Thật là uyên thâm! Các ý kiến phê phán tập trung vào vấn đề quy hoạch. Các quy hoạch của ta về cơ bản phát triển từ quy hoạch từ thời Pháp, thời Liên Xô, rất đồng bộ và thống nhất... Vấn đề là làm thì chẳng thấy ai làm cả. Tóm lại chúng chỉ cần một quy hoạch thật là xịn? :lol: Ví dụ: quy hoạch cho sông Tô Lịch, sông Tích... thật là sạch, xanh... thế là được. Còn nhà nhà, người người vứt rác nó là thực tế của cuộc sống. Xin ạ cuộc sống mến yêu :lol:
Sáng em đi đường Trường Chinh, một trong những con đường đông và người tham gia cũng bát nháo nhất. Người tham gia giao thông thì nhao hẳn sang trái đường, cho dù đường có giải phân cách chính, cách ngã tư Phòng không không quân cả trăm mét. Đường tắc, một chú xe máy (xe ôm) len lỏi lướt qua đầu một chiếc E240, xước chút mũi cản trước chú Eclass, chú lái xe cay, bấm còi. Chú xe ôm quay lại, quắc mắt: "đường đông thì tránh thế đé.. nào được va quệt, còi còi cái con cặ.., ĐCM" Bó tay. Trong khi đó, các chú CSGT thì để cho mấy chú dân phòng học việc ra ... chỉ huy giao thông. Các chú í thì còn bận ... nhắn tin.
Em nghĩ giáo dục ý thức nhanh nhất là bằng cách này. Củ cà rốt không được thì phải dùng gậy. Cái chính là phải làm nghiêm minh và đấu tranh tham nhũng.
Vâng, đúng như pác nói chúng ta cần 1 quy hoạch thật xịn, nhưng xin đến đâu? tới mức nào ? Như thời Pháp thuộc Hà Nội của chúng ta được quy hoạch rất đồng bộ về cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống, hệ thống thoát nước mà đến tận giờ HN vẫn và đang sử dụng. Vì sao ? Vì họ có tầm nhìn, tầm nhìn xa... Chứ không như mấy pác nhà ta, tầm nhìn xa có 5km ah :lol: chưa làm đã chỉ nghĩ ăn bớt thôi
Phải làm việc này do: Các trung tâm QLHC, các bộ ngành này làm phát sinh nhiều di chuyển giao thông, dịch vụ, nhà ở, người dân... đi kèm khi di dời đồng thời quy hoạch tập trung vào một chỗ sẽ giảm đáng kể phiền hà cho người dân và nhà nước, giảm lượng di chuyển không đáng có đồng thời làm quang đãng để bảo tồn di tích và phố cổ để kinh doanh dịch vụ du lịch...việc này các tỉnh/TP khác đã thực hiện và đem lại lợi ích rất lớn.
Mỗi người đều có những ý kiến khác nhau về việc : Có nên di dời trung tâm HCQG ? Pác nói cũng có lý, mà em nói cũng có lý, nhưng bản thân em thì vẫn giữ nguyên ý kiến của em là không nên di dời TT HCQG với những lý do sau: Thứ nhất: Về Phong thủy: Như lời của Kiến trúc sư Trần Thanh Vân, nguyên chuyên viên Viện Kiến trúc đô thị - nông thôn (Bộ Xây dựng), người từng có 40 năm trong nghề kiến trúc cảnh quan, chuyên nghiên cứu khoa học phong thủy thì không lên di dời TT HCQG lên Ba Vì: theo bà Đỉnh Ba Vì là nơi "tỏa khí" thì chân Ba Vì không thể là nơi "tụ khí". Đặt trung tâm hành chính quốc gia ở chân Ba Vì là chúng ta xây một "Ẩn Long", không còn là Thăng Long nữa.... http://vietbao.vn/Nha-dat/Trung-tam-han ... 66489/511/ Thứ 2 UBND thành phố Hà Nội cho rằng, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia luôn là chỉnh thể thống nhất, không nên tách rời. Khu vực Ba Đình luôn là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia qua các thời kỳ lịch sử đất nước, do vậy không nên di chuyển trung tâm hành chính đến nơi khác. http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/08/3BA1F746/ Việc thay đổi các dự án sẽ gây thiệt hại lớn http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Khong ... a-Vi/10130
Ở đây mình không nhắc đến trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, cái nhắc đến là Các trung tâm QLHC của TP HN, các bộ ngành... vừa qua khi sáp nhập TP HN đã di dời khoảng 5 hay 6 sở thuộc TP xuống Hà Đông rồi, nhìn thấy là lượng giao thông trên QL 6 tăng đáng kể, đấy là chưa kể một số sở quan trọng vẫn ở lại nội thành ...
Ai bảo chú E Class ko nhích lên để bị lách qua còn kêu :lol: Em mà đi thì không cho thằng nào chui qua được hết :mrgreen: Có phải ý thức giao thông của em kém ko :roll: :twisted:
Trước em nghe chuyện bác Nhanh GĐCATP tuyên bố sẽ chất dứt kẹt xe sau 7 năm em không biết là vui hay buồn. Vui vì bác GĐ có IQ cao, buồn vì sau 7 nămthì bác cũng hết tuổi cống hiến lúc đó có hỏi chắc bác trả lời tại tớ về sơm quá không thì...Đến đây em chợt nhớ tới câu chuyên đã đọc được từ lâu đại thể nó như sau: Ở một quốc gia nọ có một ông vua già rất muốn được khám phá những cái khác thường nên mới ra chiếu rằng: Ai có tài năng làm được việc khác thường mà không ai làm được thì sẽ được trọng thưởng. Rất nhiều người tài thi thố tài năng của mình nhưng người tài này thì có người tài hơn nên vẫn chưa có ai được trọng thưởng. Có một bác chăn dê nghèo nghe chiếu truyền liền dắt con dê của mình đến yết kiến Nhà Vua. Khi được gặp Vua bác chăn dê tâu rằng thần có biệt tài dạy con dê này biết nói. Nhà Vua và đám quần thần rất chi là bất ngờ nên mới hỏi rằng nhà ngươi có dám chắc không? chuyện này là khi quân phạm thượng có thể mất đầu cả nhà đó. Bác chăn dê mới trả lời rằng bác có bí mật gia truyền có thể dạy thú vật biết nói nếu có nửa lời dối trá khi quân xin được chịu tội chết. Bác chăn dê đòi nhà vua cấp cho 100 đồng tiền vàng và thời hạn 20 năm. Nhà Vua chuẩn tấu và cho khoản đãi thật long trọng. Sau khi nhận được tiền, bác chăn dê hàng ngày vẫn dắt dê đi chăn như bình thường và có thêm tiền để chi tiêu. Ngày tháng thấm thoắt trôi qua, người con trai bác chăn dê vẫn không thấy cha dạy dỗ gì cho dê biết nói thì tỏ ra lo sợ mà hỏi rằng: Con chưa bao giờ nghe thấy ông nói hay kể là nhà ta có bí quyết gì cả liệu bố nói có thật không mà không thấy bố dạy dỗ gì cho con dê? Bác chăn dê cười nói với con rằng : ta đã già Vua cũng già và con dê cũng vậy. 20 năm thì liệu 1 trong ba người có còn sống được không? Người con chợt hiểu ra và mỉm cười với mưu trí của cha. Với câu truyện trên, ứng với bác Nhanh thì một là bác hết nhiệm kỳ ĐBQH, hai là bác đến tuổi nghỉ hưu, ba là những cam kết với các đại biểu khác thì họ cũng hết nhiệm kỳ vậy thì ai giám sát và hơn nữa lúc đó ai rỗi hơi lôi một ông phó thường dân ra chất vấn làm gì Thật quá buồn vì bác coi thường người nghe qúa
http://vn.news.yahoo.com/tto/20100831/t ... 16c59.html Buồn chưa các bác bao người can ngăn nhưng không cản được các quan. Khi làm dự án, các quan vẽ ra đủ thứ khả thi nay thành khả ố nhưng thực tế đường làm ra không có dịch vụ đi kèm chả ma nào nó đi lại thêm vào đó là núi cao dốc đứng mưa gió là sạt lở chi phí duy tu bảo trì và khắc phục sự cố là cực lớn chỉ mang lại mỗi cái danh hão :cry:
Hoàn tất cây cầu xuyên thế kỷ dài... 100m Tổng mức đầu tư của dự án từ 19 tỉ đồng (năm 1998) đến đầu năm 2008, dự án cầu Hoàng Hoa Thám lại được đề nghị tăng vốn đầu tư lên 155 tỉ đồng (Dân trí) - Khởi công từ tháng 9/1998, đến nay đã tròn 12 năm, nối dài hai thế kỷ, cây cầu “kỷ lục” Hoàng Hoa Thám chỉ dài hơn 100m mới hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới. http://dantri.com.vn/c20/s20-419109/hoa ... i-100m.htm Ôi ! bótay.com với mấy ông ...
“Xe đò Cần Thơ - Sài Gòn Kính trình quí khách đặng tường Kể từ ngày mùng một tháng mười Lang Sa (1er Octobre 1929), hãng tôi sắm thêm sáu cỗ xe Camion để chạy xuống Cần Thơ và Sài Gòn. Lên ba cỗ về ba cỗ. Xe máy tốt không chết máy dọc đường. Mỗi ngày tại Sài Gòn chạy ba cỗ. Một cỗ 6g chạy về Cần Thơ 11g tới. Một cỗ 8g chạy về Cần Thơ 1g (13g - NV) tới. Một cỗ 10g chạy về Cần Thơ 4g (16g - NV) tới. Mỗi ngày tại Cần Thơ chạy ba cỗ. Một cỗ 6g chạy lên Sài Gòn 11g tới. Một cỗ 8g chạy lên Sài Gòn 1g tới. Một cỗ 10g chạy lên Sài Gòn 4g tới..." Trên đây là mẩu quảng cáo được đăng lại trên net (em xin phép được khg add link). Các anh hay đi Miền tây cho em hỏi? Hiện nay 1 chuyến xe SG - Cần thơ hoặc ngược lại mất bao nhiêu tiếng nhỉ? Hổng lẽ tình hình GT hiện nay lại quay về thập niên ...20-30 sao?
< Lời văn xưa của người SỀ GOÒNG nghe mộc mạc thân thương quá. < Bao giờ mới ý thức được tốc độ thời gian là vũ khí trên thương trường trong thời buổi kinh tế thị trường ??
Hôm trước đi qua ngã tư nhổn một đoạn, đang đi bt thì đột nhiên con Lac đằng trước tự dưng dừng lại (em nhìn xuyên qua kính sau thấy một chị hóa ra đang nghe đt), e đành dừng theo và thấy đằng sau có chú santafe bám đuôi nháy đèn loạn xạ, lát sau thấy vượt phải lên hạ kính làu bàu, e ko nghe thấy nhưng đoán chắc "sao xxx thế", em cũng lầm rầm "chỗ khác thì ông ko chịu xxx như mày nghĩ đâu nhá". Thằng San vượt qua e được 100m thì....ối giời ơi, sao mà lúc đấy e thấy sướng thế, và mặc dù chưa bao giờ e có cảm tình với csgt nhưng phải công nhận là mấy chú lúc đấy mới đáng yêu làm sao..., thằng San bị vồ các bác ạ..kekeke. lại nói đến chuyện e lầm rầm "....không chịu xxx như mày nghĩ....".....theo các bác thì nếu gặp quả như thế (ko tính chuyện có csgt) thì các bác có chửi e xxx ko, e đoán 90% là có, nên e mới lầm rầm thế, nhưng tự hỏi tại sao lại thế nhỉ.......may đoạn đấy gần như hôm nào e cũng đi qua chứ ko phải e "khôn" đâu nhá.
Vừa rồi ra HN chơi vài ngày (lần cuối ra HN cách đây 26 năm), mình thấy giao thông rất mất trật tự, mạnh ai nấy đi, kể cả oto, ra rồi mới thấy giao thông SG vẫn chấp nhận được. Ở HN, Oto chạy/đậu trái lane hay lấn lane là bình thường nhé, thích thì cứ "Đị. M, hay Đị. Ch..."