Mũ tôi về rồi nhưng đừng mơ tôi cho mượn nhé :lol: Anh lại mua mũ đểu roài, làm con kbc fullface dùng cũng ổn đấy.
Mịa, hai Cụ tung hứng làm sôm hết tóp píc của em. Em vừa đặt một con Mobilét Cá xanh đời Tống roài, hôm nào nhận xe các Cụ cho em đi Đà Nẵng mí Quảng Ninh 1 phát nhá :lol: .... @nhà Tone: Có cái mũ nào ngầu như thía thì tặng nhà em một cái đê, đồ.....Ế Vợ ki bo :mrgreen: ....
Cái thèng...thấy người ta có xe đẹp là lồng lên, Mobilette mà cũng bon chen vào đây...Chè đá 14 Láng Hạ còn chưa xong mà đòi... :lol:
e bao jo, vua lay vo hom nay xong. Ma ko chap di liberty voi cai jong the the. Em bo dau sau do post bang mobile
Để em bỏ dấu cho Cụ nhá: EM BẠO J....Ô, VỪA LẤY VỎ HÒM HÔM NAY XONG...... :lol: :lol: ..... "Tối em qua nhà anh":Đồ điêu có mỏ, làm mình mất công chờ từ tối đến giờ ở nhà ....
Không hiểu lão áo đỏ đeo kính hôm nay ức chế cái gì mà chém gió vãi lều :lol: làm chú nhiều râu ngồi bên cạnh phải chắp tay bái phục :lol:
Hôm nay trốn đi đâu mà không thấy ra Hằng, đối diện Thiên An đới. Rình mãi gặp để....mà...chán chả buồn nói (câu này của bác Tai Lòi nhé) :lol:
Nhà em chả biết giề, chỉ biết ... gã vừa ăn vừa...."ngửi", gã ngâm thơ, gã ca, gã hát..... nhưng bao nhiêu "tâm huyết" vưỡn dồn cả vào đĩa ... mồi....bạn thân của con người: "....Bao giờ cây lúa trổ bông Thời còn ngọn cỏ ngoài đồng....xơi đê" Rách .... vãi cả....cái lều .....
cái hội này thế mà hóa hay, cũng được đến vài năm rồi ấy nhỉ duy trì được như thế là tốt lắm rồi đấy, cãi nhau như mổ bò thế mà đến lúc nhìn thấy đĩa dồi và lầm chó là lại cười phớ lớ
Hôm qua đi nghe rồi, Zin khỉ gì đâu bác, được mỗi cái thùng thôi, mà cái nhà bác này nhiều đồ quá, ngồi nghe loa cách mặt người có mét rưỡi, như bị vả vào mặt ý bác ạ, khó chịu lắm, đã thế lại còn oánh thẳng vào Pow 275, phải chạy ra cầu thang nghe thì mới ổn được, tiếng mộc lắm, :lol: trung kèn nghe rất thích. Hôm nào thèm...ịt...chóa Việt Trì ta tổ chức đi đi bác Phùng ơi :lol:
Chắc là ngon hơn chó Ba Tư bác ạ . Mà cũng tiếc thật, đợt này về mà không biết rủ nhau đi ăn thịt chó nhỉ, toàn hôm mát trời, dở quá, hẹn bác quad lần sau nhé?
Các bác thật là báng bổ, đây là chỗ thanh tao mặc khách, thiên an hội quán mà các bác toàn nói chuyện .... chó chúng ta thay đổi chủ đề đi thôi
"Tao nhân mặc khách" bác ơi. Bác viết thế có khi người ta suy diễn hiểu sang ý khác thì không hay lắm : Thanh tao (đây) mặc (kệ) khách ??
Híc, nói gì thì nói, anh em nhà mình phải cám ơn Hoàn Béo lắm lắm. Sau một tuần cày cuốc vất vả, Hoàn Béo lại tạo điều kiện cho....Tao nhân....thực khách tụ tập, chén chú chén anh, nói đủ thứ chuyện trên đời. Cám ơn con...TU MU :mrgreen: cám ơn Hoàn Béo....
các bác cho em hỏi thăm cái nhà ông béo mosu tình hình dạo này ra sao mà vắng bóng lâu óa ... em nhớ :mrgreen: :mrgreen:
Thê thảm thê thảm.... Sếp cứ hình dung như này cho tiện: Đầu đội 1 xô tã, tay bỉm tay bô, mồm lắp bắp: sữa, bột..... Thương thay một .... đống...Audiophilê lừng danh ... xóm Bụi :lol: :lol: ....
Ông Cả Phùng xì pam lung tung tôi treo nick lên bây giờ :mrgreen: ông có biết đây là đâu không mà dám lôi xô tã, bỉm biếc lên đây :?: