Em đùa tí thôi nhưng thật tình em đã nghe thử một số bộ dàn chất tiếng nghiêng quá về "digital" thì không thể nghe TBM hoặc stockfisch được. Riêng về khoản mấy cái XRCD TBM giống bác W860x post, cụ SơnTT có dư thì em cho em xin hihi
Lại đánh giá cao bác lần nữa. Đối với em nghe là nghe nhạc chứ ko phải nghe âm thanh. Âm thanh tốt thì bản nhạc sẽ hay hơn nhưng em rất ko thích Chuột mù chuột sáng tí nào và nhà em chỉ có đúng 1 đĩa Chuột mù của đồng chí vocal nam Toshio Oida - It Was A very Good Year dù đĩa này âm thanh ko phải là tốt nhất trong các đĩa TBM. Đơn giản là em nghe các đĩa test của Nhật TBM thấy âm thanh cứ hằn học thế nào ý mà chả có tí cảm xúc nào cả, nhạc công chơi cứ như cái máy, ca sỹ hát ngọng. Ca sỹ Nhật duy nhất em thích lại sống hơn nửa đời ở Brazil và hát cực kỳ thành công dòng bossa nova - Lisa Ono, nhưng cô được gọi là nghệ sỹ quốc tế mất rồi. Nhưng về thu âm và sx đĩa thì Nhật làm hàng đầu thế giới rồi cho các ca sỹ Âu, Mỹ. PS: Cái LP đồng hồ là hãng đĩa Polydor sx, còn cái What's New của Linda Ronstadt ở góc bên phải là Made in Japan, 1983. Âm thanh như...băng cối...em sẽ rì viu sau.
các bác cho e hỏi bài này tên là gì , nghe hay quá mà ko biết , vâng xin cảm ơn ! http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may ... 51-p3.html
Sự nghe mỗi người mỗi khác các cụ à ơi, nghe cũng có nhiều các cách nghe khác nhau: Nghe thưởng thức, nghe âm thanh, nghe tò mò, nghe ngóng...thậm trí play nhạc để đó khỏi nghe để chạy rà thiết bị :lol: . Em thì thuộc dạng nghe tùm lum, nhưng nói thiệt lòng nghe mấy đĩa tây tàu em toàn nghe giai điệu và âm thanh là chính, chứ hỏng có hiểu hết đâu. Thôi thì ai thích nghe gì thì cứ nghe, đừng có lan man chém nhau làm gì mất vui. Được nghe là hạnh phúc, ứ mai mốt các bác có tiền triệu $$$$ mua dàn âm thanh Ultra Hiend, lúc này mà điếc là hết nghe :mrgreen:
Theo kinh nghiệm của em thì vấn đề nó ko phải là chất tiếng, có những đĩa CD thuốc tiếng rất mộc nhưng quả thật nghe lâu vẫn rất khó chịu... Có cảm giác là làm việc chứ ko phải thư giãn khi nghe mấy cái đĩa đó. PS. Tất nhiên để test và bán dàn, bán loa thì...đĩa thuốc chiếm 1 vai trò cực kì quan trọng. Hề hề. (Nên em có mớ đĩa thuốc bỏ rổ xếp xó là thế ))
Nước ta thì đúng là chưa nhiều, đếm chưa được một bàn tay. Phong trào ô tô ô tiếc nó vẫn dễ khoe của hơn )
Dạ e đang nói nước ta mà, như cụ Son để cả con xe xịn trong nhà đấy thây cần gì chạy lòng vòng ngoài đường cho mệt
Ước gì VNAV nhà nào cũng có vivaldi cụ nhể. Cám ơn cụ đã động viên tinh thần 10 năm nữa e sẽ có Vivaldi. E xin thề :lol:
Thực ra tiền đầy người thừa mua, mà có mua đâu... Mấy ông đại gia cò kè từng đồng bộ Vivaldi buồn cười lắm. Em cáu, x thèm bán, để dùng vậy. Nghe hay )
Ở đời là thế mà bác: Có xiền lại không dám chơi Dám chơi lại không có xiền Còn bác nào lại có xiền mà dám chơi thì nhất :mrgreen: . Sống chỉ là tạm bợ Chết đi mới chắc chắn Còn sống có xxx thì cứ chơi. Em mà có thì cũng làm 1 bộ như bác để chơi cho đã cái thân xác này :lol:
Đĩa mantovani & his orchestra latin& classic bộ 2 cd http://m.flickr.com/#/photos/52812067@N05/12063524846/ Đĩa classic kiểu gồ gồ
Em xin giới thiệu một CD nhạc Việt mà đôi tai còi của em rất đáng để nghe!!!! Em thích nhất track 4, nghe thật khắc khỏi như chính cuộc đời tác giả!!!! ( các Bác ném đá nhẹ tay nhé, đĩa này xuất bản 31/01/2002)!!!!
chúc mừng các bác trong topic hay...quý ...nói riêng và tất cả các bác trên vnav nói chung và gia đình ... và tất cả .. có một năm mới nhiều an lạc .....happy new year
Năm mới năm me chúc các bác fan đĩa quý hiếm tuyệt chủng một năm thành công, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống! :mrgreen: Mike