em thấy Topic này xa đà vào cái thói khoe của nhiều hơn là chia sẻ khoe có đĩa xịn đĩa hay,nếu mọi người khác muốn có thì tự tìm mà mua,mua được chắc giá cũng trên trời luôn nếu có lòng sao không up lossless nên chia sẻ cho mọi người cùng nghe cùng thẩm định đánh giá xem không cần phải up công khai trên diễn đàn để tránh thương mại F1 nhưng cứ gửi vào pm thì chết ai đằng này cứ up CD hay nhưng chưa nghe thì khác nào đếm cua trong lỗ em là em cứ nói thẳng bác nào không thích em cũng đếch quan tâm phải như AUDIOSPACE shop kia kia cái CD kèn đó hay thế người ta còn up nên chia sẻ,mà họ là shop CD đàng hoàng nhé!
Bác up vài đĩa lên đi, nhưng dù Album có hay thế nào em cũng ko nghe lossless E lại úp mấy Album cổ điển của e lên, bác chịu khó nghe mp3 trên internet cũng có đấy bác ạ 2 đĩa này theo em là dễ mua hơn 2 đĩa trước em post và giá cũng không trên trời đâu ạ
Em xin giới thiệu Songs of Love của giọng Tenor hàng đấu thế giới Placido Domingo. Theo em đây cũng là 01 album Classisc Vocal hay. Đĩa do EMI phát hành.
Đĩa đẹp quá. Album này mà có "Love Until The End Of Time" thì hoàn hảo, vì đó là bản tình ca hay nhất của riêng ông :mrgreen:
Đúng là đĩa quý, e chỉ có bản CD cùng guitarist này chơi. Của bác do hãng FIM phát hành thì nhất rồi. Tiếp theo e lại giới thiệu giọng ca đã quá quen thuộc nhưng không thấy các cao thủ nhắc đến nên cũng gửi bức hình gọi là khoe khoang tí, cũng của hãng FIM Hôm trước e cũng post đĩa này trong mục các Album vocal hay của bác ADN: viewtopic.php?f=36&t=60266&start=100 SALENA JONES
Andrea Bocelli Tiếng âm nhạc phát xuất từ rái tim. Đất nước Italia xinh đẹp được xem là cội nguồn của những điều lãng mạn, nơi sản sinh ra dòng nhạc Opera và những tên tuổi ca sĩ lừng danh của dòng nhạc này. Trong đó, không thể không nhắc đến Andrea Bocelli- người mà cuộc đời ông được xem là định mệnh của một thiên tài âm nhạc, là "Giọng Tenor thứ tư" của âm nhạc Italia, bên cạnh 3 tiền bối là Luciano Pavarotti, José Carreras, Plácido Domingo. Như định mệnh của những bậc thiên tài, Chúa trời đã ban cho Andrea Bocelli một số phận đầy thử thách. Tuổi thơ Andrea Bocelli không trọn vẹn khi bị kém thị lực từ nhỏ, đến khi 12 tuổi, cậu bé bị mù hoàn toàn do chấn thương trong một tai nạn khi chơi bóng. Ánh sáng hoàn toàn từ bỏ ông khi mới chỉ là một đứa trẻ. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của cha mẹ, truyền thống kiên cường của người dân vùng Toscan, và đặc biệt là âm nhạc đã cho Bocelli sự lạc quan trong cuộc sống để vượtqua mặc cảm bị mù lòa của mình. Từ đó, giọng hát trời phú của Bocelli lại càng sâu sắc và giàu cảm xúc hơn khi ông hát bằng tất cả tâm hồn và trái tim mình. Nghe Bocelli, chúng ta sẽ bắt gặp một phần tâm hồn bị thất lạc của mình bởi giọng hát và sự truyền cảm của ông đã chạm tới tận sâu tâm hồn bạn dẫu bạn chưa hiểu nghĩa bài hát là gì. Andrea chơi đàn organ trong nhà thờ từ khi còn bé và đến năm 12 tuổi thì ông giành được HCV của cuộc thi âm nhạc Margherita d'Oro tại Viareggio với bài hát "O sole mio". Đây là giải thưởng đầu tiên của Andrea. Sau khi tốt nghiệp Đại học và trở thành tiến sĩ Luật, ông theo học Opera dưới sự dìu dắt của Maestro Luciano Bettarini. Trong suốt thời gian ấy, Andrea đã không ngừng luyện tập, trau chuốt giọng ca của mình. Ông cũng tham gia một lớp học của giọng Tenor trứ danh, Franco Corelli. Tháng 2 năm 1994 ông dành chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn giọng hát chính cho Festival San More (một festival rất nổi tiếng của Italia) với bài hát "Il Mare Calmo Della Sera". CD đầu tiên trong sự nghiệp, cũng tên "Il Mare Calmo Della Sera" của ông đã dành được danh hiệu đĩa vàng. Tháng 9 năm đó, Bocelli được mời hát chung với Pavarotti trong buổi hòa nhạc Pavarotti International. Cùng với các giọng ca nổi tiếng như Nancy Gustafson, Giorgia, Andreas Vollenweider và Bryan Adams, ông đã hát bài hát Brindisi trong tuyệt phẩm Trà Hoa Nữ của Verdi. Cũng trong tháng 9, ông xuất hiện lần đầu tiên trong giới opera thế giới với vai Macduff trong vở Macbeth tại nhà hát mang tên nhà soạn nhạc vĩ đại Verdi ở Pisa. Giáng sinh năm đó cũng thật khó quên khi ông được trình diễn tại Rome với sự hiện diện của đức Giáo hoàng. Khán giả của Bocceli ngoài đức Giáo hoàng còn có tổng thống Clinton, nữ hoàng Anh Elizabeth, tổng thống Bush, thủ tướng Italia Berlusconi.... Trong sự nghiệp của mình Andrea Bocelli giành được vô số giải thưởng, đáng kể phải nói đến Ca sĩ hát opera xuất sắc nhất và Ca sĩ xuất sắc nhất Italia năm 1998, tháng 6 năm 1999 ông là nghệ sĩ đầu tiên chiếm cả 3 vị trí dẫn đầu trong top ten các đĩa nhạc cổ điển của Mỹ với 3 album Sacred Arias, Aria - The Opera Album và Viaggio Italiano. 1 năm sau, album Sacred Arias đã được khán giả nghe nhạc cổ điển của British FM bình chọn là album xuất sắc nhất trong năm, 2 giài thưởng âm nhạc thế giới tại Monte Carlo năm 2002... Hơn 40 triệu đĩa nhạc của Bocelli đã đựơc bán với rất nhiều bài hát hay, nhưng bài hát được nhiều người biết và yêu thích nhất là Con te Patiro, hay là Time to say goodbye song ca với Sarah Brightman, sau đó là các bài như O sole Mio, Il Mare Calmo Della Sera, Brindisi, La Donna e Mobile... cùng các vở opera như MacBeth, La Boheme. Andrea Bocelli chinh phục chúng ta không chỉ bằng giọng hát cao vút thiên thần mà còn bởi giọng hát ấy phát ra từ chính trái tim dạt dào tình yêu dành cho âm nhạc và một nghị lực sống phi thường. Mỗi chúng ta sẽ vô tình phát hiện ra Bocelli theo nhiều cách. Nhưng dù thế nào đi nữa, bằng cách này hay cách khác, Bocelli sẽ khiến chúng ta phải ngỡ ngàng, kinh ngạc và ta như bị thúc đẩy phải tìm hiểu về ông, về hành trình kì diệu đến với âm nhạc của ông, tìm cho được bài hát đã được nghe. Khi ta nhắm mắt nghe ông hát, khi ta mở to mắt nhìn vào đôi mắt đang khép của ông hoặc ngay cả khi mắt ta nhoè dần, sống mũi cay cay, trái tim thổn thức... chúng ta hiểu Bocelli đã mang đến cho người nghe không chỉ âm nhạc mà còn là cảm xúc, tâm hồn, và nghị lực, nhưng cao hơn hết, Bocelli đã ban tặng cho chúng ta một tình yêu cuộc sống, tiếp thêm năng lượng để sống tốt đẹp hơn bằng âm nhạc phát xuất từ trái tim. Có lẽ đúng như Celine Dion từng nói: "If God had a singing voice, it would sound a lot like Andrea Bocelli"- Nếu Chúa cất tiếng hát thì ắt hẳn giọng của Người sẽ rất giống Andrea Bocelli. ( em lấy thông tin trên mạng nói về Andrea Bocelli). Trân trọng giới thiệu 01 album tuyệt vời của ông "The best of Bocelli - Vivere". Album này các shop đang bán nhiều, chuẩn K2-HD.
Hôm trước e cũng post đĩa này trong mục các Album vocal hay của bác ADN: viewtopic.php?f=36&t=60266&start=100 SALENA JONES Em xin giới thiệu 1 cd của Salena Jones nữa cũng rất tuyệt
Chắc bác nào cũng có Album này trong nhà, ít nhất là F1 E thì thích nhất SACD và 24K Gold vì nhìn đĩa đã thấy đẹp rồi, xin chia sẻ cùng các Fan. Đang sưu tầm thêm Modern Cool, Night Club và Verve PATRICIA BARBER
Không có F1 nhưng chắc kiểu gì chả có lốt-lét Mấy cái này các shop vẫn bán rất nhiều, chỉ có bản SACD của MF là tuyệt chủng thôi.
Không sao trong góc độ sưu tập, có sao trong góc độ thưởng thức. Chắc bác sẽ chém lại em thôi , mời bác. Cái CD, LP nào trước khi tuyệt chủng thì cũng trải qua thời kỳ rất sẵn phải không bác :mrgreen: Cám ơn các bác, các bác có CD hay show tiếp cho anh em tham khảo với ạ.
@pana anh ơi Lossless em cũng không có luôn,nếu anh có CD xịn Burn em nghe 1 bản! @LONGATC em chưa nghe nhưng cũng không biết sao?thế chưa nghe cái này là chưa biết thưởng thức âm nhạc hả bác?
Chưa nghe là không biết thưởng thức âm nhạc luôn chứ không phải là chưa biết :roll: Nếu cụ thích thật thì mật thư cho em, em có F1 nhưng cũng đú đởn làm 1 cái xịn nên giờ thừa 1 cái.
Vâng, bác thực sự chưa nghe thì em đã giới thiệu cho bác đó, để đỡ tốn kém bác nên nghe từ F1 trước. Nếu nghe bác không thích mà vẫn có thì > đú đởn Nếu thích mà chưa có > chẳng sao, không có không có nghĩa là không biết thưởng thức. Nhưng cá nhân e có thể nói 1 câu mà nhiều bác thấy hơi ngược tai: Nghe Jazz mà không nghe hoặc chưa nghe Patricia Barber là chưa nghe nhạc Jazz
theo cá nhân Em đánh giá, đây là 1 cd quá tuyệt, nếu Bác nào thích nghe jazz mà chưa nghe cd này thì hơi tiếc đấy. cái này Em có cả cd và LP lun, nghe cho nó phê :lol:
Trời ! em có bán buôn gì đâu? đang nhờ cụ Lắm dẫn đi mua CD cân ký nè :lol: :lol: Em mới nhận đc tin báo cụ L nơi bán LP đo theo mét :mrgreen:
Giá mà các bác giới thiệu các Album hay , quý , hiếm thì kèm theo đôi chút review , cảm nhận riêng của các bác về đĩa nhạc đó cùng vài đường link để nghe thử sẽ quý báu hơn là quăng cái hình khô khan...dễ bị hiểu nhầm là khoe của như bác Nguyệt cầm -HN nói @ Nguyệt cầm-HN : Em nghĩ chắc các bác ấy cũng muốn chia sẻ qua lossless nhưng có thể các bác ấy không biết cách làm bác ạ . Nói chung giới thiệu hay review kiểu gì đi chăng nữa thì quan trọng nhất vẫn phải là nghe thử qua cái tai của mình xem có phù hợp không , có đáng để mua đĩa xịn không hay chỉ cần mua F1...Điều này rất quan trọng bởi giá 1 chiếc đĩa xịn không hề rẻ , những phiên bản XRCD , K2HD , Gold hay Silver nhiều khi cả triệu bạc . Mua về mà nghe không được cũng rất uổng phí . Trước đây em cũng rơi vào hoàn cảnh đó , cứ nhắm mắt mua bừa , mua theo giới thiệu , mua theo cảm hứng... Đôi lời chia sẻ , nếu không phải mong các bác bỏ qua .
anh Hun00 nói rất đúng,cái chính là phải đánh giá sau đó cho bà con thẩm định nghe qua thì mới biết được nó hay nó quý ở chỗ nào chứ? đâu phải cái gì đắt và ít là hiếm đâu?diễn đàn mình lập ra là ủng hộ DIY cơ mà?chứ không ai thích chơi đồ hãng ! :mrgreen:
Lần đầu tiên được nghe 1 đĩa Jazz tương đối cổ của 1 người bạn đi Tây Ban Nha về tặng, khi đó chỉ là bản CD cũ của Sony nhưng rất ấn tượng, sau này em mới sưu tầm thêm được bản tốt hơn là K2HD. Chất lượng thu âm tốt, các bản Jazz kinh điển được nhóm tứ tấu trình diễn đầy ngẫu hứng: Take Five, Blue Rondo A La Turk, Strange Meadow Lark... Album thành công nhất cũng như bán chạy nhất của nhóm: DAVE BRUBECK