Trời đất, thế thì anh em ta giỏi hơn hãng! Em cũng mê mod nhưng thế này em sẽ trở về trình độ căn bản DIY 40 năm trước đây: Destroy it yourself!
Là các bài giao hưởng, em đoán thế :lol: , nhưng em nghe mãi mà không thấy rối, chắc tai em nó rối theo nên hổng thấy :lol: Nhưng phải công nhận bác sĩ nghe chi tiết ghê, không biết bác nghe trên loa coaxial hãng nào hay AN ?
cấu hình loa em nè : Bass 4 tấc 2235H trong thùng B380 cắt khoảng 150hz, mid Nirvana 8" open baffle có xử lý phân tần đoạn chói, super tweeter Beyma CP22 cắt 12-14Khz. em có xài qua các loa coaxial, fullrange Philips, Pioneer, Fostex trước kia. hiện tại, tạm hài lòng với cấu hình trên.
Loa em cũng không tệh lắm nhưng nhạc nội thu thì nó tệ làm em cứ phải loay hoay :lol: đến khi em phát hiện ra thì em dừng nhạc nội. Nghe nhạc ngoại nó vẫn chi tiết và tơi mượt như thường nhưng nó không nhiều treble như anh AN này
Nghe nói tần số điện cho dải cao thường chạy bên ngoài bề mặt dây nên để hạn chế bớt treble thì bác sử dụng dây loa ít sợi. Bác thử xem có cải thiện được không.
Cũng liên quan đến dây loa trong thùng, em thấy hãng loa fullrange Omega họ đi dây đôi vào cọc + còn cọc - thì vẫn là dây đơn. Họ nói là âm thanh hay hơn. Các bác cũng thử luôn xem có đúng hay chỉ là màn quảng cáo :lol:
Dạ nó nhiều là so với củ Philips cũ của em thôi ạ chứ cũng bình thường so với các loa khác nên em nghĩ cũng không cần giảm nữa ạ. Em chỉ ghét là cứ nghe đĩa nội xong là em lại cảm thấy không hài lòng vì nó cứ thừa cái gì đó . Giải pháp cuối cùng của em để tránh tốn kém không cần thiết và lại băn khoăn là nói không với nhạc nội :wink:
Loa nào trung thực thì chất lượng âm thanh sẽ chỉ phụ thuộc vào nguồn phát thôi. Đĩa nào chất lượng thu tồi thì âm thanh ra cũng tồi trong khi đĩa nào có chất lượng tốt thì âm thanh nghe tốt bác ạ . Tuy nhiên em không đánh đồng đĩa nội đâu vì một số đĩa nội thu bằng thiết bị tốt thì nghe cũng khá ạ
Hôm nay em đã nhận được loa về rồi em tiến hành thử luôn nhưng cho có thùng cảm giác của em thấy thiếu đủ thứ, bass cũng không nghe chói và nếu nghe lâu thì đau cái tai không chịu nổi. Hi vọng là em nó như vậy là do chưa có thùng và chưa được chạy rà kĩ, đợi tuần sau có thùng gắn vào xem thế nào
Bác giống em, hôm đầu tiên gắn thùng vào nghe thử thì quả thật đau cái tai bên trái, nhói cái óc bên phải :lol: :lol: chưa được 1h là em trốn cho nó cãi nhau với TV. Nhưng đến bây giờ qua 3 ngày chạy rà em nó đã êm ái mượt mà hơn nhiều rồi. Thùng Aristocrate cho em nó hơi thiếu bass nhưng lại phù hợp với em vì nó nhỏ gọn và em cũng không thích bass quá mạnh nghe chóng mệt
Các loa Tannoy nỗi tiếng đều là loa dạng coaxial, rất hay nên bác nói tiếng không tách bạch trong bài Hotel Cali. là không đúng lắm, có thể chỉ một số loại trong đám loa coaxial thôi.
Sau một ngày chạy rà loa không hiểu cái loa nó mềm ra hay sức chịu đựng của tai em nó tốt lên mà em thấy nghe có vẻ dễ chịu hơn một chút các bác ạ
bác có bao giờ thấy phân tần của loa Tanoy đồng trục chưa ? bác biết họ cắt tần cho loa treble, bass thế nào không ạ ? em thì đã tháo vài cái phân tần hãng loa này, ngâm cứu chúng 1 thời gian nên học đôi điều từ họ. fan Nir coaxial nhà mình toàn là chơi tinh khiết, non xover... vì sợ mất chất toàn dãi... bởi vậy em mới vào bóng bàn :lol: em không bàn nữa đâu... tks các cụ.
Oh! Bác cứ bóng bàn tiếp đi! Những người đi sau như bọn em rất cần các ý kiến của Bác! Số lần Post của Bác gần đến 5555 . Bác làm một bài hoành tráng cho bọn em học hỏi nhé! Cảm ơn Bác! Thân, Gnam.
Ấy chết, thớt này do cụ làm chủ mà cụ bỏ đi thì còn ra thế nào nữa . Các bác nhà ta mua coax về thường chơi tinh khiết vì đấy là lời khuyên của chú bán loa, người sinh ra cái loa ấy nên có thể nói là hiểu nó nhất :lol:. Giải pháp của David rẻ mà lại đáng tin cậy nên nhiều bác theo - cái này thông cảm được cụ ơi . Cụ nói là cụ đã nghiên cứu nhiều cái crossover của mấy cặp loa trứ danh thì cụ cứ nói ra đây để anh em còn học tập. Nếu lập luận của cụ mà phải thì củ cải cũng nghe . Những ai đã chấp nhận mua loa AN về chơi thì ít nhiều cũng có cái máu DIY, em nghĩ là nếu cụ nói có chứng cứ khoa học thì thế nào cũng có bác theo đấy.
Loa của bác là Full nên đừng lăn tăn về Cross, nếu dùng Cross thì lại quay về Multi way cho nó khoẻ cái thằng người, mà như vậy thì lại lạc vào cái vòng luẩn quẩn rồi lại lạc vào mê cung nó lại khổ thân ra Nếu lấy AN Co-xial so với Tannoy Dual Concentric em e lại khó nữa vì khập khiễng quá mức kiểu như Toyota Camry mang ra đọ với BMW 704 vậy, cái nào chả là xe 4 bánh và đều là hạng Limousine nhưng 4 bánh này nó khác 4 bánh kia nhiều quá thì so làm sao được :wink: Thân,
Vâng, sở dĩ em nói như thế là em cũng từng thử nhiều loại rồi và cũng cực cái thằng người lắm rồi bác ạ > máy giàn nội địa cả cục> đồ rời nhiều cục v.v Sau đó là Loa> Sansui> Pioneer>Sanyo> Onkyo> Fostex> Yamaha>B & W> Altec> Tannoy đồng trục> JBL dòng nhỏ> cuối cùng là JBL DIY 3 đường tiếng đi kèm với kèn. Nếu cầu toàn quá mức thì không bao giờ thoả mãn được, cái thú vui mà bác hành xác mình nhiều quá thì còn đâu là thú nữa Hôm nào bác Tuan ghé qua nhà Mr Seven nghe Full chơi Symphony thì biết ngay. Tóm lại thùng càng lớn, Driver càng to thì trường âm càng rộng, bác cứ thử mãi thì đến lúc cũng sẽ nhận ra mình cần cái gì. Cùng là 15'' nhưng nhét vào 2 thùng to nhỏ khác nhau cái to thiết kế tốt nó sẵn sàng chấp 2 cái thùng nhỏ mà chửa chắc 2 cái nhỏ đọ nổi. Thân,
Em có qua nghe rồi, rất ấn tượng với giải trầm của nó ( Vì đúng gu em ) . Về nhà em cứ vẩn vơ , bỏ bê cặp loa của em mất mấy ngày mới nghe lại được.
Biết thế nào được bác ơi, các bác quyết định mẫu thùng cơ mà . Khi bác Seven chọn mẫu em có khuyên 1 vài mẫu nhưng bác ấy quyết chí chơi WR mặc dù em cũng đã cản do nó to quá và nặng quá :mrgreen: Bác đưa 15'' Co-Xial của bác vào WR thì tiếng nó cũng sẽ thế thôi, đấy là cách so sánh cụ thể nhất chứ để chúng ta thấy rõ, các thiết kế khác nhau lợi hại như thế nào. Thân,
Em thì đang cho chạy rà em 15" Neo chưa có thùng nhưng chưa có thùng ,nghe thấy chuối quá gần như không có bass tiếng thì chói. Không hiểu khi cho em nó vào thùng canter thì thế nào bác Thành nhỉ
Bác cứ hỏi bác Tuanrau, Audion, Mưa 11 v.v thì sẽ rõ và khách quan hơn em nhiều, và tiếng nó thế nào sau khi đưa vào thùng Cantervana thì em đã tả ở trang trước rồi, bác cứ đọc lại Thân,