Cách đây khoảng 3 năm e đã từng cầm 1 bản cùng chương trình này trên tay, và theo em thấy thì nó là đĩa fake từ "nước lạ". Bác mà có bản origin thì đúng là quý hiếm đấy. :mrgreen:
Nếu chiếu theo đúng 3 tiêu chí của bác chủ topic thì em nghĩ sẽ rất nhiều bác không có cơ hôi để show hàng đâu, nhưng cứ để thế này hóa ra lại ... vui :lol:
Bây giờ e không có cái đĩa trên tay nên không nói được ạ. E chỉ nhớ dạo đó e được chào 1 lô XRCD giá khá rẻ (trong đó có tựa B&W này) nên cũng ham, lấy vô bán ra một số cái nhưng trong lòng cứ thấy nghi nghi, không yên tâm, mặc dù nhìn đĩa không ra fake chỗ nào . Sau khi xác minh lại, e đã chủ động gọi điện thu hồi lại toàn bộ số đĩa đã bán ra. Đấy là e nói về hàng hồi đó e bị dính chấu thôi nhé. Có những CD fake cực đẹp mà nếu không có bản origin bên cạnh để đối chiếu thì hạng buôn đĩa 10 năm như em cũng nhìn k ra. VD như CD Ingram Washington / What a different a day make cũng có 1 bản fake siêu sao như thế. :mrgreen:
Một số XRCD các bác mua lưu ý, giá rất rẻ: 1. Allan Taylor: http://www.ebay.com/itm/COLOUR-TO-THE-M ... 0869440991 Xuất xứ: Trung Quốc. 2. SARA K. & CHRIS JONES-LIVE IN CONCERT xrcd 3. Eva Cassidy Songbird xrcd ....
Bây giờ e không có cái đĩa trên tay nên không nói được ạ. E chỉ nhớ dạo đó e được chào 1 lô XRCD giá khá rẻ (trong đó có tựa B&W này) nên cũng ham, lấy vô bán ra một số cái nhưng trong lòng cứ thấy nghi nghi, không yên tâm, mặc dù nhìn đĩa không ra fake chỗ nào . Sau khi xác minh lại, e đã chủ động gọi điện thu hồi lại toàn bộ số đĩa đã bán ra. Đấy là e nói về hàng hồi đó e bị dính chấu thôi nhé. Có những CD fake cực đẹp mà nếu không có bản origin bên cạnh để đối chiếu thì hạng buôn đĩa 10 năm như em cũng nhìn k ra. VD như CD Ingram Washington / What a different a day make cũng có 1 bản fake siêu sao như thế. :mrgreen:[/quote] Vậy Bác nhận diện cd fake theo .......tâm linh hả Bác :lol:
Nhiều bác bảo đĩa siêu copy nghe phát biết ngay , nhưng khi mua đĩa mới mấy khi ngồi nghe và phân tích chi tiết tại shop nên cảm nhận bên ngoài vỏ và chữ in trên đĩa cũng rất quan trọng :?: ( Ngoài ra khi mua với niềm tin vào chủ shop là chính ! )
Các bác tham khảo thêm topic này nhé, để khỏi đi lệch chủ đề topic chính. http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=7&t=28635 @bác pthien: nói về tâm linh, có những bác đã thấy mọi bằng chứng phân biệt thật/giả như trong trường hợp bộ CD Uncompress World của Acustic Art nhưng vẫn nhất quyết tin rằng CD giả mà mình đã mua cũng là thật đấy ạ. :lol: Còn cái B&W, lâu ngày quá em không còn lưu giữ chứng cứ chứng minh nữa nên giờ chỉ cảnh báo thế thôi. Nếu tâm bác vẫn yên là tốt rồi.
Em ghẹo Bác chơi thôi Phân biệt cd fake và origin thì Bác là cao thủ rùi, Bác chia sẻ cho Anh 1 vài chiêu để phân biệt đi Bác.
vớ phải đĩa fake thì chắc ai chơi đĩa gốc trong đời thể nào cũng ít nhất 1 lần gặp phải, bác nào càng chơi đĩa đắt tiền thì gặp quả đắng càng cay giống như rượu giả toàn nhằm vào rượu đắt tiền đó
CD cũng giống như đô la, cứ ôm thử 1 tờ giả là biết thế nào là fake [/quote] vớ phải đĩa fake thì chắc ai chơi đĩa gốc trong đời thể nào cũng ít nhất 1 lần gặp phải, bác nào càng chơi đĩa đắt tiền thì gặp quả đắng càng cay giống như rượu giả toàn nhằm vào rượu đắt tiền đó[/quote] Nhưng có cái biết giả nhưng Em vẫn lấy và thanh toán đầy đủ đó Bác........đó là răng giả ...kkk :lol:
vớ phải đĩa fake thì chắc ai chơi đĩa gốc trong đời thể nào cũng ít nhất 1 lần gặp phải, bác nào càng chơi đĩa đắt tiền thì gặp quả đắng càng cay giống như rượu giả toàn nhằm vào rượu đắt tiền đó[/quote] Nhưng có cái biết giả nhưng Em vẫn lấy và thanh toán đầy đủ đó Bác........đó là răng giả ...kkk :lol:[/quote] chắc bác pthien phải ngoài 60 rồi phải ko :mrgreen:
Nhưng có cái biết giả nhưng Em vẫn lấy và thanh toán đầy đủ đó Bác........đó là răng giả ...kkk :lol:[/quote] chắc bác pthien phải ngoài 60 rồi phải ko :mrgreen:[/quote] Bác ấy ngoài 60, nhưng nhìn bên ngoài trẻ lắm. Từ hôm qua đến giờ chỉ ôm đống XRCD của mình xem tới xem lui hoài :lol:
@bác pthien: nói về tâm linh, có những bác đã thấy mọi bằng chứng phân biệt thật/giả như trong trường hợp bộ CD Uncompress World của Acustic Art nhưng vẫn nhất quyết tin rằng CD giả mà mình đã mua cũng là thật đấy ạ. :lol: Còn cái B&W, lâu ngày quá em không còn lưu giữ chứng cứ chứng minh nữa nên giờ chỉ cảnh báo thế thôi. Nếu tâm bác vẫn yên là tốt rồi. [/quote] Em ghẹo Bác chơi thôi Phân biệt cd fake và origin thì Bác là cao thủ rùi, Bác chia sẻ cho Anh 1 vài chiêu để phân biệt đi Bác. [/quote] vớ phải đĩa fake thì chắc ai chơi đĩa gốc trong đời thể nào cũng ít nhất 1 lần gặp phải, bác nào càng chơi đĩa đắt tiền thì gặp quả đắng càng cay giống như rượu giả toàn nhằm vào rượu đắt tiền đó[/quote] Nhưng có cái biết giả nhưng Em vẫn lấy và thanh toán đầy đủ đó Bác........đó là răng giả ...kkk :lol:[/quote] chắc bác pthien phải ngoài 60 rồi phải ko :mrgreen:[/quote] Bác ấy ngoài 60, nhưng nhìn bên ngoài trẻ lắm. Từ hôm qua đến giờ chỉ ôm đống XRCD của mình xem tới xem lui hoài :lol:[/quote] :lol: .................................................... tếu thật
Nhưng có cái biết giả nhưng Em vẫn lấy và thanh toán đầy đủ đó Bác........đó là răng giả ...kkk :lol:[/quote] chắc bác pthien phải ngoài 60 rồi phải ko :mrgreen:[/quote] Bác ấy ngoài 60, nhưng nhìn bên ngoài trẻ lắm. Từ hôm qua đến giờ chỉ ôm đống XRCD của mình xem tới xem lui hoài :lol:[/quote] Em xem cả đêm bác ạ, ....cuối cùng không phát hiện ra cái nào fake cả :lol:
"Đồng xanh là chốn đây, thiên đàng cỏ cây. Là nơi bầy thú hoang, đang vui đùa trong nắng say..." Vâng, những ai đã qua từng qua 1 thời thơ ấu những năm đầu 198x chắc hẳn đã từng nghe, xem 1 ca sỹ, diễn viên điển trai Chánh Tín (nổi tiếng phim Ván Bài Lật Ngửa) tâm tình bài hát Đồng Xanh (Green Fields). Giọng ca trầm ấm của ổng đưa ta về kỷ niệm năm nào với ban nhạc THE BROTHERS FOUR (tạm dịch: 4 anh em) với 2 cây ghi ta và 2 cây Mandoline, họ phối bè phong cách rất lịch lãm và tình cảm. Hôm nay em xin giới thiệu album kinh điển, độc và hiếm của ban nhạc folk nổi tiếng thế giới này: TRY TO REMEMBER - The Brothers Four Greatest Hits Hình như có bản K2HD đời mới nhưng phiên bản của em đây là CD made in Japan by CBS/SONY năm 1987. Âm thanh thì khỏ phải nói, nghe chả khác gì chất âm của những XRCD, cầm đĩa đời đầu dầy cộp mà phải cầm chắc, chống chỉ định đĩa rơi vào chân--> đi viện. Những tình khúc như Đồng Xanh, Try To Remember, Lady Greensleeves, Jamaica Farewell, 500 miles...đã ăn sâu vào tiềm thức qua nhiều thế hệ. Thu âm những năm 1960, âm thanh cực kỳ ấn tượng. Xin chia sẻ.
Bác Mike bình luận hay quá! Giới thiệu các bác 2 album Patricia Baber, em thì cứ SACD mà chơi khỏi sợ fk
Đĩa Very Audiophile New Recordings em cũng mua SACD cách đây đúng 10 năm. Bây giờ lớp phôi tráng đang hư dần rồi . còn mấy em đĩa CN thì bây giờ vẫn còn ngon ơ :evil:
Không có tiền chơi đĩa than, đành kiếm CD có chất âm "gần giống" LP... :cry: Em xin giới thiệu: Vocal Jazz, ca sỹ Helen Merill - The Nearness Of You (Dịch kiểu: kề sát bên anh). Ca sỹ thì thâu âm năm 1958, những năm LP, băng cối thịnh hành của 195x, 196x... Lại là đời đầu, phôi cầm chắc nặng, kô nên làm rớt... Made in Japan by Emarcy Records năm 1989. Phôi 2 góc, High Fidelity Jazz.
XRCD thì em có chương trình này khá hay, em không quan tâm đến thật giả vì ngay xưa cũng mua ở shop uy tín mà , Âm thanh và chương trình đều hay, cứ nghe mãi không chán.
Đây là CD thu âm hay, source gốc đã hay sẵn rồi nên các định dạng đều tốt. :mrgreen: Chỉ có 1 điều duy nhất là em kô hiểu tiếng TBN và Pháp nên hầu hết kô nghe được cổ hát gì, chỉ biết nhạc rất hay.