Audiophile's CDs hay, quí, ...., tuyệt chủng!

Discussion in 'Âm nhạc' started by W860X, 23/3/12.

  1. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Đồng ý với bác về cả 2 thứ âm thanh và âm nhạc trong album này. Bà đã phá vỡ sự im lặng bằng album để đời, dám nói thẳng giới tính khi công khai trong album này khi đã đạt độ chín thu âm năm 1993 thì phải.

    Cá nhân em: Lại một lần nữa về khía cạnh âm nhạc em thích album Between The Lines hơn, vì đơn giản là em nghe rõ lời hơn, hát cảm xúc hơn ở cái tuổi dậy thì (quá 5 năm) khi 22 tuổi hát bài At Seventeen. Bài hát nổi bật đã đưa tên tuổi cô vượt biên giới...

    Đến giờ, khi nghe cover lại bài At Seventeen dù là Âu hay Á, em phải công nhận bản của Janis Ian là hay nhất. :oops:
     
  2. nhthanh

    nhthanh Advanced Member

    Joined:
    30/7/10
    Messages:
    575
    Likes Received:
    21
    Người Nhật chỉ ngọng "L thành R" chứ hổng phải "R thành L" :(
     
  3. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Cám ơn bác đã phụ hoạ, mời bác nghe lại bài Que Sera của Noon (ca sỹ Nhật) nhé.

    Còn em, em có làm việc với khá nhiều khách cũng như đồng nghiệp Nhật, nhiều ông, bà đều phát âm từ "room" thành "loom". :oops:

    Tham khảo: http://en.wikipedia.org/wiki/Perception ... s#Examples

    There are numerous minimal pairs of words distinguishing only /r/ and /l/. For their study, Kuzniak & Zapf (2004) used:
    Right/Light
    Red/Led
    Road/Load
    Crime/Climb
    Bread/Bled
    Froze/Flows
    Arrive/Alive
    Correct/Collect

    Tham khảo thêm "R" to "L" của người Thái Lan: http://www.thailandqa.com/forum/showthr ... uot-l-quot
     
  4. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
  5. musique

    musique Advanced Member

    Joined:
    2/1/08
    Messages:
    3.623
    Likes Received:
    36
    Chuyện cậu không thích Noon và cho lên sàn tớ không bàn, riêng tớ vẫn không tán thành chữ "ngọng" cậu dùng cho ca sĩ. Vậy người miền Bắc khi nói thường phát âm L thành N và N thành L thì thế nào? tớ đang nói người Việt phát âm tiếng Việt đấy nhé.

    Còn việc nói tiếng Việt và hát tiếng Việt hoàn toàn khác nhau, khi hát ca sĩ hát theo giai điệu mà trong đó có các chữ nếu phát âm chuẩn thì sẽ không thể hát theo giai điệu âm bậc hay được (xin lỗi cậu nếu có hát được thì chỉ có hát đọc như anh chàng Lệ Rơi thôi).

    Một ví dụ là bản Tình Đầu Tình Cuối, mở đầu bằng "Em ơi em ơi em đầu rồi..." nhưng ca sĩ phải hát "Em ơi em ơi em đầu dồi..." cho thuận điệu và vần theo nhạc. Mặc dầu khi nói tiếng Việt ca sĩ có thể phát âm đúng chữ "rồi". Mời cậu nghe ở dưới và tớ nghĩ việc hát âm không đúng chữ là chuyện rất bình thường khi hát.

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Dau-Tin ... EFD6F.html

    Đây chỉ là 1 ví dụ trong rất nhiều trường hợp như trên mà thôi.
     
  6. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Tớ thôi rồi nhưng cậu có vẻ thích cố...đừng cố quá.

    Dẫn chứng của Google, Wiki và thực tế tớ nghe từ thưở mới đi làm và tiếp xúc với khách "ngọng" đã nói lên tất cả rồi. Cậu lôi tiếng Việt vô đây là ko đúng rồi.

    Để nói về nhạc Việt: Tân nhạc từ khi hình thành hát phải là Tiếng Bắc. Còn tiếng địa phương khác thì là hát dân ca như Hò Huế, Cải Lương...

    Trả lại cho diễn đàn thì hơn. Cậu thích thì offline ta bàn thêm về ngôn ngữ khi hát nhé.

    Thân
     
  7. huyvuacobac

    huyvuacobac Advanced Member

    Joined:
    5/9/07
    Messages:
    6.269
    Likes Received:
    22
    Location:
    PN
    Câu chuyện ở đây bác Music hơi lộn rồi. Em ơi e đâu rồi mà thành dồi thì theo tiếng Viẹt là ngọng đấy(những cô giáo cấp 1 dạy các bé vẫn nói nếu đọc như thế là ngọng đấy ah), nhưng nó là thói quen thôi. Nên câu chuyện ở đây nếu đặt nặng câu chữ, ngữ pháp thì như bác Mike nói. Còn không thì cứ thưởng thức thôi :D
     
  8. musique

    musique Advanced Member

    Joined:
    2/1/08
    Messages:
    3.623
    Likes Received:
    36
    Ý em đang nói về việc hát, em không bàn việc nói, như em đã nói ở trên trong hát bắt buộc ca sĩ phải hát theo vần điệu dễ dẫn đến việc lệch âm. Em sẽ không bàn vấn đề này trên topic này nữa. thân :D
     
  9. huyvuacobac

    huyvuacobac Advanced Member

    Joined:
    5/9/07
    Messages:
    6.269
    Likes Received:
    22
    Location:
    PN
    Nhạc Jazz mà hát phải như nói thì mới dễ đi vào lòng người nghe chứ cụ. Kaka bàn chơi cho vui đi cụ, topic cd quí hiếm nếu bàn ra ngô ra khoai thì từ quí hiếm có thể thành bình thường đó cụ :lol:
     
  10. nhthanh

    nhthanh Advanced Member

    Joined:
    30/7/10
    Messages:
    575
    Likes Received:
    21
    Vậy mà từ trước giờ và mỗi ngày em điều nghe ông Nhật cứ phát âm "L thành R", ngay cả tiếng Anh hay Việt vì so với bảng chữ cái la tinh thì tiếng Nhật thiếu rất nhiều phụ âm nên khi người Nhật học tiếng Anh/Mỹ hay tiếng nước ngoài nào khác thì họ phải dùng phụ âm thay thế, chẳng hạn như họ không có phụ âm L thì thay bằng R, hay phụ âm V thay bằng B,...Rõ nhất là khi họ phiên âm tên của người Việt hoặc Anh/Mỹ bằng chữ Nhật (theo chữ Katakana) thì thử bảo họ đọc lại nghe xem...rất ngộ. Em không chuyên nghiên cứu ngôn ngữ nên chỉ nói theo những gì em biết, em đã học, còn sâu xa hơn thì em không dám múa rìu ạ.
    Riêng đoạn nhạc mà bác trích dẫn phía trên ở giây 32~35 thì đúng là Noon hát chữ R bị luyến qua L, theo em do giai điệu bài hát nên Noon phải luyến lái, nhả "Ra" rồi "La" chứ hổng phải ngọng, có chăng chỉ là "điệu" mà thôi (cái này là cảm nhận và nghe được của em thôi ạ). Thôi em out đây, không phá các cụ nữa :lol:
     
  11. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    232
    Location:
    TP.HCM
    Bác 860 đấu ở đâu mà dám bảo cái đĩa to chịu k nổi thế? :roll: Bác có thích đấu lại không? :mrgreen:
     
  12. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Trong thời gian chờ phân tích giọng Anh - Nhật , em show 1 đĩa guitare rock của hãng Victor Japan 1991 , đĩa có 10 bài được 10 danh cầm biểu diễn nên được các bác mê guitar rock tin dùng :D :
     

    Attached Files:

  13. snel

    snel Advanced Member

    Joined:
    13/1/09
    Messages:
    903
    Likes Received:
    171
    Giải trí với 2 em gái Nam Hàn các bác ui :D

     
  14. W860X

    W860X Advanced Member

    Joined:
    20/5/11
    Messages:
    907
    Likes Received:
    52
    Em cũng có vài đĩa Vocal của ca sỹ "tóc đen, da vàng".
    Mấy cô này hay cover lại các bài hits ... nên rất dễ nghe !
     

    Attached Files:

  15. huyvuacobac

    huyvuacobac Advanced Member

    Joined:
    5/9/07
    Messages:
    6.269
    Likes Received:
    22
    Location:
    PN
    Dĩa susang won these foolish nhìn cô cứ tưởng chị Chanh nhà mình :lol:
     
  16. W860X

    W860X Advanced Member

    Joined:
    20/5/11
    Messages:
    907
    Likes Received:
    52
    Bữa nào em ghé ĐK cafe tường thuật lại cho bác nhé :lol: Ngày hôm đó em ôm về nhà được cục Step-up.
    @huyvuacobac: tính mang cái nho nhỏ này giao lưu với cái to to của bác :)
     

    Attached Files:

  17. huyvuacobac

    huyvuacobac Advanced Member

    Joined:
    5/9/07
    Messages:
    6.269
    Likes Received:
    22
    Location:
    PN
    E o có X01D2 hay s7i đâu nên bỏ vô là thua cái to ráng chịu ah nha bác W ơi :lol:
     
  18. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Âm nhạc gắn với nhiều kỷ niệm sâu sắc lắm. Em kể câu chuyện thế này:

    Khoảng đầu đến những năm giữa thập niên 80, em thường ghé tới lui nhà anh hàng xóm chơi và nghe kể chuyện cũng như đọc sách. Thời đó nghèo lắm, cả khu tập thể (thời đó chỗ em ở gọi là cái tên mỹ miều như thế, một thời bao cấp) chỉ có khoảng mấy nhà có radio và có khoảng 2-3 nhà có "máy hát đĩa".
    Hàng ngày, cậu thiếu niên như em được "nhồi nhét" những bài như Lay Back In The Arm Of Someone, If You Think You Know How To Love Me, I'll Meet You At The Midnight...suốt ngày, đặc biệt trong dịp hè khi học sinh được nghỉ. Em thấy đều là những bài rất hay về nhạc dù em chưa biết tiếng Anh và có hỏi ông anh hàng xóm và anh trả lời anh cũng chỉ biết bập bẹ và nâng niu cái đĩa than lau lau chùi chùi thấy quý lắm và ban nhạc có tên là Smokie, của nước ngoài...Em thì chỉ mơ ước một ngày nào đó nhà mình cũng có cái "máy hát đĩa nhựa" đó để nghe thứ âm thanh hay hơn những bài nhạc Nga hay nhạc cách mạng, xây dựng đất nước thời kỳ mới qua cái Radio.

    Rồi đến một ngày...mùa hè 1987, bố em mang về một cái máy hát đĩa than. Thực sự, với một cậu bé 11 tuổi, em ngỡ như là mơ và bố khoe thêm 10 cái LP, em nhớ phần lớn là made in Russia, chữ Nga ko ah, thêm 2 cái Dihavina (Tiếng Hát Việt Nam). Nhưng may là ở chỗ những cái đĩa Nga kia toàn Smokie, Beegées, ABBA, Modern Talking...Thời ấy cũng có bạn học và người lớn nói với em là những đĩa nhạc "nước ngoài" ấy nhiều người ko nghe vì ko hiểu Tiếng Tây. Em thì chỉ còn biết tra từ điển của anh chị trong gia đình và hỏi ý nghĩa của những bài hát đó, và sau này em đi học Tiếng Anh để tự hiểu những lời bài hát.

    Thời gian thấm thoát trôi qua, Catssette lên ngôi. Âm nhạc Disco của cuối những năm 80 và pop của những năm 90 càn quét cả một thế hệ học sinh, sinh viên. Đi đâu cũng hỏi: "bạn đã nghe Hello, Careless Whisper, Right Here Waiting, Nothing's Gonna Change My Love For You... chưa?". Vâng, em cũng ko thoát khỏi vòng xoay thời ấy với những bài thuộc nằm lòng của Air Supply, Phil Collins...

    Rồi, đôi lúc giật mình tỉnh giấc tự hỏi là những âm thanh mình nghe của anh hàng xóm, và bố mang về có còn ko? Vâng, ko còn, vì cát sét với những âm thanh mới hơn, bốc lửa hơn đã chiếm chỗ của cái LP phức tạp. Sau này em cố tìm cd, tất nhiên TQ đời đầu vì thời đó sinh viên ko thể có tiền mua CD xịn, dù chỉ 1 cái.

    Gần đây, vô tình kiếm được cái Smokie - Celebration, Made in EEC, thời trước của EU. Âm thanh phải nói là "gợi giấc mơ xưa" luôn, đơn giản là ko giống cassette mà giống LP, của những năm 198x. Tất cả những bài hay, kinh điển nằm hết trong nhóm nhạc tóc dài này. Thỉnh thoảng lôi ra nghe, thêm mấy cái ABBA phê lòi hết cả...

    Vài dòng lan man trong đêm mưa Sài Gòn. :mrgreen:
     

    Attached Files:

  19. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI
    Like mạnh cụ Mike phát.

    Ông bô em đi NCS nước ngoài cũng mua về cái máy quay đĩa của Nga ngố với hàng trăm đĩa LP thời 1980 như Dalida, Boney, Smokie, vv. Sau thì cơm áo gạo tiền - dây cua roa mấy ông chuột cắn nát, đĩa không nghe thì ta đi lót lồng chim hoặc treo trên dây điện chống mấy ông chuột chạy trên trần nhà.

    Trước đó em nhớ nhất là âm thanh LP của nhà thằng bạn, chơi guitar nghe giờ em còn nhớ âm thanh và cảm giác đó, là mấy bản Romance và Romeo & Juliet do Francis Goya chơi mà mãi về sau này em vẫn ngỡ là nghệ sỹ chơi guitar cổ điển hay nhất mọi thời đại. :D

    Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 1/4 thế kỷ, hãi!

    Giờ thì em đang nghe đĩa 5 Series của RCA tức đĩa half speed remaster, xúc cảm cũng không bằng ngày thơ đó.
    :)

    Cheers
    Hete
     
  20. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Vâng cảm xúc âm nhạc của những năm đó là ko thể tả được bác ah. Francis Goya em cũng nghĩ là tượng đài và đặc biệt bản Romance đã thôi thúc em đi học Ghita để "đánh cho bằng được" và sau khoảng 6 năm học on and off classic lẫn đánh hiện đại thì em đã ko còn theo đuổi uớc mơ được nữa vì "tạch" do cơ chế, gia đình ko muốn đi theo nghiệp ấy. :(

    Thời học anh Lịch, trưởng nhóm Sông Hồng, thời đó ngang cơ với Chìa Khoá Vàng đời đầu em cũng "vỡ" ra được nhiều thứ, trong đó có cách hát giả thanh của nhóm Beegees với bài I Started A Joke. Tập làm nghệ sỹ nhưng ko bao giờ tới...chỉ có cảm xúc là nằm sâu trong tâm can. :oops:
     
  21. BeHe

    BeHe Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    3.983
    Likes Received:
    1.632
    Đêm qua cụ Mike đi lạc chốn bồng lai tiên cảnh nào mà cảm xúc dâng trào,tình cổm tràn trề dzậy!?!
    1h sáng mà chưa chịu ngủ :lol:
    Đừng nói nghe monitor audio hát nhạc Phương Hồng Quế xong mất ngủ nghen
     
  22. huyvuacobac

    huyvuacobac Advanced Member

    Joined:
    5/9/07
    Messages:
    6.269
    Likes Received:
    22
    Location:
    PN
    Bac Mike đi học lại Guitar đi, e với bác lập ban nhạc chơi tam tứ tấu cho vui. Trống e có ngưòi rồi :D Lúc đó cuối tuần lên sân thượng nhà bạn e, bác guitar (laudrindo almeida), em piano (Bill evan), bạn e trống (Shelly manne) chơi những thứ mình thích, làm tí đế nấu tại gia 45 độ thì cần gì phải Xrcd,Gold, LP làm gì nữa đúng o bác. E vẫn mơ về 1 ngày đó :mrgreen:
     
    preliminaryMac likes this.
  23. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Cám ơn bác huyvuacobac đã đồng cảm. Hình như bác cũng có bản LP của đĩa dưới đây :?: :roll:

    Như đã chia sẻ trước đó, Janis Ian là going ca mỏng lét, như Sony luôn, tiếng như Linn, bay bay mà đi vào lòng người. Tình cảm chất chứa được cô gái tuổi 20 với nước da lai rám nắng dôi mắt sâu hút hồn thả hết vào bài At Seventeen. Một hoạ mi thực sự với tiếng ghi ta rất nhẹ dập dìu theo lời ca, tiếng hát...

    Janis Ian - Between The Lines - 24KT GOLD EDITION.

    Âm nhạc chỉ cần vậy thôi đấy... :oops:
     

    Attached Files:

  24. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Chưa nghe mà nhìn cái số 0909 là thấy phê rồi bác ơi :)
     
  25. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Cái này cũng là do "vô tình em dẫm phải cái bình thôi bác". Bác ráng kiếm cái series 999 nhé rồi đến lúc đó em sẽ review chất âm của hãng rất hay này... :oops:

    Thân
     

    Attached Files:

    • STS1.jpg
      STS1.jpg
      File size:
      58,9 KB
      Views:
      118

Share This Page

Loading...