Thắc mắc vụ này đã lâu :roll: Làm thế nào một bài hát từ năm 2003 bỗng dưng lại nổi như cồn, trở thành một trong những bài nổi tiếng nhất, được hát nhiều nhất bởi fans trong các event về thể thao như Thế Vận Hội, Super Bowl, Euro, World Cup...gần đây nhỉ? :?: Ngay cả đội Bóng Rổ Miami Heat cũng lấy làm bài hát sân nhà của họ luôn. Mình cũng nghe cđv của Bayer Munich luôn miệng hát vang bài này trên khán đài. Mình ko nghĩ Jack và Meg White lúc sáng tác ra nó lại có thể hình dung ra được độ hot của nó bây giờ thế nào :mrgreen: Công bằng thì bài hát ko tệ ở điểm nào, nó có những đoạn riffs nhỏ rất catchy và có thể dễ dàng "Oh oh oh oh oh oh" cùng đám đông :lol: Tuy nhiên sự xuất hiện của nó nhìn chung có vẻ khá ngẫu nhiên, ko biết từ đâu ra hoặc do ai khởi xướng, nhưng giờ thì đi đâu cũng gặp. Nhắc đến thể thao, người ta nhớ các bài hát bất hủ của Queen, của Gary Glitter chứ khó ai hình dung được một bài hát của The White Stripes lại bất ngờ trở thành một hiện tượng như vậy.
Em thì đận trước thắc mắc vụ Gangnam Style, bây giờ lại va phải Appple Pen nên cũng chưa có câu trả lời cho bác. :mrgreen: Thế giới này thật kì quặc.... :wink: