Nói thật em chỉ chú trọng nội dung đĩa và tên hãng đĩa , còn so sánh thì em ko dám phát biểu vì mỗi bản mastering đều mang đến điểm thú vị riêng biệt với từng người nghe khác nhau . ngoài ra còn có tâm lý mới nới cũ nữa , trước đây em mua được cd Carpenters dày cộp , sổ sách nặng trịch made in japan em nghe thấy nó mộc mạc chân thành và sướng hơn cả các định dạng cao cấp khác , nhưng vài hôm sau hết sướng , nghe lại thấy nó mờ mờ ảo ảo ., có khi chưa nghe nhưng vỏ bìa cẩn thận chu đáo , hình bìa đẹp , gợi cảm thì đã cảm nhận thấy đĩa hay !!!
Cám ơn bác Gold coin đã chia sẻ. Đang ngồi với bác chủ CD shop hỏi mấy cái tuyệt chủng mà bác ấy chỉ mời cà phê và phục vụ miễn phí chứ nhất quyết ko chịu nhả mấy cái Mobile Fidelity của Patricia Barber, hix.
Vậy hàng ngày ủng hộ cà phê của bác Tuấn và cuối tuần mua XRCD/Gold MFSL quí của Premium Music cũng được :lol:
Cám ơn các bác đã quan tâm. @Premium Musique: Nếu có cái Nat King Cole - The Very Thought Of You - 24K GOLD DCC thì báo cho em biết nhé. Cuối tuần này em đi "công tác" ở biển nên ko có mặt cà phê được nhưng phone thì vẫn bật "ON". Hoặc sms, Viber, whatsapps, Wechat, Zalo, Face, Twitter, yahoo, gmail... Rồi về SGN thì nhờ "Transporter" chuyển cho em lên tầng làm việc của em ở Q1 nhé. Nice weekend all! Mike
Bác nào là Mike và bác nào là CD shop ạ ? Chắc bác tìm món này phải ko ạ , hồi em mua khoảng 2004 thì chưa hiếm lắm đâu , em có thói quen nghe mỗi đĩa mới mua vài lần rồi cất đi tìm đĩa khác nên còn mới như vừa xuất bản ., nhưng em thấy món 24k của Matisse cũng thời đầu 2000s các bác nghe rồi sẽ thấy các món khác nhạt như chuyển rượu Tây sang bia ạ
Đánh giá rất cao bộ Mobile Fidelity của các bác pthien và Goldcoin. Hôm nay trong lúc trà dư tửu hậu với cụ Phó Nhựa (Vinyl) tụi em có cuộc bàn luận sôi nổi về chủ đề ca sỹ xấu đẹp. Đúng là nhìn Sarah Vaughan là hết muốn nghe, nhưng nghe rồi là hết muốn nhìn luôn. Em có nói với bác Phó Nhựa (Vinyl) là Emi Fujita, Chie Ayado, Susan Wong, Noon, Jheena Lodwick...mà gặp Sarah Vaughan thì đứng từ xa và "chắp tay lậy thánh nhân trời đất..." Hát kinh khủng tởm luôn, đặc biệt bài Living For You, lả lướt, lụa là mà dữ dội thì như núi lửa ở Nhật vậy. Đặc biệt tụi em có hẹn ngày tỉ thí giữa 2 định dạng XRCD JVC đời đầu K2, 20 bits và cái LP đời đầu 1978 của bác Phó Nhựa (huyvuacobac) made in USA. Hẹn sau khi em đi "công tác" biển về. Ai thua sẽ phải uống hết chai Remy Mác Tanh...
Không đua được với Phó Nhựa vì ko thể chơi LP, em đành phải kiếm cái "gần giống" vô tình lượm được cái LPCD 45II, tức là cũng 45 vòng/phút như ai... Số series trùng khớp từ bìa đến đĩa Serial No. 0183 mà lại toàn bài như If, That's Why You Go, How Can I Tell Her, It Might Be You...gợi nhớ những t/y đời đầu, phôi dầy hự, đưa em về những kỷ niệm hoa bướm ngày xưa. LPCD 45 II, hãng HUGO Hong Kong, do Warner Music Hong Kong phát hành đảm bảo sẽ tương đương với Micro Seiki đời..."ơ kìa".
Bác mike nói thế thì em cũng khộng dám đứng xa nhìn bác, vì nhà em hay nghe những cd nói trên. Bác vui lòng xem jacintha có nằm chung số phan như jheena lodwick
Bác mike nói thế thì em cũng khộng dám đứng xa nhìn bác, vì nhà em hay nghe những cd nói trên. Bác vui lòng xem jacintha có nằm chung số phan như jheena lodwick không để em cho lên rao vật luôn :mrgreen:
Hi bác Wadia16, Jacintha là ca sỹ Singapore gốc có tí Malay, Ấn...Sang Mỹ khi khá trẻ và được đánh giá khá cao ở giọng ca nhẹ nhàng. Tuy nhiên, với cá nhân em em chỉ nghe được 1 đĩa duy nhất XRCD2 Lush Life dù nghe hơi bị mệt vì nghe ko rõ lời nhưng nhạc rất hay vì chơi với các nhạc công Âu Mỹ. Hát rất thều thào nên ko rõ lời dù Tiếng Anh khá, ít ngọng như các ca sỹ Châu Á khác. Jazz của của người Mỹ đen, đã có nhiều ý kiến trái chiều như Mỹ, Canada da trắng như Diana Krall, Stacey Kent...hát ko hay bang nhưng họ mang đến đến những sức sống mới cho các ca khúc jazz cũ bằng thứ nhạc rất chuyên nghiệp, hay. Đối với quan điểm cá nhân em: Châu Á thì quên hát nhạc jazz đi, hát làm nhạc nền hay nghe nhẹ nhàng thư giãn thì ai nghe cũng được. Tương tự: Ella, Sarah, Diana Krall... hát nhạc Hoa ko bao giờ qua được Tong Li, Faye Wong, Đặng Lệ Quân...
Bác hay nghe chứng tỏ có thích và hiểu. Chỉ vì "quan điểm cá nhân của em" mà bác mất bản lĩnh tự tin nhanh thế?
Jacintha là ca sỹ Singapore gốc có tí Malay, Ấn...Sang Mỹ khi khá trẻ và được đánh giá khá cao ở giọng ca nhẹ nhàng. Tuy nhiên, với cá nhân em em chỉ nghe được 1 đĩa duy nhất XRCD2 Lush Life dù nghe hơi bị mệt vì nghe ko rõ lời nhưng nhạc rất hay vì chơi với các nhạc công Âu Mỹ. Hát rất thều thào nên ko rõ lời dù Tiếng Anh khá, ít ngọng như các ca sỹ Châu Á khác. Jazz của của người Mỹ đen, đã có nhiều ý kiến trái chiều như Mỹ, Canada da trắng như Diana Krall, Stacey Kent...hát ko hay bang nhưng họ mang đến đến những sức sống mới cho các ca khúc jazz cũ bằng thứ nhạc rất chuyên nghiệp, hay. Đối với quan điểm cá nhân em: Châu Á thì quên hát nhạc jazz đi, hát làm nhạc nền hay nghe nhẹ nhàng thư giãn thì ai nghe cũng được. Tương tự: Ella, Sarah, Diana Krall... hát nhạc Hoa ko bao giờ qua được Tong Li, Faye Wong, Đặng Lệ Quân...[/quote] Vậy em cho lên rao vặt hết :mrgreen:[/quote] Bác hay nghe chứng tỏ có thích và hiểu. Chỉ vì "quan điểm cá nhân của em" mà bác mất bản lĩnh tự tin nhanh thế? [/quote] Phải quyet dinh nhanh! Đệ bác comment nửa chắc chỉ còn 40.000 như dĩa china mất :mrgreen:
Chào Mike! Mình "like" post của bác nhé. Ca sĩ gốc châu á hát nhạc Jazz, ngay cả Jacintha thì cũng chỉ nghe được vài bài vì hát không rõ lời như bác đã "dũng cảm" nói lên! Mình có thói quen nghe từng chữ, cảm nhận ngân rung của ca sĩ, feeling cùng nội dung bài nhạc và tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của cd được thu âm (nếu có thể) ... Have a nice weeken and enjoy the music! Thanks
Lời như 1 bài thơ, Longer của Dan Fogelberg là bài hát nhẹ nhàng như anh đẩy xe hàng của các loại đĩa tổng hợp nhạc tình mọi thời. Nghe qua nhiều định dạng, từ bang cối đến cd thuở 198x-199x cuối cùng thì em cũng tìm được album đời đầu 1982 made in USA phôi made in Japan. Đĩa dầy hự, chất âm LP... Bác baohun00 có vài lần nói là "vì 1 chiếc răng khểnh (bài Longer) mà phải cưới cả cô gái (đĩa Dan Fogelberg)". Trong đĩa Greatest Hits này có 10 bài thì có đến 9 cái "răng khểnh"...
Hi bác phongph, Lâu lắm ko gặp bác. Thích cái sự cảm nhận sự ngân rung của ca sỹ trong từng bản nhạc của bác. Nói đến cái sự đó, ca sỹ mà bác hơn 1 lần chia sẻ với em Eva Cassidy khi ca bài Autumn Leaves em có cảm nhận được là những chiếc từng chiếc lá thu bay qua khung cửa sổ. Cũng vẫn bài đó, nhiều ca sỹ hát em đợi hoài mà ko thấy lá đâu luôn... Đặc biệt trong tiết thu lành lạnh man mác buồn, nghe bài ấy là đúng tâm trạng. Nếu trong thời tiết nóng, bật máy lạnh khoảng 18 độC, thưởng thức với ly cà phê Espresso ấm lòng lắm... Thân