Nói giản dị là nhạc Yanni rất dễ nghe và dễ đi vào lòng người, giai điệu cứ nhẹ nhàng tuôn trào như dòng suối, mình nghe theo và trôi theo lúc nào không hay. Nói chung là nhạc new age có rất nhiều nhạc hay đáng để thưởng thức như Chris Speerish, Nicolas Gun, Kenvil Kern, Omar vvv
Chỉ có anh "bạn" của em có NCK gold 24k thôi, em còn phải xái bằng phiên bản clone 24k MFSL nữa đó bác Wadia 16
Em xin giới thiệu đĩa cd thường của hãng Sheffield Lab Recordings , nổi tiếng từ những năm 1970s trong công cuộc tiên phong với phương pháp thu âm trực tiếp -direct to disc recordings - , đĩa cd hãng này được nhiều hãng audio nổi tiếng master lại , trong đó có cả hãng Fim . Chất lượng âm thanh tốt tương đương các định dạng cao cấp hiện nay :. Chỉ có vỏ ko đẹp bằng sacds tân thời Esoteric :lol: :
Đa số các đĩa gold, xrcd, sacd quí hiếm lại đa phần nằm trong phân khúc Jazz. Em vừa phải bấm bụng nhặt hai cuốn Jazz của Verve và Bluenote, gần 5kg để đồng hành cùng CD quí hiếm. Sách in ấn và trình bày cực kỳ hấp dẫn.
Bây giờ có internet nên người đọc sách nói chung ít hơn trước đây , xưa chưa có internet thì chơi các món như đài đóm , xe cộ , đồng hồ kính bút, đá quý ...thường phải đọc rất nhiều sách Tây thì mới chuyên sâu được , chỉ chơi qua truyền khẩu hay bị chắp vá và mắc lỗi .
Chào bác, em cũng đang lùng CD/LP của em Felicia này. Còn 1 LP nữa em được nghe từ thời 75' mà lùng mãi không ra: Amormio Cillan, Jr. Album: The Immortals In Organ Music: http://www.discogs.com/Amormio-Cillan-J ... se/3546444 Đây là bài Besame Mucho: https://www.youtube.com/watch?v=xMTthoNH8ps Bác kiếm giúp em 2 album trên được không ạ! Cảm ơn bác Hiện tại em đang có Album: Timeless Classics In Organ Music của Amormio Cillian Jr. và lossless của Baja Marimba band cũng rất thịnh hành ở Sài Gòn từ thời trước 75'.
Nhạc cổ điển những năm cuối 1950s - 1960s được các bác mê cổ điển tin dùng vì có nhiều nghệ sỹ tài năng thời kỳ đó và chất lượng âm thanh cũng được các hãng thu âm đầu tư nhiều tiền cùng với đội ngũ kỹ sư âm thanh siêu hạng . Trước 1950 cũng có nhiều nghệ sỹ và dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng nhưng phần lớn được thu âm mono nên âm thanh hạn chế . Em hay mua xrcd JVC vì âm thanh tốt và cơ bản có bản quyền nhiều chương trình cổ điển nổi tiếng còn nhiều hãng khác có gold cd hay nhưng phần lớn là pop -rock- jazz - blues : 2 bản xrcd mới nguyên mới mua của em :
Hôm nay em đi xem triển lãm nghe nhìn 2014 , phần nghe cơ bản như năm trước , trọng tâm rơi vào đôi loa mạ vàng gold plate vì xưa đến nay phần lớn đĩa mạ vàng , tăng âm máy móc mạ vàng , ít khi thấy loa mạ vàng . Tới đây do vàng xuống giá nên nhiều hãng sẽ mạ vàng loa từ bên trong ra bên ngoài cho nó hoành tráng và tăng thêm chất lượng âm thanh , phòng nghe năm nay được thiết kế đẹp và chi tiết hơn năm trước cùng với dàn các em trẻ show hàng đẹp và mode hơn năm 2013 . Em được anh bạn già T gồ ghề thanh lý cho 1 mớ đĩa cd mới chưa bóc seal :
Cảm ơn bác , theo đà này em nghĩ những lần tới chắc tăng cường nhiều gái đẹp hơn kiểu như moto show , vì chiều hướng hiện nay nhìn nhiều hơn nghe . Đĩa JVC XRCD - SLAVA - ave maria này nghe trong dịp Noel thì tuyệt vời .
Triển lãm năm này ở HN em thấy hoành hơn show ở SGN hồi tháng 9. Tiếc là do mải mê tập trung vào "ánh mắt ấy..." nên em ko chụp nhiều hình. Ánh mắt của Eden Atwood, xrcd ra HN mới mua được, hix.
Hay dở thì còn tuỳ gu nhưng đúng là quý hiếm vì trên thế giới chỉ có vài bản các cụ ạ :mrgreen: viewtopic.php?f=34&t=85151
Đúng vậy bac. Sau thế hệ Gilberto có lẽ cà sỹ này hát Bossa Nova hay nhất hơn Diana Krall và nhiều cà sỹ sau này. Nhưng đĩa khá hiếm và đắt.
Em rất thích các CDs, SACD, XRCD do hãng STS - Hà Lan sản xuất. Hãng này chuyên làm đĩa audiophile, chất lượng âm thanh khỏi phải bàn ... Mấy CDs của STS em thử thấy hợp tai là mang về nhà Bữa nay nghe lại CDs này của STS thấy hay quá ... Kg ngờ cũng được hifivietnam review: http://www.hifivietnam.vn/vi/am-nhac/co ... hyla-zoet/
Cái đĩa Shyla Zoet tuyệt chủng rồi bác W860X. Tuy nhiên bác chờ em tí nhé, chơi Noel xong về em trình bày...
Tôi yêu cái topic này quá ) Em chưa thích nhạc cổ điển bao h nhưng từ ngày có cái CD này một lần vô tình nhặt được vì có chữ" Super" chỗ bác gì ở Giảng võ thì suy nghĩ khác luôn . Nghe hoàng tráng mà giai điệu thật hợp tai, lên bổng xuống trầm tuyệt vời!!!Thật tiếc là CD này quá cũ nên bị nổ và phải vứt. Kể từ đó luôn có ước mơ kiếm lại được mặc dù dòng chữ " NOT FOR SALE" khiến mình mất hết hi vọng. Chắc cũng khó như kiếm cái Musicque xịn. Vậy mà sáng nay, khi đang viết mấy dòng này, ngồi gu gờ lấy cái hình cho các bác xem thì vô tình thấy bán ở ebay, ko sung sướng nào hết. . Nó đã nằm gọn trng tay e, chờ chuyển về hehe Nhân tiện bác nào có Musicque thừa thì thương em bán lại cho em 1 bản. Cái trò đời người thì không có, người đã có hay có từ 2 bản trở lên Chúc cả nhà vui!!!