Hiện nay em cũng có ống 16-35 f4 wide hơn. Tuy nhiên em ít dùng ống này vì thấy không tiện lắm. Em có một số ống fix wide nhung thực sự là rất ít dùng. Khi đi ra ngoài chụp không có mục tiêu cụ thể, mang nhiều ống kính thì thay ống kính cũng là vẫn đề. Đó là nguyên nhân duy nhất em thích mang 24-70 và 70-200 thôi....
Bãi dâu bác Met ơi, đối diện tượng Đức mẹ . Trời ơi canon 30D của em rời vào tay lão thì hình nó ra vậy đó hả .
Hehe, nó mà lên giá ngang với 5D là em chuyển qua chụp pentax Sportmatic hoàn toàn đấy Thấy có cái hình nhà thờ lớn của lão tai sao lại xoá đi nhanh thế nhỉ
Đây là chỗ nào ở VT vậy bác Candid ơi? P/s: Em định đố các bác cái nhà thờ, nhưng thấy dễ đoán quá nên em xóa đi.
Em chỉ biết nó ở trên núi dưới Bãi Dâu, ngoài em ra chắc chẳng ai mò lên đấy. Lần này là lần thứ 2 em đến VT nên địa hình cũng không rành.
hỏi lão candid thì hỏi đầu gối còn hơn. Lão mới vào Vt 2 lần, mọi chỗ đi lại ngủ nghỉ chụp choẹt là do mẫu đưa chân thôi . Chỗ này là chân núi lớn phía bãi dâu lão có mẫu không bữa nào vào thuê thổ địa dẫn đi hehe đảm bảo toàn chỗ đẹp . Giá cả thì chỉ vài chai bia thôi
Vào chứ, lần sau em mang một bao tải phim vào. Lần này đang chụp thì hết phim. Em hy vọng trong mấy cuộn em chụp sẽ có tấm được được về Vũng Tàu.
Buổi tối ăn đẻn ở sao mai ngắm trăng lên trên cảng dầu khí đẹp mê mẩn. Trước khi đi Móc DT ra gọi anh mới nhớ là anh chưa cho em số Dt hic.
Kiếm số điện thoại anh thì dễ ợt mà, chỉ sợ không muốn kiếm thôi. Quanh đi quanh lại hỏi được khối người nhỉ... :lol:. Để anh PM cho.
Ôi em định hỏi thêm cô mẫu trong ảnh nhưng lại không dám nữa. Nhìn thấy khung cảnh lãng mạn quá bác ơi.