Nhiều cái lãng mạn lắm bác ơi, ví dụ chạy lên đỉnh núi ngắm mặt trời lên rồi ngắm cảnh người đẹp không mặc gì tắm ánh nắng ban mai. Em không nói nữa kẻo các lão kia không cho em xuống VT nữa.
Ảnh bác metalworks chụp rất đẹp, nhưng em thấy cái chữ ký của bác trên các ảnh không đẹp vì độ tương phản với chính bức ảnh và kích thước hơi lớn.
Thêm một tấm ở chỗ em rất thích....mỗi buổi chiều cuối ngày, em thường ra đây. Rít một điếu thuốc, ngắm cảnh hoàng hôn và hít thở không khí lồng lộng của biển...tuyệt
Em thấy ở Vũng Tàu ngoài phong cảnh ra còn cuộc sống sinh hoạt của người dân rất hay. Có thời gian em sẽ chụp thêm về con người ở Vũng Tầu.
Chị candid post hình bánh khọt Bà Hai lên đọ với hình Bánh khọt gốc vú sữa của chị sì tai xem có nhiều khác biệt không đê
tại hai lão này chụp bằng cái hộp sắt han gỉ nên em muốn xem cục sắt của lão nào chụp ảnh đẹp hơn mà bác