Dạ, cái lão tai này lão ấy lôi chuyện tháng 1 ra ấy mà anh. Giờ chân em ngon rồi, lại lội xuống vách núi chụp ảnh được rồi. Tối nay ở đâu anh alo em nha . Có cần mang theo nước mắt quê hương không ạ?
anh em ngồi đâu thì alo anh, chưa thấy Tai báo cáo tới nơi gì. Các bác VT có ghé qua topic này đăng ký giao lưu cho vui nha
Báo cáo là em xin phép được báo cáo cho các bác ghé đọc báo cáo được biết là em xin báo cáo là em có mặt ạ. Đang sửa soạn xiêm y đợi các bác ạ.
Gửi bác nhapmon: Hôm nay trên Long Điền rảnh việc được tí em mới test lần đầu quả Carl Zeiss 50mm f/2.8 của bác đây. Do mới chụp có vài kiểu nên trước mắt em thấy thế này: - Lens em chụp không quen, lấy nét khoai vãi (nhất là vặn đợi đến bíp 1 phát hồi hộp chết đi được). - Màu mè dịu dàng, em khoái kiểu này. Thực ra em muốn chụp tí chân dung bằng ống này nhưng kiếm đâu ra nên lành nhất vẫn là hoa hoét nhí nhố. Gửi bác mấy tấm resize nhé. Hy vong 1 vài hôm nữa quen ống chụp sẽ tốt hơn.
tấm này hay quá bác . công phu lắm đây...bác lặt bỏ cọng lá úa phía sau nhìn có thể đẹp hơn ,mong bác post tiếp cho ae chiêm ngưỡng nhé...thanks....!
Em cám ơn bác nhiều vì động viên em. Em sẽ chú ý hơn đến tiểu tiết khi chụp hình, đúng là nhìn lại thấy cọng lá thừa và xấu. Đây là lens M42 50mm của bác nhapmon em mới cướp được của hắn. Em xin phép quay lại chủ đề BRVT, đây là Côn Đảo chiều muộn hôm nay. Lần này em thử quả M42 này với ...phong cảnh. Em không có tripod nên không phơi sáng lâu được
Kinh kinh, tay nhapmon chém lên tay quá. @metalwork: Mấy hôm bù khú tiếc là anh về SGN roài. Hẹn gặp lại.
Ống kính bị cướp, máy đã bán lấy tiền mua sữa. Em giờ chỉ chém thôi nên lên tay nhanh lắm. Bụp phát bằng sam sung ghẻ cái chỗ em kiếm ăn hàng ngày
em góp tấm phong cảnh Vũng Tàu , các bác chém nhẹ tay nhé. mong được học hỏi thêm.... thanks ..! chúc mọi người vui vẻ...!
Trời sắp mưa trên Côn Đảo, tàu thuyền tranh thủ quay đầu về cho kịp. Canon 40D + 18-55mm kit. Hình như tầm 5-6h chiều.
phong cảnh Côn Đảo đẹp quá bác ơi. mong một ngày gần nhất được ra thăm Côn Đảo...bác post tiếp hình Côn Đảo nhé...thanks bác......!
Em cám ơn bác, em ra CĐ có việc nên chủ yếu chụp hình để làm tư liệu. Phong cảnh đẹp nhưng bận quá nên em chụp có 4-5 tấm thôi à.
Em lại up topic lên. Đây là chỗ bến tàu cánh ngầm, trưa nắng chang chang mà lần nào cũng thấy mấy ông câu cá các bác nhỉ. Pentax K10D + 100-300mm. Nắng quá nên em bôi đen trắng luôn thể.