Đẹp quá anh ơi, hôm nào cho em tấm trên rọi treo trong nhà nhé. NB: anh chụp bằng phim phải không? sao tấm trên em thấy vài hạt bụi như thời em mang film slice đi scan.
Máy để trong phòng có máy lạnh chỉnh nhiệt độ thấp. Vác ra gặp gió biển nó vậy! Chút nó tự hết! :mrgreen:
Cù lao tàu ở chỗ nào bác nhỉ, em chỉ tuyền quanh quẩn trong phạm vi PTSC Supply Base với mấy cái Jackup và đầy ứ Supply Boat nên chả mần ăn được gì và cũng chỉ có cái Mobile dắt túi nên có bắn nó cũng chẳng ra hồn, giá được như bác nhẩy Cảnh hoàng hôn D3S chụp ác chiến thật, nhìn mà thèm. Ông Regu phán cứ như bác Phạm thê ấy :mrgreen: Thân,
@regu...: bình cứ như là nhà sx lense nhỉ @ThanhVNS: cái này em chụp từ PTSC SB chứ đâu...bác đứng ở bờ cảng sẽ nhìn thấy. Lần sau đi nhớ khoác balo và mang theo D700, mua gear xịn, fullframe mà chỉ chụp thùng loa em e hơi phí nhỉ.... :lol:
Sir yes sir! lần sau em sẽ cố nhưng mà toàn cắm mặt cắm mũi chả có lúc nào mà cầm được cái Body theo Dạo này ảnh bác chụp làm Poster được rồi đấy Thân,
Bữa em ngủ trên chiếc StarVirgo. Sáng sớm dậy quơ đại cái máy vác lên boong bắn ông mặt trời! làm đâu trên chục tấm thấy ảnh cứ mờ dần. Sau đó thì mù luôn. tưởng máy bị gì. E Xuống dưới ăn sáng, mất ngon. Ăn xong tỉnh táo tháo lens ra xem....hehe! Hú hồn !! :lol:
Các cụ làm bên ấy sướng thật! Vào đấy muốn chụp gì thì chụp! Em làm bên vendor cung cấp trang thiết bị nên đố mà thò máy ra được với các anh ở đấy!
Hôm nào cụ đi với em, em đưa cụ cái Helmet có Logo của công ty em thì cụ có chụp suốt 24 giờ cũng chả ai dám hé răng :mrgreen: PS: Bác met có cái Logo cực kỳ ấn tượng ở trong PTSC SB đấy. Thân,
Có hôm ăn chem chép mà bà chủ ngâm chưa sạch lắm, "vừa cay lại vừa cát" nhưng vẫn cứ thấy ngon :lol: :lol:
Bác ThanhVNS nhắc đến họ Phạm làm em nhớ tới bác Phạm V. Trụ Pờ Vờ E Pờ cũng hay chụp ảnh lắm nhưng không phải giàn này giàn kia mà toàn trâu và bò thôi.