Các bác khác thì em không rõ. Còn với em, Pre90 + LA90 tổng chưa tới 40tr ăn đứt mấy con amp em từng mua 130-180tr.
Thêm nữa, em dùng bộ này khá lâu rồi...mà ko hề bị vấn đề gì. Mỗi tội ĐK pre90 xấu quá... Amp em đập hộp 130tr...từng gửi AD bảo hành 3 lần trong 1 năm... Được cái ĐK nhìn, sờ...phê.
Về thông số kỹ thuật thì chắc ko có combo nào ở thời điểm hiện tại có công suất tương đương địch lại được pre90+la90. Cơ mà cũn tùy gu nghe và loa nữa. Đôi khi thông số kỹ thuật lại ko quyết định sự "hay" - "dở".
Trước đây em cũng từng thời gian rất dài nhầm lẫn giữa hay và sở thích. Hay: trước tiên là phải sát thực tế của bản thu, càng sát càng tốt...và thông số thể hiện điều đó. Cho đến nay khoa học cũng chỉ mới dừng lại ở các số đo.
Mọi thông số hãng làm đều rất OK. Tuy nhiên nó thích hợp với bác nào thích nghe tĩnh, bóc tách, mỏng mỏng. Ngoài ra nó không làm được gì tốt hơn. Đồ Topping thì thông số lúc nào cũng tốt, và nó bỏ qua mọi yếu tố khác liên quan tới âm nhạc. Dĩ nhiên cũng khó đòi hỏi gì hơn ở tầm tiền dưới 10tr. Nhưng cũng đừng so sánh nó với các tên tuổi lớn hơn ở phân khúc cao hơn.
PRE90 em dùng rồi em thấy thế, chém gió gì ở đây bác? Bảo nó ăn được mấy thiết bị gấp nhiều lần tiền thì...chắc phải xem lại.
Chính bản thân em thấy em phức tạp, tuy nhiên, cũng may là sau này đa số nhận thức được mình đang thấy "hay" vì cái gì... Có những lúc về quê vào chiều tối, nghe loa phát thanh...phát bài hát nào đấy...làm cảm xúc ùa về... Thấy sao mà 'hay' thế! Nhiều lúc nhậu nhẹt, trong hội có người 'dập' (đúng nghĩa dập) ghi ta, có cô hát, mình cũng gào theo, có người gõ đũa gõ bát...thấy sao mà 'hay' thế! Thông số càng kém thì chắc chắn càng không thể hiện được đầy đủ chi tiết của bản nhạc và ngược lại. Cái này em theo khoa học chứ em ko đủ trình để làm ra khoa học hay là chứng minh. Thế giới người ta đã chứng minh. Em thấy thực tế trải nghiệm của em đúng như vậy.
Tiền nào áo nấy thôi - bằng kinh nghiệm chơi kha khá DAC Topping lẫn Pre Topping em kết luận sản phẩm Topping rất đáng tiền, build đẹp thông số OK. Đáng tiền, nhưng ko hay quá tầm tiền đâu - Cụ nào chưa chơi thì nên thử, nhưng có điều kiện thì cứ nâng cấp. Không có chuyện hay vượt tầm tiền như nhiều cụ vẫn đang tưởng đâu
Em đã trải qua khoảng 20 con DAC đủ các hãng (không tiện nêu tên). Con đập hộp giá cao nhất là 7.500USD. Em thấy con Topping D90SE đã dùng được cỡ 2 năm, từ khi nó mới ra...và thấy vẫn là OK nhất đối với em. Về thông số nó cũng OK hơn hẳn những con DAC em đã trải qua. Giới thiên về khoa học người ta cũng đã đo đạt để kiểm chứng. Thông số càng tốt thì chắc chắn thể hiện âm thanh cũng sẽ càng tốt. Còn nói hay hơn/dở hơn...theo quan điểm sở thích cá nhân thì vô cùng..., không thể bàn luận được. Mà chắc chắn với số tiền 7.500usd như con DAC em đã từng mua thì chỉ cần số tiền rất nhỏ cũng sẽ có DAC "tù mù" như nó.
Em từng nghe dàn đâu đó chục tỉ ở Hoàng Hải là em thấy thực sự khác biệt rõ ràng về mức độ thể hiện âm thanh của nó. Cũng chính những CD đó em chép về...em nghe không ra các nhạc cụ...mà quay lại Hoàng Hải nghe trên dàn chục tỉ đó thì đúng là vẫn y như lần trước.... Trên dàn nhà em nghe giao hưởng và cổ điển nói chung cảm thấy cực kỳ tù mù...còn trên dàn chục tỉ kia thì mọi thứ rõ ràng...
Đấy là do dàn bác đang sai ở chỗ khác. Nên ráp DAC nào cũng sẽ chỉ tới giới hạn đó. Xét về thông số, con D50s china giá 3 triệu, cũng cao hơn DAC giá 50 triệu châu âu rồi bác nhé. Thông số nó chỉ là 1 mặt của vấn đề.
Tuỳ quyền mỗi người thôi bác. Em sau này thực dụng hơn nhiều. Em thì cứ thông số cao hơn mà giá thấp hơn thì em chọn, nghe/nhìn thích thì em mua/giữ. Em từng thà mua đồ nhạc chứ ko mua ô tô, mua đất... Sau này em thấy rất may mắn khi đẩy 2/3 đống hàng Âu Mỹ...để tậu dàn topping + gần được con ô tô nho nhỏ đang chạy được hơn 1 năm nay! Cứ vậy đã... Cứ mơ...khi nào có tiền thì tậu dàn như của Hoàng Hải!
Đúng rồi cụ. Tiền cụ cụ mua gì cũng được ko phải bàn cãi Cái thú audio là vậy mà. Lúc dư tiền đầu tư tinh thần sẽ luôn cầu thị lắng nghe tìm tòi để mua được đúng đồ. Lúc hết tiền end game thì lúc ấy ta phải học cách tự hài lòng với bộ dàn đang có, tự nhủ lòng mình dàn của mình đang hay vượt tầm tiền. Tự động hạn chế giao lưu, nghe thử dàn khác. Vì vậy nó mới sinh ra nhiều bài đánh giá, cảm nhận bảo dàn mình là best of the best, hay hơn dàn khác (cụ thể dàn gì thì ko rõ). Thôi thì vợ bác nào bác nấy khen, bao giờ ông hàng xóm khen thì đó mới là thật kkk
Em đồng ý với đa số ý của bác... Riêng vụ tự dối mình...cũng may là em đã vượt qua được. Nhờ đó mà vừa nghe ngon hơn vừa có con VF e34 để chạy. VD cái ổ cắm chục tr...so ra là ko hiệu quả nhưng em vẫn giữ vì thấy nó đẹp, cắm chặt nhưng cảm giác rút nhẹ, hoàn thiện tốt, nhôm anod đẹp.... Cần phân biệt đồ xịn theo khoa học (thông số), đồ xịn theo sức bền, đồ xịn theo ngoại hình, đồ xịn...theo sở thích cá nhân.... Đánh đồng khoa học với sở thích cá nhân...thì em ko đồng ý, dù đó vẫn là quyền cá nhân...và ai ưa đánh đồng để mất tiền oan (như em đã từng) thì tùy! Chắc chắn một điều, thông số kém thì không thể thể hiện tốt các bản nhạc được.
Loa Ar thông số rất kém, nhưng nhạc vàng, pre 75 ko loa nào địch lại, dù là hi-end theo tai trâu của em.