Hôm nay em giới thiệu lại đĩa xrcd của Sarah Vaughan , để nói về kỹ thuật của jazz vocal : Scat singing , kỹ thuật hát ngẫu hứng bằng những từ , câu , âm tiết ..vô nghĩa mà đỉnh cao chỉ có vài ca sỹ Jazz của Mỹ như : Ella Fitzgerald - Sarah Vaughan - Betty Carter ...Nhiều bác nghe Jazz ko thích lối hát này vì nó ko dễ nghe , êm tai như những cô hát Jazz xinh đẹp da trắng tươi mát ngày nay https://www.youtube.com/watch?v=zUP9avNpOmE
Nhìn thấy đống xrcd và gold của bác Mike, e phải going home L.A4 úp mặt vào sông quê, khóc nức nở đó bác Mike ơi!
Đánh giá cao bác, e chưa có được cd đó nên về úp mặt vào sông quê nghe Boss Tenor thổi bản Gold Limited Edition này...
Cái của bác huyvuacobac là bản sx tại usa, sau khi TBM được bán cho hãng Cisco. Giờ thì TBM đã thuộc về Impex thì phải. Bác Falcon Japan thay cái vỏ zin Japan or West Germany đời đầu vào đi cho nó hoành....
Album top trong các bảng xếp hạng. Thời đó Bill Evans mới là tay piano trẻ được đôn vào đội hình 5 người làm nên album kinh điển, bán chạy nhất mọi thời. Nhưng lấp ló tài năng của từng nhạc công ngoài Miles Davis...
Sau nhiều ngày siêu nóng 38 -40oC , hôm nay trời mới mát mẻ . em lại lên VNAV , Gần đây đến nhà bạn nghe thử đĩa sacd Elvis 24k karat hits - living stereo , chuẩn đồ nhưng sai chính tả còn hơn China , vỏ đĩa ghi bài 10 là Love me tender thì khi nghe lại thành bài 5 : A big hunk o' love , ko biết các bác có sacd này có bị in nhầm thế ko ? Thế nên em phải kiếm cái xưa cũ cho đúng chính tả :
Em xin giới thiệu nghệ sỹ piano bậc thầy của Mỹ Art Tatum , bác này ko mấy nổi ở ta vì hiếm có các chương trình của bác được tái bản lại bằng gold cd , sacd, xrcd cao cấp ... . Bác Oscar Peterson thì quá nổi ở ta vì là nghệ sỹ piano jazz vĩ đại nhưng Oscar từ thủa hàn vi đã coi Tatum là ánh sáng soi đường , là thần tượng để học hỏi và phấn đấu : . Đĩa trio days là một trong bộ đĩa Le jazz cd của hãng Charly , trio này ko có trống như thông thường , chỉ có bass - guitar - piano nhưng bác Stewart chơi bass giữ nhịp chắc và tuyệt hảo , các bài đều được thu âm năm 1944 , cách đây 71 năm nhưng hiếm có trio nào ngày nay chơi hay được như thế . Đĩa thì bình dân nhưng nội dung tốt . Đĩa bình dân thứ 2 : Clark Terry , một trong những lão thành trumpet của Mỹ đĩa thu năm 2000 khi bác đã 80 tuổi với định dạng cao khi đó 96/24 . Chương trình này rất đặc biệt ở chỗ bác Terry chơi 14 bài với 14 pianists nổi danh khác nhau của Mỹ :
Em còn đống đĩa "sai chính tả" mua từ đầu những năm 90, nay vẫn còn 1 ít cất làm kỷ niệm, nhờ có nó mà nói không với đĩa nhái bén về sau nay :lol:
Em lục trong kho CD cũ mới khám phá mình có nhiều đĩa full silver thật Công nhận mấy đĩa full silver đời đầu tốt ghê các bác ạ, cầm trên tay chưa nghe đã thấy hay rồi.
Đĩa cd xưa cũ tuy ko thánh thót , điệu đà như cds tân thời nhưng nó mộc mạc , chân chất như gái quê thời chưa đổi mới :
Đọc hết 75 trang trong topic và tìm trên kệ CD của mình không được cái nào thấy quen hết trơn. Tủi thân quá đi.