Ơ kìa ! Bác ấy chỉ có " ý tưởng " từ thiện thôi ! Chưa thấy hành động gì mà ! :lol: . Cũng tốt ! Tuy nhiên nếu làm từ thiện thật thì....ko biết có đến được với người dân Haiti ko nữa !!? :roll:
Hic, các bác này suy luận giỏi nhỉ, em có nói từ nào liên quan đến từ thiện không mà các bác đã vội...thế. Ý em là nếu đi xem những cảnh thiên đường này nọ như mơ ở trong phim thì khi quay lại với thực tại đời thường dễ hụt hẫng lắm và càng buồn khi thực tại trái đất này thiên tai ngày càng khốc liệt do những tác động môi trường do chính con người tạo ra nên nói các bác đừng cười chứ em bi giờ lại thích xem những phim kiểu như "dù gió có thổi" đang chiếu trên HTV3 đấy.
Theo em thì phải có vài Avatar nữa để còn có thêm ước mơ chứ hàng ngày đối diện với lô cốt bê tông, kẹt xe, ô nhiểm, chỉ lâm bẩm ước gì có ai "thế thân" cho mình thì đỡ biết mấy :lol:
hôm thứ 3 em vừa đi xem về , phải nói là hiệu ứng công nghệ của bộ phim quá tuỵet vời ,em chẳng thấy nó lãng mạn mấy, mà chỉ thấy hiệu ứng chiến tranh, khói lửa , hùng vĩ tạo cho người xem 1 cảm giác kinh hoàng đến nghẹt thở nên khi xem xong khá mệt , theo em ngừoi già , trẻ em , người cao huyết áp ko nên xem ,một bộ phim thật xuất sắc về hiệu ứng kỹ xảo
Bác ngồi gần thế nên mới cảm nhận đc hết chiều sâu và độ "ngợp" của hình ảnh 3D, hic Đúng là xem cái này nên ngồi gần vào các bác ạ, tuy có hơi mỏi cổ nhưng đã hơn, hôm em đi xem mua vé VIP ngồi hàng H, cứ tưởng VIP là ngon, ai dè thấy hơi xa, chỉ ước mình đc ngồi tiến sát vào màn hình. Cái này hình nó sâu vào bên trong, rất sâu - màn hình giống như cái 1 cửa kính lớn để người xem ngồi trong rạp nhìn ra 1 thế giới khác vậy - ngoài phần phụ đề thì em chẳng thấy nó lồi ra ngoài mấy
Tên bay đạn bắn thì vẫn lồi ra ngoài. Còn muốn lồi toàn diện thì chờ tháng 3 xem Alice In Wonderful Land nhé... Thấy bảo cái Tron Legacy cuối năm mới gọi là siêu lồi. Hôm xem trailer thấy cái thằng người nó văng ra khỏi màn hình ập thẳng vào mặt mình, hãizzzzzzzzzzzzzzzzz
đúng là ngồi xa hơi dại. Ngồi gần chắc phải hay hơn nhiều. Hôm trước em ngồi hàng J. Xem xong có nhiều cảm xúc khó tả.
CD em order hôm qua rồi. Chắc mấy hôm nữa nhận đc. Rose cộng thêm 30% trên hóa đơn nhá. :mrgreen: :mrgreen:
Em chưa xem phim này ngoài rạp, nhưng thấy chuyện này, nên...suy nghĩ lại! :mrgreen: http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/01/3BA18012/
đúng là có rất nhiều rủi ro trong khi xem phim này, cho nên khỏi suy nghĩ cho mệt đầu bác ạ, đưa vé cho em, em tình nguyện đi xem lại lần nữa và gánh mọi rủi ro hộ bác :mrgreen:
Đọc thấy các bác bàn luận sôi nổi về AVATA, do không mua được vé xem 3D (đến tháng 2 mới có), em quyết định xem phim này qua DVD 15 k (bản đẹp???) bằng máy chiếu. Cảm nhận đây là một phim hay, đầy tính nhân bản. Tuy nhiên, em thấy màn hình từ đầu đến cuối xanh lòe xanh loẹt, phim còn một số cảnh có sạn như đoạn bắn con nai mà bác nào đã nói, chiến đấu mang tính vũ trụ mà viên chỉ huy vừa chỉ huy vừa cầm cốc uống nước (hay rượu, cafe gì đó...), trạm nghiên cứu hiện đại bậc nhất mà mù mịt trong khói thuốc...v.v... thấy mà chán quá. Nói chung vẫn phải xem 3D mới nhận xét chính xác được xem có đúng là kỳ quan của điện ảnh thế giới không?
Nói chung là coi Avatar thì rõ là phải xem 3D. Hình ảnh nhiều cảnh đẹp đến mức không thể tưởng tượng được. Em kết nhất cảnh 2 người bơi dưới nước và cảnh cu cậu lần đầu mò vào thế giới này. Nó vượt quá sự mong đợi của người xem. Em đã xem 2 lần. Đặc biệt lần thứ hai xem của tập đoàn IMax thì không thể chê được do nó có màn hình khổng lồ và hệ thống âm thanh khủng. Khoảng 5 phút đầu sẽ có hiện tượng hơi khó chịu do não chưa quen, rồi sau đó em thấy ổn cả.
Nhất bác. Đầu óc sau khi xem xong Avatar dù có thế nào thì cũng nhớ mấy cái đĩa của em và quànuuwa nhá... nhá... nhá....
Bác ơi Avata đã làm gì có bản đẹp 2D đâu bác bản bác xem là quay từ camera ra nên chất lượng kém là phải em thì cứ có gắng chờ đến khi mua vé nó dễ dàng thì đi xem rạp cho nó phê chứ xem bản 2d có đẹp em cúng ứ xem :lol: Quyết chờ 3D :mrgreen: Còn về sạn trong fim thì em thấy fim nào cũng có hết ít hay nhiều thôi bác ạ.
Bác nói đúng, nhưng mà chưa đủ Motif thì cũ, nhưng cách diễn đạt (vd là ngôn ngữ 3D) thì hoàn toàn mới, đấy mới là cái đáng nói Vẫn là giai anh hùng gái thuyền quyên, cứu rỗi thế giới, giá trị nhân văn, chủ nghĩa anh hùng, thiện thắng ác, chính diện đẹp mà phản diện xấu, hình ảnh đẹp, âm thanh hoành tráng bla bla bla. Nhưng không thấy nhàm chán, đấy là cái tài tình, cái pro của Cameron và ê kíp! Phim giải trí, như vầy là quá tốt! PS1: Nếu có trùng lặp thật thì chỉ có Abyss, bác xem lại phim đó PS2: Thích nhất là cái đuôi, communicate, driving all by tail! Chỉ có yêu chắc là vẫn bình thường các bác nhở :mrgreen: PS3: Bác làm ơn chỉ chỗ cho Ảo tôi mua cái CD soundtrack với, tôi thích nhạc phim của James Horner mà!
Dĩ nhiên là ai cũng biết motif cũ phải diễn đạt kiểu mới thì mới ăn khách được, he he. Cái mới nằm ở ý tưởng, ở kỹ xảo, ở mấy cái như bác nói đấy, ai đi xem chắc cũng thấy được, nên em chả viết ra nhiều làm gì nữa. Cái đuôi là 1 dạng liên kết tinh thần, he he. Yêu thường thôi, còn nếu yêu kiêu liên kết tinh thần và không cần xác thịt, mời bác xem Demolition Man. Cái đĩa soundtrack em chưa thấy bán ở VN. Của em là quà tặng của Megastar. Nhạc phim Avatar cũng bình thường thôi, em không thích bằng nhạc phim Star Trek và Inglourious Barsterds.
lẽ ra ko nên đọc cảm tưởng của các bác đi xem trước thì sự kỳ vọng đỡ đi. Đọc rồi đi xem thì ko được như kỳ vọng, mặc dù ấn tượng. Gam mầu của phim này kể cả những cảnh đẹp nhất vẫn thấy hơi tối tối, trong khi trong hình dung của em thì Pandora phải rực rỡ hơn nữa :mrgreen:
phim này chỉ có mỗi hiệu ứng 3d và cảnh chiến đấu là khốc liệt thôi , còn tất cả quá bình thường , thua xa TITANIC , nhạc phim cung ko hay , TITANIC còn xem đi xem lại được , phim này xem 1 lần là chán , ko có ghì lôi cuốn để có thể xem lại lần 2
đỡ sốt rồi, nhưng nghe nói sờ đầu vẫn còn thấy ấm hơn so với các phim khác bác ạ mai em cũng đi mua vé xem lại lần 2