Không hiểu sao phim này được đánh giá cao thế nhỉ?????? Lúc mới trình chiếu lần đầu nó đã được coi là phim bom tấn rồi. Còn bây giờ khi sắp trở lại lần 2 cũng thu hút bao nhiêu sự chú ý mặc dù chỉ thêm có 8 phút so với bản cũ. Mình thấy nó rầm rộ chỉ có mỗi là do người ta đánh giá cao về đồ hoạ của nó. Nhưng mình thấy nó cũng chẳng đặc sắc lắm. mà như anh em chơi game đánh giá thì đồ hoa của phim này chả có gì đặc biệt cả. Nói chung là đồ họa kiểu này trong game không thiếu. Phim này sắp được chiếu lại trên toàn thế giới vào ngày 27/8 nè. Mặc dù không quá quan tâm đến sự kiện này nhưng mình cứ post thời gian lên cho mọi người biết đâu có ai quan tâm.
Mình có đĩa 2D bản đẹp, xin được ở nhà bác Đức Hàng Bài >> chưa có thời gian xem. mấy lần có vé xem ở Mega Star nhưng toàn vé xem suất 10h đêm, muộn quá, ko ổn. Nếu chiếu lại, có lẽ để chờ xem 3D.
Em thì lại thấy rất hay về cả nội dung lẫn kỹ xảo Không có những pha tình cảm ướt át nhưng khi xem thật sự xúc động
Em cũng có cùng suy nghĩ như bác. Lúc xem 3d thì rất thích, nhưng nội dung phim không khiến em phải muốn xem lại, diễn viên nữ chính lại hơi bị "xấu"
Avatar không phải sp đầu tiên sử dụng 3D, hay nói cách khác nó không phải phim 3D đầu tiên, chỉ là phim 3D có chi phí thực hiện cao nhất và cũng đạt doanh thu cao nhất mà thôi.
Xem 3D ở Megastar em thất vọng toàn tập, màn hình quá bé, kính thì bẩn. Bác nào đi xem 3D nên mang theo lọ nước lau kính hoặc cồn để còn lau kính. Nói chung 3D ở Việt Nam chỉ xem một lần nếu chưa biết. Bác nào xem ở bển rồi thì chắc còn thất vọng nữa.
Hôm bữa đi coi mega bực lắm bác à,có 1 cái ghế của em mà nó bán vé cho những 3 người,làm cãi nhau chí chóe.
tôi thấy phim này nội dung thì bt còn đồ họa rất ấn tượng đẹp,có bác so sánh với đồ họa của games thì chênh lệch nhau quá,1 cái điện ảnh mang tính nghệ thuật còn games chỉ là giải trí.
Một bộ phim đỉnh cao của đỉnh cao, giá trị nhân văn sâu sắc, làm bao người trên thế giới rơi nước mắt mà các pro bình lựng em thấy không hợp :roll:
Phim này chỉ làm người ta sướng bằng những cảnh vật lạ mắt, hoành tá tràng thôi chứ nội dung cũng cũ. Nhưng phải công nhận xứ xở ấy đáng mơ ước thật, em muốn tới đó ở :mrgreen:
Chưa bao giờ e xem được bộ phim hay như thế! Giá trị nhân văn được tôn vinh. Hoàn toàn đồng ý với bác Muzich! Và đang chờ phần II của ông CA-ME-RUN!!!