Cuối tuần tới bác W860x và bác phongph mang cùng album với hai định dạng sacd và MQD qua em test mù nhé. hihi[/quote] Chào "musique"! Anh thì sẵn sàng nhưng phải có sự hỗ trợ của bác "W860X" thì mới test mù được CD Bluecoast Collection 1 ở hai định dạng trên! Thanks[/quote][/quote] Vụ này hay, nếu được cho em đăng ký tham gia với nhé.[/quote][/quote][/quote][/quote][/quote] Chào bác "dongcanqn"! Rất tiếc bác đăng ký hơi trễ nên vé thường nghe "test mù" trên Loa West SE đã hết. Hiện tại chỉ còn vé VIP nhưng giá hơi cao! Thanks!
Cám ơn bác phongph đã có nhời. Tiện đây em sẽ mang thêm cái CD thường "Chân dung về Jazz" made in Japan đời đầu năm 1991, phôi Victor 2 góc cầm nặng chịch này nhé test ngược kèo với DCC 24K Gold của bác Musique. Xem kết quả bất ngờ thế nào nhé, tất nhiên với bộ dàn "trên cỏ chút". Thân
@huyvuacobac: Màn đêm đang buông xuống, từ nửa đêm trở đi đến sáng thì Nat King Cole Trio - After Midnight Session. Tắt đèn đi, chỉ để bóng leo lét của amp đèn, phủ khăn đầu CD để tưởng tượng ca sỹ đang hát trên ... Thorens. Vì sao? --> Vì thâu âm năm 195x, thời bác Nat còn tự hát và đánh bia-lô, chơi với bộ xậu Trio mà ko cần dàn giao hưởng lớn, đĩa sx năm 1987 thời bao cấp, phôi vẫn dầy hự, mộc "rã man con ngan" dù made in USA.
Theo em đề nghị bác musique bố trí ghé nóng VIP 1 cho bác dongcanqn. Hình như dongcanqn đang liên hệ với nhà phân phối West SE đấy. Test thử MQD và SACD em chỉ có BlueCoast Collection2. @huyvuacobac: Mấy album của Gary Karr bác giới thiệu em đã nghe thử và đặt hàng. Thanks bác. @Mike: Em đã được nghe thử XRCD và đĩa Copy ( dạng master chính hãng phát hành ) cùng 01 chương trình. Theo em XRCD 8/10 so với đĩa Copy master.
Hôm đó em nghe bên nhà bác hanquan với bác lamlylam. Album tên gì em quên mất. CDs này cũng là dạng Master Quality nhưng hãng khác làm không phải BlueCoast.
tiếp sau come to fined ...là you can"t take my blues và gần đây nhất là there"s a time của danh ca nhạc blue doug macleod .......baby ....tưng tưng....come to fined ...giọng hát gồ gề và cách vẩy ghi ta thật ....blues..
Tối chả ngủ được gì cả vì chờ MU - Everton. Nâng cốc cà phê tiêu sầu càng sầu thêm. Diana Krall thì hát cứ như rót mật vào tai XRCD24 24 bits của JVC đúng là hại sức khoẻ quá, ngủ thế lào được để mai em đi nàm... The Look Of Love, tình iu là dzậy sao ta?
Chán vocal vì sầu thêm chồng chất. Bật tí kèn sáo cho nó vui ngẫu hứng. Đúng là nghệ sỹ thu live có khác, chả được chỉnh sửa gì vì có nào ra vậy, kèn cứ như trước mặt, trống, bass, các nhạc cụ khác cứ lồng xoắn hết cả vào nhau, phê cùng cà phê... UNITY của Ernie Watts - XRCD 20 bits, K2, JVC đời đầu, chống chỉ định với những người xương ngón chân yếu hoặc nhà xa bệnh viện. Phôi đĩa rớt vô là đi...
Phôi phô lô gâu thì ko có sợ đĩa rơi vào chân bác ạ, mà có rơi thì tự bó cũng được, chứ JVC mà rớt vô là đi Hoàn Mỷ gần San Fan... Done man
Sau khi nghe các nhạc công xoắn quẩy các nhạc cụ vui nhộn, lại "sầu lên đàn hỡi" em lôi cái XRCD24 âm thanh 4D đua đòi nghe cỗ điễn mua cách đây...4 năm ra. Thật ko thể xác định được tại sao hai nhạc công ngồi cách nhau có...2 mét mà ko thèm nhìn nhau nhưng âm thanh mỗi người đi một nẻo có cảm giác hai ông chơi ở hai phòng kế bên... Paganini For Two - XRCD24, K2, JVC, 4D - Made in Japan. Trân trọng giới thiệu!
còn bác này thì chưa cần đến xrcd nhưng hôm nào cao hứng thì nghe được hết cả đĩa chứ bt thì chỉ nghe vài bài vì ....hát quá gồ ....trung âm phà hết cả... phải hơi hơi né né....