Theo em được biết các album của Patrica Barber được audiophile thế giới đánh giá cao nhất chính là bộ SACD của Mobile Fidelity. Bác có 02 cái là quá quí rồi. Em mà biết chỗ nào bán thì em mua luôn chứ kg chỉ cho bác đâu [/quote] May quá, em còn 2 cái cafe blue và modern cool SACD của mobile fidelity. Từng giải tán đồ và 1 mớ CD, bây giờ nghĩ lại hơi tiếc, trong đó có nhiều cái quý hiếm,: SACD "A song for you" của Jacintha (FIM), bìa đĩa màu đỏ như 1 bức thư tình, hay cái Wilson Audio - Ultimate Reference CD...[/quote] thành thật chia sẻ cùng bác Jacky5555, em cũng đã từng có suy nghĩ chơi lossless và bán đi bới CD nhưng mỗi khi bán đi những CD mình yêu thích cảm thấy buồn vô cùng nên lại thôi, và càng ngày lại sưu tầm thêm. Không biết các bác thế nào riêng em khi sở hữu database lossless mình vẫn không có được cảm giác trân trọng và thích thú khi cầm trên tay cái CD hay LP, vì lossless có thể copy dễ dàng quá chăng?![/quote] Em vừa có cái đồng tình, vừa có cái không đồng tình: 1. Nếu các file nhạc số do chính hãng phát hành chứ không phải là rip từ CD thì chí ít vụ sampling là hơn CD rồi, và việc nghe nhạc số giải quyết được nhiều chuyện, trong đó là đỡ tốn không gian lưu trữ đĩa. Các file nhạc số chất lượng cao, qua các DAC tên tuổi nhiều khi nghe ngang ngửa thậm chí hay hơn CD 2. Nhưng nếu ko có file chuẩn, chỉ là rip từ CD vào máy tính thì có khi lại không nên. Nói thẳng ra như nhạc vàng hay nhạc hải ngoại chẳng hạn, giờ các trung tâm một thời đóng cửa hết, nên các CD bây giờ là rất quý, thậm chí vô giá. Rip từ các CD này chắc chắn khi nghe không sướng (dù nhạc vàng chẳng yêu cầu quá cao cấp) bằng nghe từ CD vì đúng như anh gì nói, cầm cái CD nó sướng hơn rất nhiều. Ví dụ như CD này chẳng hạn: http://www.google.com.vn/imgres?um=1&hl ... 1,s:0,i:69
@Bác Jacky5555: Chúc mừng Bác có 02 album đỉnh nhất của Patricia Barber. @Bác musique: Cảm giác chọn 01 CDs trong tủ để thưởng thức mang đến cho em niềm vui khó tả.
Em còn cái Midnight sugar, chuột mù bản XRCD này hình như cũng không còn sản xuất phải không các bác?
@Bác trungquoc: phiền Bác cho thêm ít thông tin về CDs “Đôi mắt người xưa”, em nghĩ chắc cũng có 01 số Bác thiếu thông tin như em. @Bác Jacky5555: Cái của Bác theo em là đỉnh của TBM. Lâu lâu em có thấy nó trên ebay. Album “Saint Mic” do bác caocaolatre8x giới thiệu em đã được nghe qua tại nhà 01 Audiophile tại SG. Theo em đây là 01 album vocal tuyệt vời, em kg biết hãng TIS ( Treasure Island Sound ) – Hongkong làm Album này thế nào nhưng thấy trên vỏ bìa đĩa có ghi “direct 1:1” và chất lượng âm thanh thì đúng là chuẩn audiophile. Hehe…bác ấy đã mua dùm 01 đĩa…. Bữa nào có em sẽ chụp hình chia vui với các bác. Ngoài album ‘Saint Mic”, nghệ sỹ “B B de Vouex” còn thực hiện một số album, trong đó “Blue Light” cũng là 01 album được các Audiophile Sài Thành đánh giá cao, 01 album vocal hay không thể thiếu trong tủ đĩa của các Audiophile, album này cũng do hãng TIS – Hongkong sản xuất năm 1996. Các bài hát bất hủ được B B de Vouex thể hiện trong album này như: I'm a fool to want you, Smoke get in your eyes, Wonderful world, Mona lisa, Georgia on my mind, Misty, As time goes by, Too young, For all we know, Like a lover, Lover come back. Nếu chưa nghe B B de Vouex hát các Bác nên thử 01 lần, em chắc các Bác sẽ bị giọng nam trầm này thôi miên… còn nếu không bị các Bác cũng đừng chém Em nhé!
Các bác có CD quý hiếm thì rip ra rồi up lên Fshare hay Mediafire cho newbie mới bước chân vào "con đường đau khổ" như chúng em down về Burn F1 thì hay quá.
Em chẳng thích Chuột mù nói chung, nghe hằn học lắm. Nhưng nếu thích cũng ko cần mua, thể nào cũng được tặng. Số em hay được tặng lắm Đợt rồi thích XRCD Jazz at Pawnshop, được tặng luôn, thích Tuấn Vũ Gửi về em , được tặng luôn, thích Tuấn Vũ Giọt lệ đài trang, được tăng luôn....
Em cũng đồng ý với bác trungquoc. Nghệ sỹ Nhật chơi Jazz em cũng kô thích. Bỏ tiền ra mua XRCD thì mua hẳn Âu Mỹ, hoặc kinh điển, chứ Jazz Nhật em nghe kô vào được. Sorry các bác fan của TBM. Tuy nhiên kô phủ nhận được là Victor, FIM đĩa made in Japan được thu âm rất tốt, đặc biệt là XRCD.
Ôi vậy là số bác trungquoc sướng hơn em rồi, em tìm mua mà tìm chẳng ra vậy mà bác được khối người tặng, ước gì em được như bác
Hôm nay lang thang lại gặp được em bò lạc này.Nghe danh đã lâu nên em đưa về luôn không suy nghĩ.CD của em là tái bản hơi khác của bác W860X chút nhưng em nghĩ chất lượng thì vẫn vậy.Rất đáng nghe.Em cũng đã dò hỏi các Saint Mic nhưng hơi hiếm và khá đắt.
Em vừa thấy trên ebay có cái này: http://www.ebay.com/itm/Tsuyoshi-Yamamo ... 3ccbe9a6b3 Theo em nếu kg vì mục đích sưu tầm Bác làm cái Midnight Sugar bản SACD do FIM vừa tái bản cũng rất ok.
Nếu mua chỉ để thưởng thức thì em nghĩ CD của FIM chất lượng cũng rất ok,còn hơn không máu me sưu tầm quá mà bỏ ra gấp hơn chục lần mua bản XRCD nghe chắc hay hơn tí chút.
Em khong hieu sao nhung gia VN minh re hon rat nhieu trong do lai bao gom ca phi VC tu nuoc ngaoi ve toi que minh http://www.ebay.com/itm/Tsuyoshi-Yamamo ... 20cd18aa8b http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ts ... d&_sacat=0
Em không biết sao ebay bán giá đấy,em xem trang chủ của FIM thì thấy thế này http://www.firstimpressionmusic.com/product_p/fimsacd035.htm Theo em biết thì nếu vận chuyển kiểu chính ngạch thì đắt chứ không thì cũng rẻ thôi,nhất là CD cũng không nặng lắm.
Như vậy cũng thật là khó sống ? Kể cả có deal được với supplier giá thấp + phí vc + Tax import hoặc Ô HQ cấu đít .....vvv Thì em thấy họ làm được thì quả thực ngaòi sự hiểu biết của em
Em cũng vậy bác ạ.Hix.Nếu trong tầm hiểu biết của em thì em đã mở ngay 1 shop trên VNAV rồi :mrgreen: