Audio, một thú chơi không thể thiếu của những tín đồ say mê cái hay, cái đẹp, nét quyến rũ....đến mê hoặc trong từng khuông, từng nốt nhạc. Thú chơi thanh tao này cũng đã bắc cầu nối cho anh em thích cái hay, say cái đẹp của Audio và hay hơn nữa là nó đã tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp, bằng hữu tri kỷ, chia ngọt xẻ bùi....mà bình thường rất khó tìm trong cuộc sống kinh tế thị trường đầy dẫy những toan tính, bon chen. Cám ơn Audio, cầu nối tuyệt vời cho tình bằng hữu, đam mê.... Em mạo muội đặt viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà chung: Audio Thiên An Hội quán với ước mong đây sớm thành một mái nhà chung cho anh em cùng sở thích, đam mê.... Trân trọng
he he he - mới có 2 bài mà đã là ...thiên anh rồi chúc mừng các bác thiên An hội quán gia nhập vnav audio group - lần nào đi HN chơi ,em cũng cũng được 1 lần hội ngộ hội này ,,dử dằn đây :mrgreen: - chơi photo.club cũng thuộc hàng dày dặn chứ chẳng chơi hình như lão ...manh làm tổng thư kí :mrgreen: @ caphung: đề nghị tháo bỏ cái ...bản mặt của tui ra :evil: hừm , có nghe 2 nhà sumo và pts rít qua mobil thế nào chưa mà cứ ... :mrgreen: chúc hội quán Thiên An luôn là người bạn đồng hành với anh em audio cả nước chúc mừng năm mới !chúc các bác luôn mạnh khỏe , trẻ trung và đầy nhiệt huyết trong sự nghiệp . hạnh phúc bên gia đình , người thân và với cái sự chơi , luôn tiên phong trong thú chơi audio tao nhã này
Bác Quad lại quá khen rồi, nhớ mang SISHA về ăn tất niên Bác nha. @Sếp: tại em bẩu với 2 lão ấy là để hình Sếp lên em được .... đít cao 20% trên oder lên Trâu buộc ghét trâu ăn ấy mà :mrgreen: @Bác yeuamnhacbvnt: 28 là lão ấy đã có mẹt ở Nội Bài rồi, chắc lại beer Hà Nội tất niên nhỉ :wink:
28 thì còn gì là tết nữa, chắc lão này bị mấy em 34 hút hồn, không về được rồi. :lol: Em mới ngồi Thiên An 1 lần, có xin tham gia Hội Quán được không ạ
@ bác yêu...: 30 còn chưa phải là Tết cơ mà huống chi mới 28. Em thèm bia HN + TC quá rồi . Hay trưa hoặc chiều 28 mình gặp nhau các bác nhỉ. @ bác CaP: shisa luôn có bác ơi, bữa trước tại đâu mất cái vòi thôi.
Thừa ủy quyền: Em chào mừng Bác QUAD và Bác yeuamnhacbvnt ra nhập Audio Thiên An Hội quán. Chủ nhật này đi cafe nha các Bác ... Trân trọng
Tiêu chí ra nhập như thế nào bác chủ Topic ơi ...để em còn xem mình có đủ điều kiện không đã...Suýt quên Hội Thiên An có trụ sở ở đâu vậy bác Caphung ???
Tiêu chí ra nhập như thế nào bác chủ Topic ơi ...để em còn xem mình có đủ điều kiện không đã...Suýt quên Hội Thiên An có trụ sở ở đâu vậy bác Caphung ???[/quote] @ ThJBL: có cần "vận động hành lang" không kể cả không đủ điều kiện gia nhập, tôi giúp cho
Gọi trụ sở có vẻ sang quá ta, đó chỉ là một quán cafe nho nhỏ ở đường Đào Tấn làm nơi tụ tập cho anh em cafe nói chuyện phiếm sau 1 tuần làm việc căng thẳng thôi mà (bọn em thường tụ tập nhau vào buổi sáng ngày Chủ nhật Bác à) @lão QUAD: 28 này mà không mang ... thảm bay về là chít với tôi đấy :lol: ...
Em lẩm cẩm ngồi đếm lại, chính ra hội này nhìu bác từng bị bem nick trên vnav phết! Mở đầu là K sủa, sau là manh, CP, Dia, .... Định đăng ký tham gia rồi ... thôi
Tôi nói thật nhé : Ông Cả Phùng mang Thiên An lên đây làm gì người ta không thích đâu - có cần thiết phải mang lên đây không. Chơi đâu biết đấy, và chẳng bao giờ ngồi bên này nói chuyện bên kia, nhưng cho đến giờ thì thực sự tôi thất vọng. Tôi nghĩ ông Cả Phùng nên đóng cái topic này đi - chơi có nhiều cách chơi. Sorry các bác nếu có gì mạo phạm!
Topic này hơi nhạy cảm, nhìu âm binh. Theo em thì mod nên đóng lại, hội Thiên An nếu cần thì mở topic khác
@các Bác: Cám ơn các Bác đã nhắc nhở nhưng theo cá nhân em nghĩ thì: TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ mà, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán rồi sau rốt lại .... bắt tay nhau kết nghĩa đồng minh thoai. Hơn nữa, thời đại của xu thế mở cửa hội nhập rồi, nếu cứ giữ nguyên cách suy nghĩ như vậy em e là hơi lạc với thời cuộc. Em cứ để cái topic này các Bác nhá :lol: :lol: ....
he he. trêu bang chủ thế thôi. chứ mình thấy hội này cũng vui, nhiều bác nói to và bụng to. hình như họp xong đều bia bọt tuốt luốt cả
Thằng ku đó giống anh à? hê hê, chú chạy xe PKL ko đeo kính nên dạo này mắt kém quá.... Mũ mới về chưa để thi thoảng anh mượn, anh mua mũ mới rồi nhưng kính chưa ngon lắm