nhìn hình trên em mới phát hiện 3 năm trước bác xi tin o có râu [/quote] Nhìn hình em cũng phải cám ơn Bác hamzui đã cho em thấy lần đầu tiên Bác trưởng nhà em mặc quần dài :lol: :lol: :lol: .....
Kinh nhỉ, dạo này lại còn định chộp ảnh kiểu vintaghẻ :lol: đấy, được hôm chả có chỗ nào để đi thì đến off chui rồi chộp quăng ảnh tư liệu không đúng thực tế nhá. Mà hình như cái lão HDH này chưa đóng quỹ thì phải nhể :lol: :lol: :lol: ...
Cái ông suốt ngày lẩn mất tiêu lại còn dám tố không đóng quĩ! Ông lẩn vừa thôi ông ạ, chả cập nhật thông tin gì cả! :lol:
Em là Member mới,chẳng biết chuyện gì nhưng đọc cái tiêu đề và những lời bình cho bức ảnh sao cũng thấy buồn man mác...
Bác ngoài cùng bên phải với bác ngồi cạnh mặc áo đen nhìn quen lắm nhưng vẫn chưa nhớ ra là ai cả :?:
Em thì còn nhỏ tuổi, nhưng khi giải phóng miền Nam nhà em cũng có cái quay đĩa hiệu National, thời đó toàn nghe Người ở Người ở đừng về và mấy cái đĩa tiếng Nga bằng nhựa mỏng màu xanh, sau này (năm 1985) bố em mua được một chú AKAI, hồi đó em nhớ ra chợ mua 1000vnđ/cuốn, nào là Phương DUng-Con Nhạn Trắng Gò Công, nào là Chế Linh-Tình Bơ vơ, nào là Tuấn Vũ-Hoa Biển, nào là Duy Khánh-Xuân này con không về... Kỷ niệm đáng nhớ và cũng buồn cười nhất là mấy cái chặn băng nó cũ, bị lỏng, nhiều khi đang chạy nó rơi cuốn băng ra và lăn tới tận đầu ngoc, vội vội vàng vàng đuổi theo, nhặt và cuốn lại rồi nghe tiếp. Mới đó mà đã trên 20 chục năm trôi qua. Nhanh thật.