Em xin cùng quan điểm với bác Viagraless . Trong kinh doanh , không phải lúc nào ta cũng có thể đề phòng chuyện rủi ro (như bị mua hàng gian ) . Tụi gian manh chắc chắn không bán món đồ với giá rẻ (vì đây là loại sừng sỏ , có tổ chức chứ không như tụi cướp giật) . Hơn nữa , nếu nó bán cho đúng người kinh doanh mặt hàng thì nghĩ sẽ được trả giá tương đối theo thị trường và không gây sự chú ý . Đây là điều khôn ngoan mà không ai có thể phát hiện (bằng chứng là ngay cả công an cũng nhờ người dân bắt tội phạm khi đang vơ vét chứ không phải lúc đang tiêu thụ đồ gian ). Em rất thông cảm và chia buồn cùng bác Tic trong hoàn cảnh này . Tuy nhiên , muốn thu hồi đồ mất cắp bác Tic cần có hóa đơn mua hàng , có giấy xác nhận trình báo và quan trọng nhất là phải được thủ phạm xác nhận là bán cho cửa hàng nào . Nếu thủ phạm không nhớ hết hoặc đưa cho đồng phạm tiêu thụ qua 2 , 3 trung gian thì câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở chổ đã bắt được thủ phạm . Em đã bán ở chợ HTK hơn 20 năm nên thỉnh thoảng vẫn thấy chuyện này . Nếu chuyện xảy ra trong khoảng 1 tuần thì còn mong dễ tìm lại , còn chuyện này hơi lâu nên em nghĩ rất khó . Không ai không muốn vạch mặt và trừng trị kẻ gian ! Nhưng theo em , bác Tic nên nhẹ nhàng hơn (dù em biết bác rất bức xúc) và cứ chờ tin . Cũng như bác Viagraless nói : không cửa hàng nào muốn mất uy tín vì mua đồ gian nên nếu chưa chứng minh cụ thể , ta có thể khiến mất lòng nhau . Bác Tíc ơi ! Nên vui khi kẻ gian đã bị tóm (nếu không , biết đâu anh em ta trên diễn đàn này sao tránh khỏi là nạn nhân của nó !) Của đi thay người ! Từ lúc Cary đi , bác Tic có thấy Washinton về hơi nhiều ? He he ... Vậy là huề ! :lol: Vài dòng chia xẻ cùng bác Tíc , mong bác bình tâm hơn (để khỏi uống tra Dr Thanh)