Hôm qua em có khoác ba lô nhưng lại đựng toàn giấy bác ạ . Em sẽ cố vậy, tối về còn mấy tấm em phượt bằng Mobile đưa lên để nghe mắng tiếp hê hê Thân,
Tấm dưới không biết, nhưng tấm trên thì chụp sau khi 2 con đẻn và 1 lít rượu Thái ra đi nên em hiểu vì sao trăng lại say, giờ xem lại hình em còn thấy say mà
Chỗ này là đường đua dog gần ks pê trô đây. Em mất mấy chục k thì tội cá độ đấy. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hoá ra mấy lão này cũng ăn chơi ác liệt thật, tứ đổ tường chả ăn nhằm giề hê hê bây giờ có khi thập đổ tường cũng nên :mrgreen: Thân,
Mấy chục K cụ Hồ nhà mình thôi mà em đã ngất lên ngất xuống. Gớm, các bác xúc xiểm em thế. Em mà có mấy chục K US đi oánh bạc, thì nom em đã tươm hơn thế này nhiều.
Bác mà chưa tươm thì còn ai tươm nữa đây... . Nói thế chứ em chưa bao giờ xem đua chó mặc dù ở cái đất này bao nhiêu lâu rồi...toàn vào sân đá bóng thôi.
À ra thế, đá bóng xong rồi thì bên cạnh sân có dịch vụ KTV hay Mass phục vụ tận răng, bác khôn thế hê hê tiện cả nhiều đường nhẩy :mrgreen: Thân,
Sao bác nào ở Vũng Tàu cũng kêu là chưa vào xem đua chó. Hóa ra toàn ông tỉnh khác như em với bác Tai trâu bị vặt à.
Đúng là cha này lười...tập thể dục. Giờ tắm biển là môn thể dục phổ biến ở VT đấy. Thì đúng rồi, cái này khỏi nói...
Bãi sắt vụn ở Vũng Tàu Đưa lên là ông Nhapmon lại tức đây vì Cà không địch nổi Mobile :mrgreen: Thân,
Hơ hơ, bác đưa lên chỉ làm em thèm mấy cái cục sắt vụn thôi. Còn thực sự thua mobile là vì em kém nên em sẽ cố gắng học tập thêm để chụp cho bằng mobile. Cảm ơn bác không hết chứ sao lại tức được