Hôm nay 30 -4 ở nhà nên em đi mua đĩa cưa và đĩa xiên , bới mãi cũng tìm được cái xuất bản năm 1994 , sau khi tẩy rửa bằng 8 loại xà phòng cho hết nấm mốc , em nghe thử bằng máy tính cũng thấy tạm ổn :
Trời khiếp quá, chắc bác phải có đến vài nghìn cái cd ấy nhỉ, bác cho chúng em ngắm tủ đĩa nhà bác tí
Cụp xoè khoá đĩa bác alo emL 0903... 60k/cái zin cặp nách từ mỹ, seal. sợ vào giữa tâm đĩa kìa, nhưng kể cả như thế, cứ DCC, MFSL bác thẩy qua em. Thân
Bay mất cụp xoè cũng không vấn đề gì bác ơi! Em đang thừa mấy cái cụp xoè mà chưa biết làm gì đây. Bác thấy có cái DCC, MFSL nào không có cụp xoè mà bác chê thì ới em nhé
Trước em có vài trăm cái nay còn 101 cái , lấy đâu ra hàng ngàn cái x 30,000 vnd ( cd cũ nhập từ Mỹ bán 5 tặng 1 ) = trên dưới trăm triệu vnd - thế thì em giàu to bác ạ .
< 2 bác cho e thắc méc xíu là thật, tự nhiên là dựa theo hệ quy chiếu nào ah ? :lol: mấy đĩa collection này về mặt âm nhạc e nghĩ cũng giống mấy đĩa Collect bên Shop làm tặng khách hàng thôi..> cứ nghe tốt là được bác ạ , xưa em hay đi nhà hát nhớn lắm , nhạc đến tai mình vẫn phải qua mic , qua tăng âm và loa , nếu tự nhiên 100 % thì chỉ có nude toàn phần và nghe văn công hát trực tiếp ngày xưa vì ko có điện ạ , kể cả xem ở nhà hát em cũng chả ngồi phân tích nó tự nhiên làm gì , vì ngồi phân tích như mấy bác xem ngón tay nghệ sỹ mổ nhẹ hay nặng hơn đĩa , ca sỹ lấy hơi có to hơn dàn cao cấp nhà mình ko ?...cuối cùng hết giờ mà vẫn chưa hiểu mình nghe gì :lol:
Lại nói về đĩa GOLD 24K của FIM. Cái Salena Jones - Ballad with luv này em đã từng có cái Silver, nhưng giá rẻ = 1 nửa và chất âm cũng mỏng bằng 1 nửa. Không hẳn mượt như DCC, MFSL nhưng đảm bảo độ dày là nhất trong các CD em đang sở hữu, độ ấm thì thôi rồi, ko phải là đĩa than nữa mà là băng cối. Mỗi tội hiếm...
101 cái cũng khiếp rồi, em vẫn thấy tò mò muốn ngắm tủ đĩa nhà bác, bác có thể show lên được không, xem thế mới đã
Nhiều người hỏi Ray Brown chơi nhạc ở đâu? Nếu nghe đĩa GOLD 24K này thì đích thực ông đang đứng trước mặt, gảy cho các bác nghe...
24k limited của FIM mới ra rất ít đĩa , bác đã mua được gần hết , còn cái này nhiều bác cho là hay nhất dòng 24k fim đến hôm nay , bác đã mua chưa :
< ..101 cái cũng khiếp rồi, em vẫn thấy tò mò muốn ngắm tủ đĩa nhà bác, bác có thể show lên được không, xem thế mới đã > em ko có tủ ạ , đĩa đựng vừa đủ thùng catoon , còn lại là ảnh em chụp của bạn bè cho em mượn đĩa đấy ạ . Một LP cũ , một cd cưa từ hồi 2005 cũng ít thấy :
Thích cái CD của bác quá. Em ko có bản đó mà chỉ có bản "hiếm hơn" made in Japan by Polydor K.K ngày 25-05-1990 thôi bác, có cái viền cao su màu xanh lần đầu em nhìn thấy rất lạ, chất âm em nghĩ ko dày bằng cái Gold của bác, nhưng độ thật, mộc em nghĩ chỉ được như cát sét Nakamichi thôi, hoặc cùng lắm là Revox Real To Real, hix. :cry:
có dòng đĩa champion selection series của Japan thời đầu 1990s nghe tốt các bác ạ , bass ko rõ có đứng trước mặt người nghe như xem múa cột ko ? , nhưng bass chạy phừng phừng hay lắm các bác ạ , dòng đĩa này các bác chịu khó kiếm ở các shop bán hàng second còn nhiều giá trên dưới 100 ngàn vnd :
Em cũng thích đĩa Nhật thời 1990s , nó chắc như cối xay , sổ sách dày cộp nghiêm túc đầy đủ thông tin .
Thấy mấy Bác bàn về cd cưa, Em cũng thấy mình có 1 cái, không biết thật giả thế nào mà nghe mộc mạc , dày dặn quá........
Thay cái vỏ đi cho nó giá trị, dầy thì bình thường nhưng mộc cái CD này là có, bản CD thường made in 1987 phải nói là nhạc công chơi cứ phè phè thổi chả biết đến ngày mai...
Em xin giới thiệu 1 album gold 24k nữa rất tuyệt vời, toàn các tên tuổi lớn như: Mikes Davis- trumpet, John Coltrane- tenor, Red Garland-piano.......
Đêm về mà nghe bác Chet này hát, hổng thổi kèn nha thì ngay nghĩ vẩn vơ và ... lắm. Tâm tình đĩa than LP, chất âm là thế. Made in Japan in 1995. Đời đầu sách vở nghiêm túc, phôi cầm không khéo để rớt là đi ngón chân.