bác Mike nói hay quá, e cũng tìm hiểu trên mạng nhưng ko đc đầy đủ như vậy, bác review thêm các định dạng khác rồi cho a e nhận xét nhé
Đỉnh cao ca sỹ này có lẽ nằm ở Cà Phê Bờ Lu, Night Club nên đĩa này mới 2013 khi cổ đã có tuổi. Thời gian tàn nhẫn thật. Cá nhân e thôi, chứ ko lại bị mắng, hic. :cry:
, mấy cái caphe , ní club ,compa né sừn ...em nghe một vài bài đa số là để ko rất ít nghe vì có lẽ ko hợp... nhạc rõ lâu...rồi lại hát vài câu.. :lol: , cái cd mới này em thấy hát nhiều , nhẹ nhàng , ít biểu diễn nhạc cụ nên em mua
E ko có ý gì, dù sao CD này cũng là của MFSL, hãng thu âm hàng đầu TG. Vấn đề chính vẫn là giọng hát, từ thờ nào tới giờ Patricia Barber chưa bao giờ được gọi là hát hay, dù chơi nhạc cụ thì tuyệt và đĩa thu âm tốt. Có thể e ko hợp nhưng cũng ko phủ nhận được là có nhiều bài mình nghe người Mỹ hát ko hiểu được do trình độ ngôn ngữ chưa tới. Còn về nhạc thì khỏi nói rồi, họ ở đất nước hiện đại như thế thì trách làm sao được, chỉ có khen thoai.
Hì hì, hôm rồi mắc lỗi với các bác là đãi các bác bằng CD chép nên không được hay (thử tai tí ) không ngờ các bác Qui Nhơn và Sài Gòn tai thính quá chừng, chuyển qua CD gốc là biết ngày . Thú vị là test sản phẩm mới "Sense of Music"- xử lý cải thiện phần đọc data, các bác nhận ra ngay sự các biệt - âm thanh cải thiện rõ ràng. Hẹn lần sau các bác tới thăm em xin test mù đĩa gold của các hãng khác nhau. Thân
Em biết tại sao bác Mike không thích người đẹp Patricia Baber rồi :mrgreen: Với nhưng nghệ sĩ như Patricia Baber, Diana Krall thì em chẳng có lời nào để chê cả.
Sản phẩm mới "Sense of Music" này hiệu quả quá Bác Musique, hay hơn Cd cùng loại nhưng k sử dụng rất nhiều Nhưng k biết đồ bền của nó có vĩnh viễn không Bác . Thanks Bác đã đón tiếp Anh em BDAQ và Anh Em SG tới nhà Bác nghe West. West rất xứng đáng đồng tiền Bác gạo :lol:
Bác music với mike có để ý tay chơi double bass trong cafe blue o ah! Du bi cho Ray Brown dc các bác nhể
Đĩa bác đang tìm là album này nè, em nghĩ giá cũng phải 600k ~ 700k vì là đĩa original master recording. Bài Tin Pan Alley rất hay tiếng guitar và bass nghe rất phê, bài này dài đến 9 phút nghe xong vẫn muốn nghe lại :mrgreen: Bác cần đĩa này tuần sau em xách tay về dùm bác nếu bên đó còn hàng
Patricia Baber hát cũng khá đấy chứ bác mike .. , nói chung là cả abum gần như toàn hát và đệm ...cũng là sự thay đổi của cô này, như tiêu đề smash
-Cái vụ này Em rành lắm Bác , đã có người ngồi nói chuyện với Em cùng với 1 số Bác và Bác lamsaigon nói về thành Phố Las Vegas và New York rành sáu câu luôn : khách sạn nào ? sòng bài nào ? ở đâu ? rất chi tiết ,rất cụ thể và nhiều chổ mà chỉ có những người đã từng đến và ở 2 thành phố đó mới biết ...và sau cùng là câu nói : Las Vegas và New York là 2 thành phố mà Em ao ước được đặt chân đến . Đến lúc này Em và Bác Lamsaigon(Bác này sống ở Pennsylvania sát nách New York ) nhìn nhau cười gượng , còn các Bác khác nhìn xuống gầm bàn . Ý Em hỏi cho chắc chắn để mà tin đó mà " Phúc cho ai không thấy , chưa nghe mà tin " -Việc mà lên internet đọc có thể hiểu trôi chảy hay không thì còn tùy thuộc vào việc "mức độ" cảm nhận của từng người , cùng 1 tác phẩm nước ngoài nhưng mỗi dịch giả dịch khác nhau , đôi khi nội dung còn mâu thuẩn nữa
E thì chả biết bác lâmsaigon la bác nào? Sống ở ở đâu chỉ biết địa chỉ rao vặt là ở Tân Bình Viet Nam ! Còn riêng người ta đã nói "theo e" thì dù người ta có nói sai mình vẫn tôn trọng!
-Vâng , Em vẫn tôn trọng chứ Bác cho đến khi ... , ủa mà chuyện gì liên quan vậy hả ? sao Bác phải dạy "dù người ta có sai vẫn tôn trọng "có liên quan gì đến Bác sao ? Em chỉ hỏi kỷ lại xem có chắc như vậy không để còn "học hỏi" các Bác chứ , Em còn xxx dốt lắm . Trên đời này chỉ có "những người cho rằng ta không xxx dốt mới thật sự là xxx dốt "và "những người luôn cho rằng mình biết mọi thứ mới thật sự không biết gì cả ". Em khẳng định Em còn xxx dốt lắm , cần học hỏi Bác và Bác Mike nhiều lắm . Thôi Em "xxx" nên dại lời làm các Bác phật lòng , mai mốt Em hổng dám hỏi như vậy nữa -Còn về câu chuyện Em kể trên , không hàm ý cho Bác biết Bác lamsaigon là ai , Bác nghĩ sao vậy ?Nhưng bất cứ câu chuyện nào cũng có đầu và cuối , thế thôi
Nhận mình xxx chẳng phải là khôn! Thú thật với bác e biết bác Huyhoang là ai chứ chẳng biết bác Lamsaigon! Đầu đuôi nó là vậy!
Đợt này em hơi bận nên rảnh mới post. Em sẽ lần lượt chia sẻ từng định dạng theo cảm nhận cá nhân, tin hay ko em cũng chả được đồng nào mua sữa cho cháu ở nhà. Bác chờ em sẽ lên từ từ. @Cám ơn bác đã có lời động viên. Thân. :mrgreen:
Xem các bác phân tích về thu âm hay quá , em xin giới thiệu vài đĩa nghe tốt cả về kỹ thuật lẫn cảm xúc :
Xem các bác phân tích về thu âm hay quá : , em xin giới thiệu vài đĩa nghe tốt cả về kỹ thuật lẫn cảm xúc :roll:
Đĩa Frank Sinatra gold này em thấy có hai hình vỏ đĩa hơi khác nhau : một loại cũng là gold nhưng hình thoi xanh lam bên trái cuối cùng đủ đỉnh nhọn như cd thường , còn của em thiếu đỉnh nhọn ? có thể do thị trường phát hành đĩa khác nhau , nên đặt làm bìa đĩa khác nhau ??
Em ko biết có đời đầu hay ko? Nhưng cái của bác là hàng "gần đây" giống cái của em. Yên tâm bác ah, em nghĩ chắc là do mới làm lại, nhưng vẫn là MFSL 24K Gold. Tuy nhiên, nếu có đk em vẫn kiểm tra lại. Thân
SHMCD (SHMXRCD) chi tiết và độ động tốt hơn XRCD, đặc biệt là XRCD 20bit. bác phong mà nghe Oscar Peterson-We get requests 24K GOLD thì còn thấy phê nữa Để so sánh 24Bit và 32 Bit các bác hãy test mù Super Trio cũng của hãng FIM sẽ rõ 32 Bit và 24Bit hơn thua thế nào. http://www.firstimpressionmusic.com/pro ... uhd047.htm http://www.ebay.com/itm/FIM-LIM-Super-T ... 0760417436[/quote] Chào "long123"! Cám ơn thông tin của bác!