Nói về chất âm mộc mạc thì em thấy các CD sx khoảng năm 1983-1989 là cực kỳ giống đĩa than, thậm chí giống Cát sét. Chả quan tâm đến bit nữa, có khi 14-16 bits nhưng tựu trung âm nhạc cho ta quên đi tất cả thông số kỹ thuật. Để ý làm gì khi ca sỹ, dàn nhạc chơi như trước mặt mình, hát như thở than. Em xin thiệu 1 album tuy chưa tuyệt chủng, nhưng để kiếm cũng không dễ vì đĩa sx đã lâu, năm 1987: Nat "King" Cole - Love Is The Thing (and more). Với những bài hát về tình yêu bất hủ mất ngủ như When I Fall In Love, Stardust, When Sunny Gets Blue, Love Is The Thing, Nat "King" Cole đã chỉ cho người nghe rằng ông ko hát, ông ko ca rống lên để khoe giọng 1 cách máy móc mà đơn giản là ông kể chuyện, càng khuya càng ngấm... Đó là lý do tại sao thế giới mệnh danh ông là "KING", tức là ông vua nhạc tình ca. Giọng rất hay, truyền cảm mà tạo cho ta có cảm giác thư giãn như đi spa vậy. Làm 1 ly Whisky nhẹ nhàng, nhâm nhi từng giọt, nghe ông "kể": "When I fall in love, it will be forever..." Vâng, chả biết bao nhiêu cuộc tình đã đi qua đời ông, nhưng cứ nghe hát như thế là sướng tê lên rồi. Capitol Records, đĩa đời đầu made in Hollywood, California, USA in 1987. Hát và thu âm với dàn nhạc từ năm 195x. PS: Nên nghe về đêm cho đến tờ mờ sáng. Chúc các bác thành viên VNAV có những ngày cuối năm vui vẻ và 1 năm mới An Khang - Thịnh Vượng! Thân, Mike
Cám ơn Bác ! Tết mà có cây Mai đẹp và nhiều hoa như thế này trong nhà chắc sang năm tha hồ nâng cấp audio
Em đánh giá rất cao cách chơi của bác SonTTMe. Hôm nào gặp bác cà phê mong được học hỏi thêm. :mrgreen: Kính bác! Mike
Hôm nào mời các bác qua em chơi. Em to mồm thế thôi chứ nhân hậu lắm ) PS. Bác huycobac: nhà em cái nào cũng bỏ rổ xếp xó hết ) Hề hề
Em biết bác qua topic cũ chơi nhạc số và LP thôi, chứ CD vứt đi. Chính vì thế nên em mới muốn gặp bác để học hỏi cách chơi "đi trước" này. Thật. Thân
bác nói có ý đúng , trước mua nhầm cd test( và kiểu như cd test) và mấy ca sĩ nghe dễ nhàm ....nay đã thanh lý và mua lại những cái cd mình thấy hay còn hiếm quý chẳng quan tâm lắm
Hic. Chố này là có tẹo bỏ rổ, đĩa thuốc để show, đĩa nhạc để nghe ) Chất lượng nói chung...chả ra sao cả, nhưng em có bán đâu mà, lo gì. Hế hế
Chẳng biết cụ Mike quánh giá thế nào chứ Ông Sơn TT chỉ mê rock không mê NAT, chơi Lờ Phê không chơi XRCD, uống cà phê hầm không uống cà phê 69 PNT. Tóm lại em chỉ thích bộ dàn và mấy sợi dây của Ông ấy hihi
Đầy CD, ờ. XR hay SA hay CD trọc thì còn tuỳ chương trình. Nhưng em thật, nghe mấy cái chuột mù XRCD, tiếng nó cứ choang choác kiểu nhìn đời qua kính hiển vi... Hại lắm, các bác đừng đú, vừa tốn tiền vừa x có cảm xúc.
Cảm ơn bác đã đồng cảm. Đúng là như thế đấy ạ. Mấy cái CD Test, Audiophile serries... Đương nhiên là âm thanh tốt, cũng có nhiều chương trình hay... Nhưng nghe nó kiểu như...ở khách sạn...sang trọng đẹp đẽ và xa lạ...không có cảm xúc gần gũi như...mình ở nhà mình... Nghe nhiều hại thần kinh lắm.