Đĩa cưa là đĩa sale off, họ đánh dấu như vậy để ko bị đầu cơ bán lại với giá brand new bác ạh vì thế có nhiều cd cưa còn seal, có cái cưa vỏ vô rất sâu nhưng trc khi cưa đã đc bỏ ruột đĩa ra ngoài. Đĩa cưa ko phải đĩa fake đâu nhé, các bác cứ yên tâm mà chơi
Em có chục cái xrcd jvc mua từ 10 năm trước bây giờ thấy shop vẫn có đầy ., giá hữu nghị , còn cái sacd 2002 của Verve US THE LOOK OF LOVE này cũng mua thời gian đó thì tự cảm thấy hiếm rồi ạ
Bác GOLDCOIN nhiều đĩa hay và hiếm quá chắc bác cũng mất rất nhiều công sức để sưu tầm. Cái The look Of Love của Diana Krall em thấy cũng chưa hiếm vì trên ebay vẫn còn vài seller bán đĩa nguyên seal giá cũng không cao tầm 13usd, chắc ở VN do anh em ta không chuộng SACD nên các shop ít nhập về bán. Cái này lúc trước em cũng có mua 1 cái âm thanh rất hay độ mộc mạc không thua gì XRCD
Hồi còn trẻ em rất thích nghe nhạc dance pop của các ban nhạc Đức đặc biệt là Modern Talking nên cũng sưu tầm được một số đĩa thể loại này. Modern Talking - The 1st Album. bản first press phôi Sanyo Japan. Đây là Album đầu tiên của ban nhạc Modern Talking. http://nhacso.net/nghe-album/the-1st-al ... VUw==.html
Hiếm hay ko thì em ko rõ, nhưng chất âm của XRCD trên đầu cd thường em thấy hay hơn SACD, đặc biệt về độ dày dặn và mộc. Các SACD theo em là hay hơn CD thường nhiều đó là bộ TAS (made in Germany) và cái Inger Marie Gundersen - Make This Moment, phôi vàng choé chất âm long lanh.
Em xin phép được ý cá nhân là từ lúc nghe được chất âm của lối thu âm direc to disc thu trực tiếp ko qua tape thì em thấy rằng các hoà âm trên các định dạng nếu thu vào tape rồi mater sang thì sẽ có chất âm của tape Tự nhiên và mộc đúng giọng ca sĩ , ít hiệu ứng thì em thấy direc to disc là tự nhiên , qua giọng hát của danh thủ doug macleog ...nghe rõ cả tiếng danh thủ nhả hơi ..và nhịp chân ..phịch , phịch ..nhưng trên nền , hay thảm lót loại nào thì chưa xác định được :lol: direc to disc > hdcd > xrcd ... Còn bản cd thì em chưa nghe xrcd >>>>>>>>>>>tối ưu hóa màu sắc 8) sacd >>>>>>>>>>>nâng cao độ tương phản 8)
Về đĩa cưa/cắt/đục lỗ Có 2 loại, 1 là do các nhà phân phối / hãng sx cưa cắt trước khi gửi đi cho ai đó làm hàng mẫu không bán, việc cưa cắt này cũng tương tự như đóng dấu sample / not for sale. Lưu ý là với loại này thường người ta sẽ cưa cắt hay đục lỗ ngay vị trí mã vạch của bìa đĩa để hủy mã số này, khiến cho thiết bị đọc barcode không đọc được. Loại bị cưa cắt thứ hai là hàng tồn kho, ế... không bán được, các shop bán lẻ muốn trả lại nhà phân phối. Nhưng nhiều khi chi phí cho việc gửi trả / xử lý hàng trả lại còn quá cả cost của cái đĩa. Khi đó nhà phân phối sẽ yêu cầu bên bán lẻ hủy bỏ số lượng đĩa đó thay vì gửi trả và shop bán lẻ phải cưa cắt đĩa để chứng minh là mình đã hủy bỏ, không thể bày bán nữa. Với mục đích này thì vết cưa cắt có thể ở bất kỳ đâu. Ngoài ra còn 1 loại nữa là hàng nhái đem ra cưa để lừa người mua là hàng có xuất xứ đàng hoàng. :mrgreen:
Thế giống như đại lý vé số cắt góc trước giờ quay số , vé số hết giờ là hết giá trị , còn đĩa cưa giống tiền cũ huỷ còn dùng dài hơi ở Việt nam
Em rất thích các cd produced by Tommy Lipuma,cả âm và nhạc đều rất good.Diana Krall,Micheal Frank......nghe cực kỳ phiêu.Bác Đồng Tiền Vàng có nhiều cd hay quá
Chào các Bác! Xin giới thiệu vài CD UDC của hãng FIM. Các CD này được SX hạn chế, có âm thanh rất hay nhưng có lẽ chưa quý vì các shop hiện đang bán. CD này rất chi tiết và sống động (định dạng 32 bit hay K2 HD) nhưng rất tĩnh và êm (vì là Gold). Nhưng đặc biệt nghe các CD này cảm giác theo tai của mình là tiếng rất tự nhiên và thực (natural & real). Các CD này theo đánh giá của mình là rất hay trừ có giá là không tốt (gần gấp đôi XRCD2). Thanks!
Những GOLD CD của FIM mà Phongph post lên thực sự là chất. Mỗi đĩa là 1 lần kiểm duyệt thủ công có ký nháy của bác checker và mỗi đĩa dày lên gấp đôi nhờ dán miếng SID? Âm thanh phải nói là gần như thật luôn, rất analog nhưng lại mượt, hơn LP ở chỗ là tự nhiên nhưng lại ko vấp nổ. Mỗi tội chương trình ít, và giá cao quá, ở nước ngoài đã là USD 70/cái, dã man con ngan quá. PS: Tối về rảnh được nghỉ lễ dài và có bóng đá C1 em sẽ post vài cái FIM GOLD 24K lên, em nghe hơi khác bác phongph chút là em ko có đĩa test, chỉ có đĩa chương trình, chủ đề chứ ko tổng hợp.
Thay đổi không khí, suốt ngày thấy các bác nhạc tây nhạc tàu, mình người Việt nghe nhạc Việt các bác ơi. Em post CD này ối bác ...giật mình...
Các bác chơi CD hải ngoại mới giật mình, còn lại thì cũng thường, cũng chỉ là cái CD....giống mấy cái CD ở trên
Cái này liệu câu của bác trungquoc có áp dụng được không: "có tiền là có tất". Em nhớ có lần hóng hớt bác nc thấy bác nói là có 2 cái Thuý nga 01 này.
Giật mình vì cái gì hả bác [/quote] Các bác chơi CD hải ngoại mới giật mình, còn lại thì cũng thường, cũng chỉ là cái CD....giống mấy cái CD ở trên[/quote] Cái này liệu câu của bác trungquoc có áp dụng được không: "có tiền là có tất". Em nhớ có lần hóng hớt bác nc thấy bác nói là có 2 cái Thuý nga 01 này.[/quote] Ô sao bác nhớ lâu và dai thế, đúng vậy, em có 02 cái này, em để làm của hồi môn cho con gái em
2 bác cho e thắc méc xíu là thật, tự nhiên là dựa theo hệ quy chiếu nào ah ? :lol: mấy đĩa collection này về mặt âm nhạc e nghĩ cũng giống mấy đĩa Collect bên Shop làm tặng khách hàng thôi!