Hơ, Condensat mà cần giề chế biến :mrgreen: nhầm chuồng rồi :mrgreen: Thêm tấm nữa cho lão buôn gas thèm chơi :mrgreen:
thế thì càng lãng phí và dễ tèo cho mấy cha hít phải cái giống C5+ ấy, Tịt ngòi như chơi đấy bố cháu ạ! :lol:
Đúng là lão này chả biết gì rồi, chỉ giỏi buôn thôi. Không thử vỉa thì biết nó có hay không :mrgreen:
Thèm thật cụ Văn nghệ sỹ ạ. Chỗ này cũng đóng hộp khối bác đó . Em cái gì cũng kém chỉ được cái ham vui là không ai bằng nên lúc nào mà chả thèm
Các bác chụp cái giàn khoan to thế. em nhìn trông hãi quá.... Bên em mới đẩy cái củ be bé này ra này...
@nhapmon @candid Vừa rồi cũng định ra nhưng ngại quá lại thôi . Hiện vẫn còn trăm mạng đang hì hục ngoài đó. Cầu trời khấn phật cho trời yên, biển lặng.
Hôm nọ em ngồi hóng thấy bảo vừa rồi cũng môt phần do cái giàn câu cá mới to to nhà mình đang lắp. Hóa ra là tại bác Metal. )
Em quần cái này nhiều năm rồi...bao nhiêu là sáng tác nghệ thuật ảnh ọt...chẳng dám phọt lên vì ngại :lol:. Phải nói đảo quê hương ta tuyệt đẹp...làm sao để mất được.
Lúc trước làm VSP em cũng tham gia một chuyến 2 tháng, hồi đó em chẳng có giấp phép mang máy ảnh theo
Hôm nọ có một mẫu bảo thích chụp nude trong xưởng máy, không mặc gì người bôi toàn dầu máy lấm lem tay cầm cờ lê vặn ốc vít. Thế mà em chịu vì không có xưởng. Để lân sau em dẫn ra xưởng bác Metal
Xưởng bác Met có hàng ngàn công nhân, và toàn là ống với cần thôi, Muốn vắng vẻ và đầy dầu mỡ thì phải tới xưởng em
Chúc mừng Bác Metalworks đang có 1 dự án khủng cho mâm đĩa than turntable như đã thiết kế mong sớm định hình để anh em Vũng Tàu được nghe. Thân,