Hic, nghe cái tên chem chép em đã thấy ngộ ngộ. Tối khó ngủ quá, em spam tiếp hình Vũng Tàu. :mrgreen:
Đúng rồi bác, em check lại đây ạ. Đúng là quả thiên đường của mấy ông Tưởng. Cơ mà chả giống thiên đường mấy, em nom như là kiến trúc lâu đài châu Âu hybrid với tường thành phong kiến. :mrgreen:
Phía sau núi dinh phải không cụ, em nhớ không nhầm thì đây là núi Ông táo, ngày xưa thực tập môn địa chất cả lớp em lang thang trên núi này lạc vào doanh trại quân đội bị tạm giữ từ sáng tới chiều . để em lục lại mấy tấm hình chụp phim núi này ngày xưa post phụ cụ
Lâu lắm em không về PVEP không biết nhân sự dạo này như thế nào bác ạ Mr. Trụ thì trước đây em hay gặp. Tại ông MET chụp cái chân đế giàn Đại Hùng 2 nhìn khủng quá nên em mới tò mò vì ở PTSC Base em không thấy nó :mrgreen: Thân,
Em rủ bác méo cả mồm chắc bác quên Để người ta Ra Vũng tàu ngơ ngác nó toàn dẫn vào bụi rậm thôi sao mà thấy cảnh VT đẹp được cơ chứ. :lol: Lần kế típ này thì không có được chối đó
@Thinhgia: em có nhớ bác rủ em lúc nào nhỉ.... :?:, toàn đi chỗ...tối không :lol: @VNS: nói thì nhớ giữ lời nha bác.... :lol:
Vâng, em nhớ là em đã nói với bác về Long Sơn Chem Chép ạ, đầu tháng 5 em lại có chuyến ngược Vũng Tàu hehehe bác đi nhé :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Hình đẹp lắm, nếu bác chụp mấy tấm trên cao mà bác có ống wide thì tuyệt vời...Đóng góp thêm hình bác nha.
Nếu em không nhầm thì cá này không phải là 'chim' nhưng lại có tên của một loài chim dữ: Cá Ó (a kind of ray) Brgds. Lonelywolf