Audiophile sữ dụng rất nhiều , nhưng em không biết dịch ra tiếng Việt chính xác là gì các bác ? Mà Em thấy Bác Audiophile nghe rất thính, biết được ca sĩ đứng ở góc nào trong 1 giàn nhạc, mắt thì lim dim hoặc nhìn vào cõi xa xăm, liệu có phải khiếm thị ko?
Em thì em thấy có liên quan đến khiếm thị vì em thấy cũng hay có hiện tượng "phán mù", chưa dùng, chưa nghe nhưng phán cứ như đúng rồi ấy.
Em cũng cảm thấy đúng :các Audiophile mua bán với nhau trên ebay, trên 123.raovat, trên...Toàn là "tù mù" thôi.Cứ nghe Bác nào nói cái A hay cho audio lắm , thế là bất chấp giá bao tiền (thừa tiền dấu vợ ko biết để làm gì )mua cho bằng được.Mua về rồi ôi chán quá. Vậy chả khiếm thị là gi!
Em thấy cảnh này :có bác Audiophile đang DIY cái DAC gần ngày hội thi, loay hoay "hết ngày dài lại đến đêm thâu" vẫn chưa xong.Gần 3 giờ sáng vẫn cứ chưng đèn "cắm cắm dút dút" vợ ko ngủ quát :Có tắt đèn ko,việc đục than chả đục, cứ làm chuyên vớ vẩn.Bác Audiophile đó tắt đèn nhưng vẫn lần mò làm trong đêm tối .Khiếm thị thì cần gì đèn sáng ?
Có rất nhiều Audiophile khiếm thị , gần đây lại phát hiện ra nhiều Audiophile ...khiếm thính :? Biểu hiện bệnh rất khó chuẩn đoán nhưng nhìn chung những Audiophile khuyết tật này thường không công nhận có Audiophile đẳng cấp :wink: :mrgreen:
Có gì mà khó chuẩn đoán đâu bác, đó là những vị vừa mua hoặc DIY một cái máy nào đó là vật ngửa em nó ra mắm môi mắm lợi...đo. Sau vài ngày đêm miệt mài đo đạc thì xoa tay thở phào : khà khà, thông số bố đỉnh thế này thì nghe hay phải biết :shock: :lol: