Cái này ngày xưa thế hệ cha chú đi Liên Xô mang về có 2 định dạng là LP và Tape do Melodia sản xuất. Hồi 2002 em có nhờ 01 bác cao thủ ( bây giờ bác ấy hay làm giám khảo mấy cuộc thi DIY AMP) kiếm dùm nhưng cũng kg có. Cái này theo em tuyệt chủng lâu rồi, em có nghe qua bản copy thì thấy âm thanh dở lắm. Không biết do bản copy hay do bản gốc.
Em vừa có đĩa XRCD này khoảng gần 2 tuần, được tặng ạ. Phát hành 1998. Âm thanh tuyệt vời. Nói chung em cho rằng CD là duyên số, có tiền chưa chắc đã có. Nhưng nhiều khi nó đến với mình rất tự nhiên. Ví như hôm nay em cũng lại được tặng 02 CD của Tuấn Vũ là Giọt lệ đài trang và Gửi về em (Thanh Lan CD025) là CD đầu tiên của Tuấn Vũ tại hải ngoại.
Đúng là em hơi quan liêu, thấy bác chém gió em cũng hùa theo. Đúng JVC phát hành, vẫn phát hành nhưng mà phát hành định dạng nào. Nào, nếu có XRCD bác nhập về shop luôn, tranh nhau mua. Đây, bằng chứng đây: http://www.cduniverse.com/sresult.asp?H ... tyle=music
Cd Masterpiece chỉ có 1 định dạng XRCD 24Bit thôi bác, em và các Shop vẫn bán đấy thôi ạ. Jazz At The PS link bác đưa thì XRCD mới là hàng độc thôi.
Mình có 2 cái này: Tiếc rằng trước không mua album "Patrica Barber - Verse" cũng của Mobile Fidelity phát hành nên giờ vẫn nghe CD thường. Có bác nào biết nguồn mua tin cậy album đó thì mách giúp. CD hay LP đều OK. Cám ơn.
Hồi đó tầm 2006 gì đấy, hình như đợt đó không có Cafe Blue bản SACD nên em mua bản HDCD gold của FIM. Tuy nhiên Cafe Blue thì mới có LP phát hành, âm thanh thì CD/HDCD hay bất cứ thể loại CD nào khác không thể đọ được.
Theo em được biết các album của Patrica Barber được audiophile thế giới đánh giá cao nhất chính là bộ SACD của Mobile Fidelity. Bác có 02 cái là quá quí rồi. Em mà biết chỗ nào bán thì em mua luôn chứ kg chỉ cho bác đâu
Tặng các bác track đầu tiên của CD SAINT MIC mà em đang kiếm tìm,chúc các bác nghe vui! http://www.fshare.vn/file/TRS7D2VK2T/
Chào các cụ. Tình cờ em nhặt được 1 hộp đĩa Music: The art of listening seventh edition bao gồm 4 đĩa. Set này có cụ nào thích hoặc được gọi là hay, quí, tuyệt chủng... không ạ? (vì tầm nghe của em chưa nghe được bộ đĩa này ) Track List: http://www.allmusic.com/album/music-the ... 0001410229
Em có cái CD 2 mặt, có mặt A mặt B luôn (không phải đĩa Laser Disc nha), một mặt Whitney Houston hát còn mặt kia là Celine Dion hát, hàng độc, hay, quí và ba cái dấu chấm nữa thì em không biết nhưng tuyệt chủng là cái chắc rồi.
Cd 2 mặt em cũng có vài cái và cả DVD 2 mặt nhưng made in Tàu :mrgreen:[/quote] Dạ của em cũng Tàu mà, nhưng bang chủ còn chưa nhìn thấy nữa. Em còn có cả CD 4 tracks nữa, CD này chỉ độc và hay thôi còn không phải là loại quí hiếm hay tuyệt chủng. Em có 2 cái để bữa nào cafe tặng cho bang chủ một cái.
Hiện nay LP và Tape là các định dạng được nhiều Audiophile quan tâm. Với mong muốn được các Bác đang sở hữu các định dạng LP và Tape tham gia giao lưu, chia sẻ thông tin cho topic thêm phong phú, Em xin phép sửa chủ đề topic thành “Audiophile’s CDs, LP and Tape hay, quí,….., tuyệt chủng!”, rất mong các bác nhiệt tình tham gia cho phong trào sôi động, các audiophile Việt Nam được cập nhật thêm nhiều thông tin, có thêm cơ hội sở hữu các album quí. Em xin phép mở hàng LP bằng album “Modern Cool” của Patricia Baber LP này do Premonition sản xuất năm 1998. Trong các album của Patricia ngoài Cafe Blue thì em thích cái Modern Cool này nhất.
“Audiophile’s CDs, LP hay, quí,….., tuyệt chủng!” là được rồi, Tape thì theo mình nghĩ là hầu hết các Tape gốc đều là tuyệt chủng, theo mình Tape thì gọi là "thất truyền" mới đúng. Có những loại Tape mà sau này ít người biết đến như loại Tape 8 tracks ít người biết đến chứ chưa nói nội dung nó ghi cái gì trên đó nữa. Mình đang có kế hoạch cho loại 8 tracks này, hôm nào show lên cho anh em ngắm để nhớ về một thời nào đó.
Có bác chỉ nghe LP, có bác chỉ nghe CD. E nghĩ bác chủ topic giữ nguyên topic này như vậy và lập thêm topic LP hay cho anh em tiện theo dõi.
May quá, em còn 2 cái cafe blue và modern cool SACD của mobile fidelity. Từng giải tán đồ và 1 mớ CD, bây giờ nghĩ lại hơi tiếc, trong đó có nhiều cái quý hiếm,: SACD "A song for you" của Jacintha (FIM), bìa đĩa màu đỏ như 1 bức thư tình, hay cái Wilson Audio - Ultimate Reference CD...
thành thật chia sẻ cùng bác Jacky5555, em cũng đã từng có suy nghĩ chơi lossless và bán đi bới CD nhưng mỗi khi bán đi những CD mình yêu thích cảm thấy buồn vô cùng nên lại thôi, và càng ngày lại sưu tầm thêm. Không biết các bác thế nào riêng em khi sở hữu database lossless mình vẫn không có được cảm giác trân trọng và thích thú khi cầm trên tay cái CD hay LP, vì lossless có thể copy dễ dàng quá chăng?!