Những món đồ quí hiếm trên ebay mà còn để giá buy it now nữa thì đa số là giá trên trời, ít khi mua được giá hời, với cái giá 300USD em nghĩ cũng khó bán ra. Mấy lần trước em cũng có tham gia đấu giá trên ebay đĩa này bản CD thường và bản XRCD nhưng đều bị out, không hiểu sao bọn nước ngoài bid giá đĩa này kinh quá Thường thì em thích mua đĩa đời đầu hơn là đĩa tái bản, CD do FIM làm em cũng không thích lắm.
Năm 2002 TIS tiếp tục cho ra album thứ 2 của B B de Vouex. Tên của album này được lấy là “B B de Vouex”. Trong album này B B de Vouex tiếp tục cover lại các ca khúc bất hủ như: Masquenada, Sometimes when we touch, Dream a little dream, With you I’m born again, Sound of silence, Autumn leaves, It might be you, Windmill of mind, Come rain or come shine. Đặc biệt Sound of silence do B B de Vouex thể hiện đã làm tốn khá nhiều giấy mực của các audiophile Việt. Nếu các Bác đã nghe “Blue Lights” và thấy thích thì “B B de Vouex” cũng không nên bỏ qua.
Em thì nhất quyết không bỏ qua rồi nhưng "không bỏ qua" bằng cách nào đây bác W860X ơi Còn vụ Saint mic nữa bác nhé.Hix.Em đang mần Blue lights đây
-Các Cds của B B de Vouex Em tìm mãi mà không thấy ở đâu bán bản gốc(hơn 5 năm ) hôm rồi có nhờ Anh bạn qua Hồng Kông tìm mua mà cũng hết , thôi chắc hôm nào ghé nhà ông bạn đó rình lấy đại quá , Ổng có tới nguyên bộ của B B de Vouex ,chắc Bác W860X biết lão này
Hi anh! Lâu quá không thấy anh ghé Khang Cafe, khi nào rảnh anh ghé giao lưu với anh em. Hôm trước em ghé nhà Bác ấy chơi, bị trúng thuốc khi nhìn thấy đống “độc dược” của Bác ấy, may quá trước khi ra về Bác ấy cho thuốc giải độc: “Mấy bữa nữa anh gửi mua giùm cho …”. Hôm nào anh đi “rình lấy đại” có cần em đi theo gây nhiễu không?
Bác ấy .... hộ khẩu ở Q.5 mà Bác Trong tháng 10/2012 vừa rồi em bị kho CDs của Bác ấy và cái âm hình của Bác ở Q.3 ám ảnh mãi.
Bây giờ bác mới bị vật chứ em thì bị mấy lão Q. này vật cho chổng đầu xuống đất từ lâu rùi. :lol: :lol:
-Vậy là ai cũng biết Bác ấy hết . @ BÁc thientoan : Em nhớ không lầm là Bác cũng có bộ “Blue Lights” và “B B de Vouex” này mà , giấu hoài khổ ghê :lol:
Hic... em làm gì có anh ơi, chỉ nhớ có cd copy lại từ cd Trung quốc mà bây giờ cũng không biết nó nằm ở đâu nữa, rõ khổ... :lol: Bữa nào rảnh rỗi mời anh ghé thăm lại tệ xá của em một chuyến...bây giờ thì nó không giống với lần anh đến lúc trước... :mrgreen:
Sao anh lại nỡ lòng nào làm cho khác đi, đang hay thế cơ mà. Khi nào em bán bộ dàn thì em xun phép ghé anh một bũa, chứ ghe trước về mất công lại đăng bán bộ dàn.
-Ái chà ,Bác làm Em nôn nao quá , lần nào qua Bác về là Em có vài chuyện phải thay đổi , khổ ghê ( khổ mà vẫn thích mới chết chứ )
Sait Mic do Bác caocaolatre8x giới thiệu và cái của em về hình bìa có khác nhau. Theo em Bác nào là fan của vocal thì khó có thể bỏ qua album này. Do mới Sx năm 2010 nhưng vì TIS - Hongkong làm số lượng ít và không bán rộng rãi trên các web chuyên bán CDs nên việc tìm album này của các audiophile Việt gặp nhiều khó khăn.
Khi nghe thể loại Jazz kèn mọi người hay nghĩ về cây kèn Sax mà ít người nghĩ đến trumpet. Hôm nay em xin giới thiệu album “Chet” của nghệ sỹ trumpet Chet Baker. Theo cá nhân em “Chet” dễ nghe và hay hơn “Kind of Blue” của Miles Davis. Em không kết luận là Kind of Blue dở mà chỉ dám nói nó không hợp với em thôi và em nghĩ có rất nhiều audiophile khác cùng quan điểm với em. Đây cũng là 01 album kinh điển của nhạc Jazz. “Chet” của em vẫn là phiên bản 24 Karat Gold Limited Edition do Analogue Productions sản xuất.
Em thấy từ đầu đến giờ CD hay quí..tuyệt chủng rơi vào thể loại Jazz khá nhiều, có bác nào giới thiệu thêm một số chủng loại khác. Để mọi người có dịp sưu tầm, nghe thử.
Hôm nay em thấy CD này ngoài bác Tuấn có rất nhiều , bác nào tìm thì ghé Audio shop Ng đình Chiểu nhé. :wink:
Toàn những CD hay, nếu được các Bác share thì hạnh biết mấy cho những người muốn nghe mà không có điều kiện, thanks!
Chet cũng là nghệ sỹ lãng tử, tuy có lao vào con đường nghiện ngập và cuối đời buồn vì chơi bời quá tuy nhiên là nghệ sỹ tài năng, kèn sáo, hát hò khá tốt, dù giọng mỏng thỏ thẻ như đàn bà, lối hát tâm tình, buồn. Sinh thời nổi tiếng ở những năm mà nhạc Jazz của các nghệ sỹ da màu làm mưa làm gió, nhưng ông da trắng cũng có những cái lạ và có ảnh hưởng ra ngoài nước Mỹ, đặc biệt là Châu Âu. Vì ông thổi kèn, hát kiểu dễ nghe nên sau này dân châu Á như Nhựt Bỗn, Hồng Kông và ... Khoái ông hơn các nghệ sỹ da màu kia. Mỗi người một vẻ, tuy nhiên nghe Chet nhiều cũng âm u như chính cuộc đời và những bản nhạc của ông, dễ làm những chuyện buồn và tiêu cực, em kô giải thích được nhưng nó gần như nhạc của cố nhạc sỹ Đặng Thế Phong của Con Thuyền Không Bến, Giọt Mưa Thu, nghe rất dễ nhưng cũng u uẩn. Trong đĩa bác giới thiệu có bài It Never Entered My Mind, nó là bài đựoc đóng đinh và dán tem khi ra lò của Miles Davis nên theo em là "Chet" kô có cửa, vả lại để em chọn theo em Kind Of Blue của Miles hay hơn rất nhiều những album khác, kể cả của Chet. Chả biết ở VN thì sao, nhưng ở nước ngoài thì Kind Of Blue là album hay nhất mọi thời đại, và tiếng kèn của Miles Davis trong album này cũng được lấy ra làm tôn chỉ để dạy trong các trường nhạc danh tiếng, và ông vĩ đại hơn Chet Baker nhiều lần. Tuy nhiên em vẫn nhấn mạnh: bác nào thích nghe "easy listenning" (thể loại nghe dễ) thì nên nghe thử Chet Baker. Em cũng có 1 album Platinum của ông nhưng rất ít nghe vì cứ mỗi lần nghe là 1 lần người oải oải thế nào dù ông hát, thổi kèn rất hay.
Em vẫn thích Miles Davis hơn vì so giọng thì Chet mỏng tiếng hơn (yếu hơi ) và không khỏe giọng như Miles Davis Kind of blue là album quá dễ để nghe mà bác ?