Các bác cho em hỏi bác nào đã ở Ai cập, đã đến Ai cập hoặc biết nơi nào đó ở Ai Cập (kể cả trên website) có bán đồ audio không ah? Cám ơn các bác.
PVEP triển khai dự án nào mới mà bác lại bị đày tới tận Ai Cập thế kia Tìm AR thì nên qua cố quốc của AR hoặc cứ Ebay mà lục bác ạ :wink: Thân,
Không ah, em vẫn ở chốn 1000 lẻ 1 đêm. Em qua đó có chút việc thôi . Không biết lúc nào được sướng như bác nhỉ giữa phồn hoa đô thị .
Em chỉ thấy có tranh giấy, nước hoa, lạc đà nhồi bông, đồ cotton và cát :mrgreen:[/quote] Hay lấy nước hoa về lau kim, đồ cotton về lau LP, tranh giấy về làm tiêu tán âm được không bác Aries ơi :idea: .
Hay quá, thế này em làm thêm dịch vụ mang cát từ đất ngàn năm văn hiến về cho mấy bác làm chân loa tỷ dụ bác ThanhVNS :mrgreen: . Bác Thành thấy có OK không ah?
Không OK tẹo nào bác ạ . Bác mang cho em ít cặp Driver thì mới OK chứ còn cát thì ở VN ta đang xuất đi Châu Âu cơ mà Thân,
Không OK tẹo nào bác ạ . Bác mang cho em ít cặp Driver thì mới OK chứ còn cát thì ở VN ta đang xuất đi Châu Âu cơ mà Thân,[/quote] Bác cứ xem xét lại nhé, cát của ta nhiều lắm đến 4000 năm thôi chứ cát và đã granit em lấy và nghiền từ chỗ này: Hơn 5000 năm rồi ah, có chất vintage lắm , không khéo chân loa đúc bằng cát, đá nghìn năm có giá lắm đó ah. Hoặc chỗ này cũng hơn 7000 năm rồi .
Hoặc chỗ này cũng hơn 7000 năm rồi . [/quote] Cái này mà mang được về làm tán âm thì số zach bác ạ ! [/quote] Cái này làm tán âm tường nữa bác này nhưng có lẽ em phải chuyển nhà ra quảng trường Ba Đình thì mới zach bác ah :lol:
Nếu cần đúc thì chẳng cần phải bưng từ bên ấy về đây làm gì. Chắc bác biết Sandstone ở thềm lục địa Việt Nam nhẩy :mrgreen: , nếu muốn thử thì nên thử cái của chính mình, cần gì phải tha từ bên ấy về phỏng có ích lợi gì :mrgreen: Thân,
Em có để quên con xe Camel 1000cc ở đó, bác mang về hộ em nhé Bác Thiện ơi hãng Camel này thôi không sản xuất xe hơi nữa rồi mà chuyển qua làm hàng audio nên cái xe đó cho vào Egyptian museum lâu rồi :lol: