Các album của B B de Voeux do hãng TIS - Hongkong phát hành. 1- Bue Lights. 2- Blue Lights Forever. 3- Saint Mic. 4- Bluevolution. Trong album Sait MIc - B B de Voeux cover lại các bài hit như: The Sound of Silence, Yesterday once more, When I full in love, Unforgettable, Dream & litte dream, Antonio's song, Amazing grace, Masquerade, Try to remember, Kiling me sotily with his song, Sometimes when we touch, Love we tender. Đặt biệt Sound of Silence được các Audiophile Việt Nam mê mệt. Trong các album này Sait Mic được TIS sản xuất theo công nghệ gì đó em kg rõ nhưng trên vỏ đĩa có ghi Direct 1:1. Âm thanh của Sait Mic nghe rất mộc mạc, tự nhiên.... khi giọng nam trầm của B B de Voeux cất lên em như bị thôi miên. Khi bị thôi miên thì em đâu còn biết gì mà nói nữa
"Và mùa đông lạnh lùng buốt giá. Nỗi cô đơn riêng mình ta..." Vâng, những ai đã từng sống trong những khoảnh khắc lạnh lẽo ấy kô khỏi khắc khoải nhớ về những mùa đông xa xôi thuở nào. Do kô kiếm được đĩa Trịnh Nam Sơn đời đầu phôi dầy cộp em đành gặm nhấm nỗi khắc khoải ấy trong cái se lạnh của thời tiết Sài Gòn. Em lôi cái CD Cut Direct 1:1 của B B de Voeux do hãng TIS phát hành ra. Những âm thanh piano, giọng ca sâu lắng và trữ tình hơn Trịnh Nam Sơn chút đã đưa em về cả 1 trời kỷ niệm hoa bướm ngày xưa. Đưa ta vào giấc ngủ êm đềm mà chỉ khi ca sỹ dừng hát em mới giật mình tỉnh giấc chuyển sang đĩa khác... Cũng là dạng hiếm, dù phiên bản cd thường cũng vẫn có đấy thôi. Hộp Mica, đĩa pha chút thủy tinh.
Em rất mê Saxo, từ thời còn say nồng trong cảm xúc của "Về Quê" của Trần Mạnh Tuấn, rồi "Ru Rừng", rồi Hồng Kiên với những đoạn phê trong Hương Ngọc Lan của Mỹ Linh. Những tiếng kèn nội ấy đã là rất hay, nhưng có lẽ họ phải cảm ơn những bậc tiền bối đi trước nhiều thập kỷ khi họ đã thổi nên những chương bất hủ, những giai điệu mà đã nghe là nghiền, là ngấm, thế thôi. Đĩa này thì kô được đẹp như đĩa của chuyên gia đĩa xịn W860X nhưng chắc cũng đủ hiếm và độc để tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn quốc tế. Em vô tình bụp được mà khi cầm nó em mới biết nó có giá trị thế nào. Gene Ammons - The Gentle Jug. Analogue Productions HDCD 24Karat GOLD Ltd Edition AcousTech Âm thanh khủng và phiêu, phiên bản cao hơn...em chưa thấy...
Những ai mê Jazz, vocal chắc khó có thể bỏ qua bộ Best Audiophile Voices. Trong các đĩa ấy, có 1 ca sỹ mà em thấy ngạc nhiên khi nghe cô hát, nhẹ tựa lông măng... Dù đã khá có tuổi, nhưng những ca từ, âm sắc thoát ra từ cổ họng của người ca sỹ này chỉ có làm những con tim đang yêu thêm say đắm, những người chưa yêu thì sẽ tìm đến tình yêu, một cách nhanh nhất có thể...với những Secret Love, You Belong To Me, Moon River... Hỏi: Đó là ai? Trả lời: Đó là Janet Seidel Ca sỹ người Úc mà mọi người chỉ quen với những giai điệu của Folk and Pop music. Nhưng kô, cô hát jazz, nhẹ lắm, ngọt ngào lãng mạn lắm. Midnight Jazz Lounge - Janet Seidel. HDCD 24 bit Mastering Sau bao nhiêu tìm kiếm, ở các tiệm đĩa khác nhau...em lại tìm thấy cổ ở nơi xa lắm...một góc tối ở 1 tiệm đĩa ở...Singapore... Có lẽ đĩa không đắt, nhưng có lẽ là tuyệt chủng chăng? (ở VN).
Hình như bác phê quá mà tiếng Anh đánh líu.. cả tay, sai chính tả nhiều quá : 1.Sound of Silence 2.Yesterday once more 3.When I fall in love 4.Unforgettable 5.Dream a little dream 6.Antonio's song 7.Amazing Grace 8.Masquerade 9.Try to remember 10.Killing me softly 11.Sometimes when we touch 12.Love me tender
em có chương trình này, rất hay như bác tả, có điều ở VN ko có, em nhớ mua năm 2004 - CD của Hồ Cẩm Đào nếu bác có điều kiện qua bên Singapo thì mua giúp em mấy cái???
Em thấy mấy Bác bàn Gene vui quá! Em có Art Peper Meets the Rhythm Section. Cái này cũng hay và quí không thua gì cái 24 Karat Gold của Gene. Bán của em vẫn là 24 Karat Gold Limited Edition. Trân trọng giới thiệu cùng các Bác.
@ Bác musique: Em thua rồi Bác musique ơi ! Bác cho ít thông tin về mấy album này đi để em còn đi săn . Great Voices vol1, 2 của Inakustik theo em cũng là các album pop vocal hay. Âm thanh xuất xắc dành cho các Audiophile. Nếu cần năng lượng cho 01 tuần làm việc mới, bạn hãy bỏ các album này vào dàn máy của mình.
Em thua bác W860X rồi, để em về lùng mua mấy album kia mới được, cám ơn bác đã chia sẻ. Nhân tiện nói về vocal, Jazz, em xin giới thiệu giọng ca trời phú có tên nửa Anh nửa Pháp Jean Frye Sidwell nhưng quốc tịch...Mỹ (gốc) này. Thường các ca sỹ Mỹ hay hát khỏe , dầy, hoặc cao chót vót...nhưng cô này lại có giọng ngọt ngào và dễ thương vô cùng, phong cách Jazz nhẹ, Bossa Nova, khá giống Hà Trần nhưng giọng dầy hơn Hà chút. Do xuất hiện rất nhiều trong các tuyển chọn của bộ Best Voices vì phong cách hát như là chơi này (mà vẫn rất kỹ thuật), em đã tìm mua được album Portrait (Chân Dung) của cổ. Jean Frye Sidwell - Portrait. XRCD 24 bits, Made in Japan by JVC Bài hát: 1. You've Got a Friend (for David) 2. I'll Be Seeing You 3. Wind Beneath My Wings 4. Nature Boy 5. Misty 6. Alfie 7. East of the Sun (West of the Moon) 8. For All We Know 9. As Time Goes By 10. I Left My Heart In San Francisco 11. When I Fall In Love 12. The Look Of Love Đắt thì thôi rồi, ngay cả ở thị trường Nhật, ở VN có shop bán 1.1 triệu. Hiện đã có Vol2, em đang tìm mua nốt, đĩa màu vàng, nhưng chưa thấy đâu? Vài lời chia sẻ. :mrgreen:
Thấy các bác chìm lắng trong mùa xuân quá nên em post bài viết của chính em trên VNAV về đĩa "gối đầu giường" Jazz At The Pawnshop phiên bản ULTRA HD 32 BIT này. Kô biết em có may mắn như 1999 người khác kô nữa nhưng âm thanh thì phải nói là kinh ngạc, thế thôi. Em xin trích lại: Jazz At The Pawnshop - Album Jazz hay nhất mọi thời đại (theo em). Tốn biết bao nhiêu giấy mực, mòn biết bao nhiêu bàn phím của các nhà phê bình nhạc nổi tiếng trên thế giới, ngay từ khi ngẫu hứng chơi và thu âm trực tiếp vào năm 1976, các nghệ sỹ lại kô nghĩ là mình đã ghi tên vào những huyền thoại bất hủ sau này. Những âm thanh trung thực nhất phát ra từ quán rượu Stampen ở Thụy Điển vào những đêm đông lạnh giá được ghi lại. Những thứ mà các audiophile thế giới đau đầu tranh luận là “âm hình” nằm hết cả ở album này. Tiếng rượu bia, nhân viên nháy mắt với khách, tám với nhau, chưa kể khói thuốc bay quanh quẩn trong quán tạo cảm giác rất Jazzy. Rồi những giọt bia lăn từ từ trên cốc xuống bàn, rồi những tiếng trống, bass, kèn hòa quyện sao mà quyến rũ kỳ lạ. Thực ra có thể em lạc đề nhưng theo em album này không thể nằm trong “Những cd hòa tấu nên có trong tủ đĩa” mà nó phải nằm ở đầu giường, để “gối đầu giường” cho những bác nghiền jazz. Có những bác còn mua được phiên bản Vinyl đặc biệt xưa thật là xưa về nhà treo lên (ko phải làm đồng hồ), nhất quyết không nghe vì quá hâm mộ. Gần như hàng năm, CD này đều được ra lò với những phiên bản khác nhau như CD, SACD, Gold CD, HDCD, XRCD Silver, XRCD Gold, K2HD, Ultra HD, Vinyl, Lossless… nhưng dù có nghe bằng hình thức nào, những giai điệu nhạc và âm thanh trong đĩa này cũng làm em không thể quên. Với một người yêu nhạc bình thường như em, khi nghe lần đầu đĩa này em gần như sốc. Không thể hiểu nổi tại sao nó hay đến thế và được săn lung bởi bất kỳ ai yêu jazz trên thế giới. Các tranh luận kiểu như: “Tại sao Jazz At The Pawnshop hay nhất mọi thời đại, tại sao đĩa đắt thế…” chắc phải nghe rồi cảm nhận và tự trả lời, vì nếu tra Google thì kết quả nhiều như Liên Xô được mùa khoai tây…Em cũng không cần bàn thêm. Bác nào sở hữu album này, dù dưới bất kỳ dạng nào thì hãy enjoy những âm thanh, giai điệu tuyệt vời mà Jazz At The Pawnshop mang lại. Chúc các bác năm mới phát tài phát lộc! Em Mike
Cả 2 vol này ra lâu rồi bác ạ, em có cách đây 2 năm . Mà e thấy cái thằng JVC này ác thật, giá cao quá.
Em có 02 CDs này cũng của Master phát hành. Bác nào yêu mến Jazz Vocal nên nghe thử qua, riêng em rất bất ngờ với 01 giọng ca từ Xứ sở Hoa Anh đào hát Jazz nghe phê như các nghệ sỹ Âu, Mỹ. Theo em To You là album hay nhất của Chie Ayado. Trân trọng giới thiệu cùng các Bác.
@ các bác: Về jazz thì một trời bao la những nghệ sĩ album rất hay và xuất sắc, nó ít khi nằm trong nhóm những đĩa collection/remaster lại từ Châu Á, nên chúng ta vẫn chưa quen biết. Riêng em vẫn thích nghe jazz theo album hơn, thay vì collection vì cách sắp xếp bài của album đã được chính chủ đạo diễn theo ý đồ riêng.
Em đang tìm mua CD hay LP của ca sĩ Felicia, cô này không biết là người Thụy Điển hay Hongkong... Em nghe cô ấy ca folk songs trên youtube hay quá...Bác nào biết đường link hoặc website nào bán CD hoặc LP của cô ấy, vui lòng chỉ em...Em xin cám ơn trước... :wink:
-Có phải là Felicia Wong không Bác , Năm ngoái Em có nghe Album của cô này (LP sản xuất năm 1974 )ở Hải Phòng , nhà Bác pheulong hay quá , về Sài Gòn Em có nhờ người Bạn tìm mua bên HòngKong mà không có , từ đó đến nay Em vẫn thường xuyên tìm
-Sao mà Anh quên được hả Long , Album quá hay , quá tình cảm . Thậm chí Anh nhờ mấy người bạn gốc Hoa tìm luôn mà vẫn không ra , các tay trùm bán CDs và LPs ở Hongkong mà còn bó tay và vẫn săn lùng đó Em . Nếu Em đánh qua Cassette gửi cho Anh thì còn gì bằng , xin đa tạ đa tạ