Em cũng rất mê " Black magic woman " trong SACD "Companion" của Patricia baeber ... Đúng là chỉ cần 01 bài là đủ $. SACD Mobile Fidelity "Cafe Blue" nổi tiếng nhất, được săn tìm nhiều nhất, khó mua nhất, giá cao nhất trong tất cả các album của Patricia Barber nhưng cá nhân em thích "Modern Cool" hơn
Có vẻ như hiệu ứng âm thanh đôi khi làm chúng ta quên đi cảm xúc âm nhạc và hát kiểu ko rõ lời hoặc quái như thế được uýnh giá cao. Patricia Barber Mobile Fidelity e thích nhất là Night Club, hát dễ nghe và bài quen, nghe ko nhức đầu...
T7 chạy một vòng được kha khá trong đó có 2 cái Sirí' Svale Band theo cố vấn . Nghe hay thật....Mong các cụ cho thêm thể loại tương tự để e sướng hehe. Tks các cụ!!!
Đánh giá rất cao những đĩa hiếm, đặc biệt là pop của bác cuongnv, em chả có gì ngoài hai cái "nhạc siêu thị" Five mart Paul Maurriat này, hix, made thì từ hồi nảo hồi nào 1982-1985, xưa quá... Cuối tuần dzui dẻ các bro...
Em rất thích cái đĩa Philips, nhìn nó trình bày đẹp thật mà chưa đc sở hữu cái nao...cái Kim tự tháp cuat bác Mike cũng thèm phết đóa
Đánh giá cao nhận xét của bác về Philips đời đầu West Germany. Verve đời ơ kìa cũng Tây Đức bác đánh giá thế nào?
Mua đây nè, cho nó đỡ vất :mrgreen: http://www.amazon.de/Touch-Touch--Hits- ... y+disco+cd http://www.amazon.de/Best-Joy/dp/B00004 ... y+disco+cd
Cái Holly cole và cái Inside of me thu khủng thật. Cd mà master như xrcd. Cái Inside of me có tiếng kèn ma mị, bass sâu, giọng hát thì quá gai góc
Bác nào muốn không khí Tết của những ngày thơ ấu thì liên hệ với em nhé, em có quà tặng các cụ trong topic hữu ích nà một link download Một tuần hí hoáy làm cái DVD tuổi thơ, gồm các 80s disco hít hìn hịt...hót hòn họt...mở đầu bằng màn pháo hoa và HPNY của Abba( chả liên quan nhưng đĩa ta làm thích thế nào chả được =)). Kiếm khắp nơi mới được bản xem được và âm thanh ok, bài to bài nhỏ chỉnh mệt hết cả người, nâng lên 320kbs nên h nghe hay và khá kích động. Có cái coi Tết như ai năm nào..Ông con quẩy như đám cưới quê vui đáo để =)). Mỗi tội ko biết tách chapter, hí hoáy mãi ko được, cái anh DVD này cũng khoai ra phết ))).
Hông biết bác Mike bang chủ XRCD và phó Gold có album vol. 2 của CD này hông? em tìm mãi mà không ra Nghe hai cụ này kiểu như vừa pha trà, đốt thuốc, ngồi xuống sofa và vừa bắt đầu phê phê...chuẩn bị lên đỉnh thì hết đĩa, em tự hỏi Vol. 2 ở đâu để em tìm mua cho bằng được...bằng mọi giá
Câu trả lời hình như ở đây, e o biết tiếng Anh nên nhờ cụ Nhạc tiếng Pháp và Banh Chủ Mike nghiên cứu hộ hic hic :mrgreen:
Vâng, 1 album thời xưa chuẩn LP thường rất ngắn, 30-40 phút/album. Giọng ca thuốc lào này mà hát vào mùa lạnh hết thuốc...phải mua thêm bác ah... Em không có vol2 của 2 bác Coltrane và Hartman, bác thử hỏi bác phó DCC, người thường chỉ có 3 định dạng LP (đời đầu), DCC, MF or XRCD (đời đầu) xem có tìm được không? Em chỉ có mỗi bản Impulse này, made in Germany thoai, hix.
Thôi rồi...theo như banh phó DCC thì không còn tồn tại cái em hy vọng Có cái này thú vị chia sẻ cùng bác Mike bang chủ XRCD về album Lush Life này...là một ngày buồn buồn John và Johny đi bộ cuối phố bổng nghe cụ NAT hát bản "Lush Life" kinh quá bèn "nhặt" em nó vào album của mình và đặt tên luôn cho album "Lush Life" - Kính nể cụ NAT quá. Từ cái thất vọng em lần ra nguyên nhân như sau, năm 1959, Johny nghĩ về John "And I thought about you, năm 1963, họ cùng nhau làm nên "Lush life" nhưng em không được nghe vol. 2 vì "trục trặc" và những ngày tháng cuối năm 1963, Johny chỉ ghé "69" để say hello với John "I just dropped by to say hello".
2 cái siri là dĩa xịn hở ông tui cũng có 2 cái này nhưng mà cd tung kủa thời đầu nghe rất fê mà lúc đó sài gòn còn mông muội chưa ai bít band nài hết nhoa!!!
Em có nhiều bản concierto de Aranjuez do các nghệ sỹ và dàn nhạc khác nhau chơi . Trong đó có 2 em Japanese là Machiko Kikuchi xưa và em Kaori Muraji gần đây , cả 2 em đều là danh cầm guitare ở Nhật . Em thấy bảo dân Nhật mê cổ điển , nhưng mê nhất Chopin vì thế bác nào nổi danh chơi piano nhạc Chopin trên thế giới phần lớn được mời đến chơi ở Nhật . Tuy thế em thấy Nhật còn mê guitare nữa vì có rất nhiều nghệ sỹ Nhật chơi Tây ban cầm và đĩa của họ thường bán giá rất cao . Đĩa xrcd năm 2000 của em Kaori Muraji nghe tốt chỉ có cái hình bìa đĩa của em ko gợi cảm bằng đĩa có hình gái Tây , trông em như ninja báo thù . Ngoài ra em còn có đĩa chơi bài này của em Kawai xinh đẹp với cây vĩ cầm và của bác nổi danh PEPE ROMERO trong đĩa của Decca :
Những cd dù định dạng nào cũng như dòng nhạc nào của bác "đồng tiền vàng" đều rất là chất. Em thì chỉ có jazz và tỉ lệ jazz và phần còn lại là rất chênh lệch...