Audio Space phát hành album mới: Chiều bên giáo đường

Discussion in 'Âm nhạc' started by Audio Space, 23/10/14.

  1. nhuthungfoto

    nhuthungfoto Advanced Member

    Joined:
    10/4/06
    Messages:
    4.735
    Likes Received:
    53
    Re: Audio Space giới thiệu album mới: Chiều bên giáo đường

    Album đang được khẩn trương thực hiện, hình ảnh buổi thu âm ca khúc " Con quỳ lạy Chúa trên trời " do ca sĩ Diệu Hiền thực hiện

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2. nhuthungfoto

    nhuthungfoto Advanced Member

    Joined:
    10/4/06
    Messages:
    4.735
    Likes Received:
    53
    Re: Audio Space giới thiệu album mới: Chiều bên giáo đường

     
  3. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Re: Audio Space giới thiệu album mới: Chiều bên giáo đường

    Sinh năm 1818 tại Paris, Charles Gounod là nhà soạn nhạc lừng danh của Pháp trong thế kỷ 19, với khuynh hướng ban đầu là thiên về nhạc tôn giáo khi ông muốn đi tu và phục vụ trong Dòng Truyền Giáo tại Paris. Về sau, ông khai triển nhiều thể loại khác, có những vở nhạc kịch nổi tiếng về chuẩn mực và nhạc thuật. Ngoài tài viết nhạc, ông cũng là một nhạc sĩ dương cầm và tây ban cầm. Nhưng có lẽ hậu thế nhớ nhất là một ca khúc không do Gounod viết ra.

    Ðó là bài Ave Maria.

    Năm 1853, Gounod ngẫu hứng gõ trên dương cầm một giai điệu dẫn vào nhạc khúc xuất hiện trước đó hơn một thế kỷ, bài “Prélude số Một trên cung Do Majeur” của Johann Sebastian Bach, nhạc sĩ người Ðức được đời nay cho là vĩ đại nhất cổ kim. Gounod đặt cho giai điệu này một cái tên rất đơn giản là “Trầm tư trên bản Prelude Ðầu tiên bằng Dương cầm của Bach.”

    Thế rồi một nhạc sĩ khác là Pierre-Joseph-Guillaume Zimmerman lại thấy giai điệu của Gounod quá hay nên ghi lên khuông nhạc, viết thêm phần trình tấu của vĩ cầm, dương cầm và đàn harmonium, là một loại organ nhỏ, khá thịnh hành trong nhà thờ. Zimmerman không là người xa lạ vì sau này là nhạc phụ của Gounod. Ðâm ra ông bố vợ và chàng rể đã đồng sáng tác một nhạc khúc được hậu thế trình bày và thâu thanh nhiều nhất!

    Cũng năm đó, trên giai điệu của Gounod, có người ghép lời bài thơ “Le Live de la Vie” của thi sĩ Lamartine để ca tụng đời sống. Nhưng nhạc khúc chỉ có tên là Ave Maria như bài kính mừng Ðức Mẹ Ðồng Trinh là từ năm 1859, khi người phụ trách xuất bản là Jacques-Léopold Heugel (Ơ-jel) ghi lời từ lấy từ kinh Ave Maria bằng tiếng La Tinh.

    Tức là Zimmerman và Heugel đã trau chuốt tác phẩm ban đầu của Gounod và cho loài người ca khúc Ave Maria không thể thiếu trong loại thánh nhạc, vào dịp hôn lễ hay mùa Giáng Sinh.

    Người ta cứ gọi đó là “Ave Maria của Gounod” nhưng thật ra đây là một sáng tác chung. Giai điệu là của Gounod và phần đệm tức là hòa âm là của Bach. Ðiều đặc biệt ở đây là phần đệm đi trước giai điệu hơn trăm năm.

    Ngày nay, sáng tác tập thể này đã được cả trăm nhạc sĩ hòa âm lại và thêm phần phối khí cho các nhạc cụ khác để thành bài thánh ca phổ biến nhất, được thâu thanh và trình bày khắp mọi nơi. Trong các ca sĩ Việt Nam, các danh ca của Việt Nam đều có trình bày ca khúc này qua lời Việt của Phạm Duy. Vào mùa Giáng Sinh, nếu muốn nghe lại một tác phẩm có giá trị nghệ thuật qua nhiều ấn bản khác nhau thì chúng ta vẫn có thể lên You Tube để nghe Pavarotti, hoặc giọng soprano của hai danh ca da đen là Leontyne Price và Jessee Norman .

    (Theo : Quỳnh Dao )
     
  4. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Re: Audio Space giới thiệu album mới: Chiều bên giáo đường

    Trong khi chờ bản thu chính thức bài "Hai mùa Noel" cho album "Chiều bên giáo đường", mời các bác, các cô, các chú... nghe bài này do chính tác giả - Nhạc sỹ Đài Phương Trang trình bày.



    Còn đây là bản thu nháp và mix sơ, do ca sỹ Uyên Nguyên trình bày:

    http://www.audiospace.vn/wp-content/upl ... h-mix4.mp3
     
  5. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Re: Audio Space giới thiệu album mới: Chiều bên giáo đường

    Có 2 điều thú vị nho nhỏ xin chia sẻ cùng các bác khi thu âm bài hát dưới đây.

    1. Em mời được chính ca sỹ Khắc Dũng - người viết lời bài hát này thể hiện tác phẩm.

    2. Trong bài hát có 2 đoạn cần dàn đồng ca nam mà với điều kiện phòng thu hơi nhỏ thành ra không đủ chỗ cho back vocal band. Ngay lập tức dàn đồng ca nam gồm NS. Duy Cường, Aries và nhuthungfoto của VNAV cùng 1 nam ca sỹ trẻ nữa phụ trách back vocal luôn :)

    Bản mix sơ nghe rất thú vị, đúng tinh thần DIY ca khúc hay tự làm tự sướng của VNAV :mrgreen:

    Mời các bác nghe thử 1 đoạn:

    http://www.audiospace.vn/wp-content/upl ... gh-mix.wav

    [​IMG]

     
  6. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Re: Audio Space giới thiệu album mới: Chiều bên giáo đường

    Mời các bác nghe bản rough mix:

    http://www.audiospace.vn/wp-content/upl ... _Mix-1.mp3

    Bài hát Ave Maria là một trong những bài hát hát khó nhất của album nên nhóm làm chương trình đã tin tưởng để ca sỹ Thụy Vân - giải nhất tiếng hát truyền hình năm 1998 thể hiện.



     
  7. ngdhieu

    ngdhieu Advanced Member

    Joined:
    7/5/10
    Messages:
    1.807
    Likes Received:
    146
    Re: Audio Space giới thiệu album mới: Chiều bên giáo đường

    Em thì lại không thích thể loại tranh này.
    Giá mà có 1 cái hình chụp nắng chiều chiếu trên Nhà thờ Đức Bà TPHCM hay Nhà thờ Con Gà của Đà Lạt nhỉ? :)
     
  8. SunSieuQuay

    SunSieuQuay Advanced Member

    Joined:
    19/11/13
    Messages:
    117
    Likes Received:
    3
    Re: Audio Space giới thiệu album mới: Chiều bên giáo đường

    Mình có thể thiết kế lại co riêng mình mà bác :D
     
  9. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Re: Audio Space giới thiệu album mới: Chiều bên giáo đường

    Ca khúc và giai thoại : 40 năm "Bài Thánh Ca Buồn"

    Hằng năm cứ mỗi dịp gần Noel, vào độ cuối đông tiết trời se lạnh, dường như đã trở thành thông lệ, chúng ta lại nghe thấy giai điệu quen thuộc của “Bài thánh ca buồn” vang lên khắp nơi. Gần nửa thế kỷ trôi qua, vào dịp lễ Giáng sinh, bản tình ca ấy vẫn cứ thản nhiên len lỏi vào tâm thức từ người dân đô thị đến những chòm xóm nhỏ, thậm chí còn quen thuộc hơn cả Thánh ca Giáo đường.

    Đã 40 năm trôi qua, giờ đây khi đặt câu hỏi, trong số các bài hát việt về Giáng sinh, ca khúc nào phổ biến nhất, câu trả lời chắc chắn sẽ là “Bài thánh ca buồn” của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, văn không ngừng ngân vang trong những đêm lành.

    Thực ra, Elvis Phương không phải là ca sĩ đầu tiên thể hiện “Bài thánh ca buồn”, và có lẽ cũng chẳng phải là người cuối cùng, nhưng anh đã là người mặc định cho ca khúc một vị trí hoàn hảo, thổi vào đó dạt dào những cảm xúc từ khung trời kỷ niệm pha trộn giữa mùa Noel xưa và nay, một chút gì tiếc nuối, xa vắng, kết hợp sử lý giọng hát ở không gian cao, rộng, khoan thai, phát âmca từ rõ ràng, lắng đọng, để rồi đẩy ca khúc lên trở thành một tuyệt tác mà qua biết bao nhiêu thế hệ người nghe, nó vẫn luôn là bài ca Giáng sinh được yêu mến nhất.

    Quay trở lại với nhạc phẩm “Bài thánh ca buồn” thì vốn là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Ông sáng tác ca khúc này vào năm 1972, tức cách đây đúng 40 năm và được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền, nam ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện.

    Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội nhưng suốt thời thơ ấu ông sống ở Đà Lạt. Chính thành phố sương mù này đã tác động nhiều đến bước đường nghệ thuật của ông.

    Năm 12 tuổi (1956), cậu bé Tuấn Khanh từng đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi do đài phát thanh Đà Lạt tổ chức. Năm 23 tuổi, Nguyễn Vũ có bản nhạc đầu tay “Huyền thoại chiều mưa”… Hiện tại, ông có 4 người con gái đều đã trưởng thành nhưng không có ai theo nghiệp âm nhạc của cha. Hiện ông đang mở lớp dạy đàn, dạy nhạc tại Sài Gòn.

    Mỗi ca khúc đều có một số phận, nhưng sau hơn 40 năm khi ca khúc ra đời, cha đẻ của Bài thánh ca buồn - nhạc sĩ Nguyễn Vũ - vẫn còn nguyên sự phấn khích: "Tôi không nghĩ ca khúc này lại được nhiều khán giả yêu mến đến thế. Khi viết ca khúc ấy, đơn giản tôi đang hoài niệm quãng thời trai trẻ của mình. Cái thời mà tôi chỉ dám ngắm nhìn người tôi mến, không dám mở lời làm quen".

    Ông kể rằng năm 14 tuổi, ông bị mê đắm bởi một cô gái người công giáo tại thành phố Đà Lạt sương mù. Tình cảm ấy khiến ông cứ lẽo đẽo theo cô trên đường đến nhà thờ. Trong một lần tan lễ, trời mưa rất to, cả hai đành phải trú mưa chung dưới một hiên nhà. Lúc ấy cũng đúng ngày lễ Giáng Sinh. Cô gái và người nhạc sĩ đều im lặng. Khi nghe ca khúc Silent Night (Đêm thánh vô cùng) phát ra từ nhà bên cạnh, cô gái lẩm nhẩm hát theo, hình ảnh ấy cứ ám ảnh người nhạc sĩ cho đến nhiều năm sau đó, "trái tim của một gã trai mới lớn thổn thức đến tội nghiệp nhưng lại không có can đảm để làm quen", vào năm 1972, Nguyễn Vũ đã viết lại cảm xúc của mình". Và "Bài Thánh Ca Buồn" đã ra đời.

    Đối với một tác phẩm nổi tiếng, chúng ta không chỉ xem xét, khẳng định khía cạnh tài năng của người sáng tác, mà còn phải quan tâm tới những nhân tố làm nên sở thích ở người nghe.“Bài thánh ca buồn” quả thực là một ca khúc đã vượt qua sự thử thách của thời gian để trở thành hiện tượng văn hóa, chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật, nhân văn, thẩm mỹ, lịch sử, khiến cho tác phẩm phẩm vì thế được cả những người Thiên Chúa giáo, lẫn những người ngoại đạo đều yêu thích. Một câu chuyện tình lãng mạn nhưng tinh tế và chân thật của một mùa Noel kỷ niệm, hơi phảng phất buồn, nhưng không bi lụy.

    Ở Việt Nam, dù không chính thức nhưng Giáng sinh dần dần được coi như một ngày lễ chung, thường được tổ chức vào tối 24 và kéo sang ngày 25 tháng 12. Ngày nay, ngoài việc cộng đồng công giáo tổ chức lễ Noel theo những nghi lễ của tôn giáo nghiêm trang của mình, lễ Giáng sinh còn là một dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhộn nhịp của nhiều tầng lớp dân chúng nói chung, và đối với họ, Noel là một ngày Hội hơn là một ngày Lễ.

    Đã 40 năm kể từ khi ca khúc “Bài thánh ca buồn” ra đời, đến nay nó vẫn được nhiều người nghe, thích và tiếp tục hát, thậm chí đang có xu hướng trẻ hóa dần dần. “Bài thánh ca buồn” đã thực sự trở thành một trong những ca khúc pop-ballad được nhiều người Việt ưa chuộng vào mỗi dịp Giáng sinh.
     
  10. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Re: Audio Space giới thiệu album mới: Chiều bên giáo đường

    "khi xưa em gầy gò/trông như con mèo khờ/đi ngang qua nhà thờ/chờ bàn tay nâng đỡ..."

    Chỉ vì thích câu hát này mà em bắt anh Duy Cường lục lại máy tính của cố nhạc sỹ - ca sỹ Duy Quang, không phụ lòng mong đợi, anh Duy Cường tìm được gần chục bài thu vocal để sẵn, trong đó có bài "Chỉ chừng đó thôi" nổi tiếng một thời. Công việc mix nhạc lại được tiến hành khẩn trương với nhiều lần mix khác nhau và cuối cùng chọn được bản mix khá ưng ý, nhẹ nhàng và tình cảm, phù hợp với giọng hát truyền cảm của anh Duy Quang.

    Mời các bác nghe thử bản mix số 2: http://www.audiospace.vn/wp-content/upl ... _Mix-2.mp3

    [​IMG]
     
  11. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Re: Audio Space giới thiệu album mới: Chiều bên giáo đường

    Chỉ cần mỗi bài này là CD này ăn tiền rồi. :D Mong quá...
     
  12. FalconJapan

    FalconJapan Advanced Member

    Joined:
    17/6/10
    Messages:
    2.442
    Likes Received:
    10
    Location:
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Re: Audio Space giới thiệu album mới: Chiều bên giáo đường

    Cụ câu giờ làm em vã quá rồi đấy nhá :evil:
     
  13. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
  14. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
  15. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Re: Audio Space giới thiệu album mới: Chiều bên giáo đường

    Hôm qua em vừa gửi tặng NS. Đài Phương Trang (tác giả bài Hai mùa Noel) CD album "Chiều bên giáo đường". Hy vọng nhận được món quà nhỏ này ông cụ sẽ khoái !
     
  16. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Chiều bên giáo đường - đưa đạo vào đời ?



    "Rồi từ giọng hát em chợt vút cao vút cao
    một trời một trời.
    Bài ca thánh đêm hoang vu trong ngày dài
    mệt nhoài một phận đời...."


    Một mùa giáng sinh nữa lại về. Với những người ngoại đạo như tôi, giáo đường, kinh thánh hay con chiên có lẽ sẽ mãi là những danh từ lạ lẫm. Với những người ngoại đạo, âm nhạc có lẽ là một trong những tín hiệu rõ ràng nhất của mùa giáng sinh.

    Và khi tôi bấm nút play nghe album "Chiều bên giáo đường" của audiospace.vn , cảm giác là "người có đạo" trong "thánh đường âm nhạc" của tôi lại trở về thật chóng vánh.

    10 ca khúc trong album như những tiếng chuông ngân dài mênh mang đầy đặn nhạc tính, sân khấu âm thanh thật rõ ràng thanh thoát. Bàn tay tài hoa của nhạc sĩ Duy Cường một lần nữa cho thấy nghệ thuật và kỹ thuật hòa âm điêu luyện của anh đã là một thương hiệu cho các nhà sản xuất âm nhạc. Nét nhạc trên nền bán cổ điển, jazz và một chút boston luôn bàng bạc trong từng ca khúc, khiến từng chất giọng của ca sĩ thể hiện càng thăng hoa sự trong sáng, thánh thiện của tình yêu và đức tin vốn đã ít nhiều "mệt nhoài" trong cõi tạm chốn nhân gian.

    Uyên Nguyên, Khắc Dũng, Diệu Hiền, Thụy Vân, Ngọc Mai, Ngọc Quy, Duy Quang, mỗi giọng ca của họ dường như đều tìm được một "chỗ đứng" tử tế trong cách thể hiện của mình. Càng thú vị hơn khi trong ca khúc "Chỉ chừng đó thôi" của album này, cả 3 cha con Phạm Duy - Duy Cường - Duy Quang đều gặp nhau trong 3 vai trò tác giả - hòa âm - ca sĩ dù 2 người trong số họ đã rời "cõi tạm" khá lâu.

    Tôi đã thiền trong "thánh đường" của mình đêm nay. "Thánh đường" của tôi chỉ là một gian phòng nhỏ, một hệ thống Hi-fi 2 kênh, 3 đường tiếng khá khiêm nhường so với "hàng họ" của các đàn anh đàn chị Hi-end. Nhưng khi những giai điệu của ca khúc đầu tiên vang lên, khi ánh đèn phòng nghe mờ dần cũng là lúc tôi tạm quên đi cảm giác hiện diện của thiết bị, của loa, của khuếch đại, của dây dẫn, của tần số cắt, của độ động, cůa dải cao, dải thấp. Trước mắt tôi và trong đầu tôi chỉ còn âm vang những giai điệu sáng trong, những cung bậc thánh thiện dễ thương trong album "Chiều bên giáo đường". Với một người "có đạo" trong âm nhạc, như vậy chắc cũng đã là một thánh đường - thánh đường của cảm xúc, cho ta nhẹ lòng hơn trong những tháng ngày mệt nhoài vì "ở trọ trần gian"...

    Bài và ảnh: Nguyễn Vũ Nhật Huy (nuiphusi - VNAV)

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  17. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Re: Chiều bên giáo đường - đưa đạo vào đời ?

    Công bố bản thu âm quý hiếm của cố ca sĩ Duy Quang

    PNO - Ca khúc "Từ giọng hát em" (sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên) do Duy Quang thể hiện đã được phát hành trong album "Chiều bên giáo đường".

    [​IMG]
    Ca sĩ Quy Quang thời trẻ

    Đây là bản thu quý hiếm, do cố ca sĩ thu âm tại hải ngoại từ rất lâu nhưng chưa từng xuất hiện trên thị trường hay trong bất kỳ sản phẩm băng đĩa nào.

    Bản thu âm được nhạc sĩ Duy Cường - em ruột Duy Quang “khai quật” lại và phát hành trong album nhạc Giáng sinh Chiều bên giáo đường, hợp tác cùng trung tâm Audio Space thực hiện.

    [​IMG]
    Album Chiều bên giáo đường

    Ngoài Từ giọng hát em, Duy Quang còn “xuất hiện” thêm với Chỉ chừng đó thôi - một sáng tác nổi tiếng của thân phụ anh (cố nhạc sĩ Phạm Duy). Đây là một trong loạt những bài hát phổ thơ Nguyễn Tất Nhiên đóng đinh tên tuổi của Duy Quang, đến nay chưa ai thể hiện qua được anh.

    Cả hai bài hát đều được Duy Cường hòa âm theo lối bán cổ điển có chút âm hưởng nhạc thánh ca. Đây cũng là phong cách chung của album.


    [​IMG]
    Cố ca sĩ Duy Quang

    Đĩa nhạc còn có sự góp mặt của các giọng hát Khắc Dũng, Diệu Hiền, Uyên Nguyên, Thụy Vân, Ngọc Quy… với các tình khúc về mùa đông, mang âm hưởng Thiên chúa như: Con quỳ lạy Chúa trên trời, Ave Maria, Hai năm tình lận đận, Bài thánh ca buồn, Cho nhau mùa đông…

    Trong số này, bài hát chủ đề - Chiều bên giáo đường đề của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn lần đầu tiên được cấp phép sử dụng lại từ sau 1975. Ca khúc trên đã được ca sĩ Ngọc Mai thể hiện theo phong cách thính phòng khá hay.

    Một số điểm sáng có thể kể đến trong album là Diệu Hiền với Lạy trời cho con được bình yên, Uyên Nguyên với Hai mùa Noel… Nghe album, khán giả sẽ có cảm giác như mình đang ngồi ở một góc nhỏ nào đó bên giáo đường nhà thờ để thưởng thức không khí mùa Giáng sinh đang về.

    NGUYỄN AN KHANG
    Nguồn: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/am-n ... 34125.html
     
  18. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Re: Chiều bên giáo đường - đưa đạo vào đời ?

    Sáng đi làm sớm vì có hẹn với ... anh giữ xe cà phê Phượng Các. ^^. Anh dễ thương vừa nhìn thấy bạn ló mặt vô là mỉm cười tươi rói, đưa cho bạn món quà được gói cẩn thận "của em nè, anh giữ từ hôm bữa đó". Xúc động gì đâu!

    Vừa tới sở làm là vội vội vàng vàng pha phin cafe và... mở quà. CD Chiều bên giáo đường - món quà Giáng Sinh đầu tiên bạn được nhận trong mùa yêu thương này - nhỏ nhắn, trang nhã và yên lành nằm trên bàn làm việc bừa bộn giấy bút. Tách cafe vừa pha xong thơm từng sợi khói, quấn quít bay bổng theo những giai điệu đang khe khẽ vang lên. Nếu chỉ nhìn vào CD list, có thể thấy những màu sắc tưởng chừng quá quen thuộc của sự lẻ đôi, những cung bậc tình yêu không tròn, những day dứt hoài niệm của tuổi hoa mộng đã trôi khỏi tầm tay. Nhưng khi bắt đầu nghe, sẽ nhận ra một không khí êm nhẹ, tươi mới và giàu trắc ẩn.

    Uyên Nguyên mang một chút phóng túng mà vẫn rất nồng nàn để kể câu chuyện tình dang dở Hai mùa Noel. Khắc Dũng thả một chút jazz, đầy ngẫu hứng và kiêu bạc nhưng ko kém phần tha thiết vào Cho nhau mùa đông. Và cứ thế, một mùa đông không lạnh. mùa mùa yêu thương trong những ký ức buồn bã nhưng đẹp đẽ mở ra dìu dặt, bảng lảng sương giăng những nhớ quên mờ nhạt theo thời gian...

    Hai ca khúc mà bạn đã nghe đi nghe lại là Ave Maria qua tiếng hát Thụy Vân và Con quỳ lạy chúa trên trời với sự thể hiện của Diệu Hiền. Nếu như Thụy Vân hát thánh thiện và êm ái, như một masoeur tràn đầy ân phước đang nâng đỡ những linh hồn bé mọn và khổ sở bằng tình yêu thánh thiện từ Nước Chúa thì Diệu Hiền lại dại khờ, bồng bột và yếu đuối đến tội nghiệp, khi cất tiếng thở than Người ta lại bỏ con rồi – xúc động đến mức có thể mường tượng ra đôi vai gầy nhỏ bé đang run lên, cố nén những giọt nước mắt xót xa cho chính mình.

    Những ca khúc khác cũng được thể hiện bằng một cảm xúc mới mẻ và đáng thưởng thức. Bài thánh ca buồn kể câu chuyện của hai người yêu cũ gặp lại trong tâm tưởng, đã dứt đoạn mọi luyến lưu, chẳng còn chi vương vấn, yên lành như một bức ảnh cũ. Ngọc Mai hát với vẻ đẹp của một phụ nữ trưởng thành và chín chắn, đã quên lời hờn trách thời thiếu nữ bên Ngọc Quy bao dung, chan hòa khiến cho bài hát không còn cảm giác chua xót thất bại của những lứa đôi yêu nhau không thành.

    Từ giọng hát em qua tiếng hát của nghệ sĩ quá cố Duy Quang thật chân thành và nhiều hi vọng. Hai năm tình lận đận nhẹ như một làn gió chiều thổi qua khoảng sân ngập lá vàng thanh vắng, chỉ khiến thời gian lao xao trên những chiếc lá đã ngủ ngoan. Chiều bên giáo đường trầm mặc trong từng giọt chuông rụng xuống thềm rêu, cuốn theo lời hát thoáng nét cô liêu, đơn độc, văng vẳng những lời nguyện cầu của người ước mong hạnh phúc sẽ xua tan mây xám và đêm tối. Chỉ chừng đó thôi, chỉ chừng đó thôi, nhưng đủ để tin, và yêu, dù phai gầy hương cũ, hoa úa trong lòng, dù chỉ là một thoáng đong đưa hay thiên thu ghi khắc.

    Và cứ thế, những người yêu nhau, những người luôn nguyện cầu thiết tha hơn tín đồ trung tín nhất sẽ còn hát mãi, khờ dại mãi. Và những giọt ơn nhau, sẽ còn tưới mềm những trái tim mỗi mùa Noel. Để chiều bên giáo đường luôn ấm áp những bước chung đôi.

    Tác giả: Lê Thanh - TC Điện tử tiêu dùng
     
  19. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Báo cáo các cụ !

    Sau mấy tháng chạy hết tốc lực, CD album Chiều bên giáo đường đã có mặt toàn quốc phục vụ các cụ VNAV mùa Giáng sinh này. Album được hoàn tất chính là nhờ sự tin tưởng, yêu mến và hỗ trợ của các cụ.

    Thay mặt nhóm làm chương trình, xin gửi tới các cụ và gia đình lời chúc sức khỏe và một mùa Giáng sinh an lành !

    Trân trọng !
     
  20. hamchoi

    hamchoi Advanced Member

    Joined:
    19/5/06
    Messages:
    161
    Likes Received:
    55
    Location:
    Hà nội
    CD album chiều bên giáo đường còn không bác
     
  21. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    vẫn còn bác ơi. thanks bác
     
  22. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    12
    Em có thể đặt hàng trên vnav được không bác?

    Khi nào CD phát hành vậy bác?

    Giá bao nhiêu 1 CD, gia đình em rất mong đuợc nghe CD này trong mùa Giáng sinh này... :wink:
     

Share This Page

Loading...