Em cũng vừa xem phim này với Gấu mẹ hôm thứ 2, bản 3D . Chỉ có 1 từ để nói "Tuyệt phẩm", từ kịch bản, kỹ xảo,...Em có đưa em vợ làm ở đó nên may mắn mua được vé. Thấy nó bảo cháy vé từ lâu rồi. Rất đáng để xem các bác ạ.
Trong tay em đã có CD soundtrack (xịn) của Avatar :lol: Quá phê. Đĩa này mà dùng test đồ thì rất chuẩn
Hiện nay tại HN và SG mỗi nơi chỉ có một máy chiếu thử nghiệm 3D bởi vậy họ không thể tăng xuất chiếu theo cách chiếu so le giờ lên được :lol: Một máy +Một phòng và chạy full công xuất. Thậm chí đã tăng thêm ca 7hAM thứ bảy và Chủ nhật Theo thông tin nội bộ mới nhận 1/ Vé đã bán hết ngày 3/1/2010 2/ Chiều này 16h sẽ mở cửa bán vé cho lịch chiếu đến hết tháng 1 luôn
Em xin post cụ thể thông tin của cụ Xì-coọc cho các bác tiện đường đi mua vé Avatar 3D: MegaStar tiếp tục mở đợt bán vé các suất chiếu Avatar-phiên bản 3D từ ngày 4/01/2010 đến ngày 31/01/2010 bắt đầu vào lúc 18g00 thứ Năm 31/12/2009. Mỗi khách hàng sẽ được mua tối đa 6 vé. Đặc biệt, từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần, MegaStar sẽ bán vé tập thể cho hai suất chiếu Avatar - 3D vào lúc 9:30 và 12:30 cho các đơn vị, tổ chức, cơ quan có nhu cầu. Mỗi tập thể sẽ được mua tối đa 150 vé cho một suất chiếu. Đây không phải là những suất chiếu dành riêng cho công ty hay tập thể đó, vì thế những số ghế còn lại sẽ tiếp tục được bán cho những khán giả có nhu cầu. Tạo điều kiện tốt hơn cho khán giả thưởng thức phiên bản Avatar - 3D hoành tráng, Megastar giới thiệu giờ chiếu linh hoạt và thuận tiện hơn, cụ thể như sau: Từ Thứ 2 đến Thứ 5: 9:30 12:30 15:30 18:30 21:30 Thứ 7/CN và Ngày lễ: 7:30 10: 13:20 16:15 19:10 22:10
Đang mong ước tự nhin em cô bán vé thông báo tuần sau cứ đến ( lúc nào cũng được ) cô ấy dẫn vào xem ké, mỗi tội phải ngồi ké nên hơi chật. Cứ nghĩ đến tuần sau được xem mà run hết cả chân các bác ah :lol:
em đi mua vé, đợt nào cũng hết vé. ko biết có tình trạng đầu cơ mà lần nào lên cũng bị anh bán vé kêu sang tuần. :?
cn em mới coi với vợ MegaStar hùng vương hai tiếng rưỡi trôi qua nhưng em cảm thấy thật quá nhanh, phải nói quá tuyệt cảnh hoa, lá rất đẹp đến kinh ngạc và tình yêu lãng mạn trong lúc em coi nhiều cảnh khiến bà con ta vỗ tay quá trời vợ em ngồi kế bên nhiều cảnh giật mình kéo cả áo em.xin cảm ơn Jame Cameron! các bác nào chưa coi thì nhanh chân nhé! :arrow:
Em đã hứa với vợ em là dẫn đi choi Movie ở rạp rồi mà 6 năm nay chưa thực hiện được . Có lẽ bữa nào phải thực hiện lời hứa thôi.
Với em,phim 3D như hiện nay chỉ là một thủ thuật,một mẹo nhỏ. Xét tiêu chí "Ý tưởng mới" hoặc "Sự khám phá" thì được. Xét "Tính nghệ thuật" thì chẳng có gì đáng kể. Toàn hiệu ứng,xem mệt hết cả người,nên em né. He...he.
Có 6 năm thôi á, a mới dẫn vợ đi xem một lần hồi mới quen từ bấy tới giờ gần chục năm toàn họ hứa tự nhin thấy mình có lỗi quá
em cũng vừa xem tối qua, nôi dung và diễn viên thì không có gì đặc biệt những hiệu ứng 3D làm cho những cảnh trong phim quá đẹp, xem xong cả rạp vỗ tay rần rần. Em phải nói đây là bộ phim ấn tượng nhất từ trước đến giờ em từng xem. Hi vọng sẽ mở đầu cho trào lưu phim 3D.
Nhức mỏi là cái chắc. Chẳng qua là bác ấy không nói ra thôi, vì trót khen lên tận trời xanh mà. Mình có 02 mắt thì cứ 2D mà xem thôi
Cứ vài người review như bác và Mega cứ tăng giá vé đến chóng mặt thì 1 triệu USD chắc dễ thôi. Có khi chưa đạt 1 triệu USD Mega vẫn tặng để làm marketing (ai biết Mega thu được bao nhiêu, có khi lỗ vẫn nói lãi, kinh doanh mà)
Hôm thứ bảy rồi em xếp hàng mãi mới mua được 2 vé avatar 3D cho chủ nhật này, mà cũng chẳng mua được ghế giữa, mấy hàng ghế VIP cũng không còn, đành ngồi ở góc vậy. Chưa bao giờ thấy phim nào cháy vé như phim này.
Cho em hỏi là rì viu thế nào mới gọi là chuẩn ạ? Bác chỉ cách cho em với... Mà em đã nói là theo cảm nhận của em rồi. Hay phải nói là theo cảm nhận của ông hàng xóm hả bác?
hix. em vừa đi mua vé hôm qua... đến tận 29/1 em mới được xem các bác ạ.. tới hôm đó em sẽ review ...hehe
Review chuẩn là phải có câu kết như sau " Bạn có thể chưa tin, hãy thử xem một lần! ....VÉ ĐÂY! ĐI XEM MIỄN PHÍ" Với doanh thu tốt hy vọng sẽ có nhiều điểm chiếu hơn và giá vé sẽ ngày càng dễ chịu hơn :lol:
He he. Vé xem miễn phí thì em lúc nào cũng có. Nhưng chỉ lưu hành nội bộ thôi :lol: Giá vé 3D ở VN em thấy là dễ chịu rồi, cái vấn đề là cả nước chỉ có 2 phòng chiếu phim 3D có thể chiếu được Avatar và 11 phim 3D khác của năm 2010, nên cái sự xem nó mới vất vả đến vậy... Có lẽ khi Vincom Sài Gòn chính thức hoạt động, trong đó sẽ có thêm một phòng chiếu 3D nữa.