Văng thế là còn nhẹ đấy bác, bác mà phản ứng lại nó xuống xe lấy đồ chơi (dao, kiếm, mã tấu, tuýp nước...) trong cốp phang mình ngon như ăn cơm đó bác :evil: . Mà cái đám này vẫn mang nặng tư duy giao thông đường làng lắm, chỗ nào chen đc là chen, nhích đc là nhích, đè đc thằng nào hay thằng đó. Một con phố bề ngang cỡ chục mét mà 3, 4 thằng nó dàn hàng ngang lấn sang cả đường bên kia thì dân tình đi đứng cái nỗi gì. Thế mà thỉnh thoảng chúng nó vẫn phọt vài bài lên báo kêu gào phải hạn chế xe máy vì xe máy là nguyên nhân gây tắc đường, trong khi một con xế hộp của nó chiếm chỗ bằng 5,6 cái xe máy mà chỉ chở có mỗi một người...Em cứ thẳng tuột theo tư duy xe ôm, nếu có gì mạo phạm xin các bác lượng thứ :mrgreen:
Tối nay con bé đòi đi xem pháo hoa, 2 bố con em ra đường lượn tý, "kẹt phát rồ" Đến Đại lễ còn cấm 1 loạt đường nữa, chắc kẹt cũng ngàn năm luôn
Hê hê hê, em cũng vừa mới về nì, 10h00 PM chia tay SUMO, nổ máy rôđa 45 phút ở Đặng Thái Thân do...TẮC, loay hoay mãi mới quay ra đến Trần Hưng Đạo, lại TẮC. Lại phải quay xe 1 mạch phi như ma đuổi lên cầu Vĩnh Tuy về đến nhà khi đồng hồ còn nhõn 15 phút nữa là 00h, trong lúc chờ THÔNG và TẮC, 2 thằng cu nhà em có 1 giấc ngủ ngon lành :wink: nhưng em vẫn yêu HN như thuở ban đầu em yêu luôn bởi được vợ em khen: Bố mày biết nhiều đường ghê nhỉ, cho em đi thì em ... CỦ LẠC lâu rồi. Yêu thế :lol: :lol: .... Vị chi: đường đi 7km, đường về...17km :mrgreen: ....
Em có 1 ý kiến nhỏ anh em nào trên Forum mà làm quy hoạch thì tham khảo nhé: Các con phố, đường lớn, dài, có nhiều ngã tư thì khi làm biển tên phố nên viết theo cả hướng và số nhà từ số bao nhiêu đến số bao nhiêu, ví dụ từ Ngã Tư Trần Hưng Đạo-Quang Trung nếu nhìn từ phố Quang Trung mà ta thấy được tên phố Lý Thường Kiệt đánh số nhà từ bao nhiêu cho tới số bao nhiêu thì người đi đường kiếm rất dễ, mà giảm được thời gian cho lái xe, đỡ khoản quay đầu ngoằn ngoèo do đi tìm không đúng địa chỉ. Cái này e thấy rất hay, đặc biệt cho người ngoài thành phố đến. Các nước khác họ cũng làm như vậy.
Sẵn bàn về giao thông của Hà Nội và VN, sáng nay em đọc tin này trên VNexpress, không biết bác ni của phải là thành viên của VNAV không nhỉ? http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/09/3BA20B68/
hà nội bây giờ mỗi lần ra phố buổi tối là mọtc cự hình, ngừoi đâu mà nhiều thế. HN chỉ 2 triệu dân là vừa, mất hết nét cỏo kính lãng mạn rồi.
Chưa có một nhà sử học nào, nhà xã hội học nào, tổ chức, viện nghiên cứu nào trên thế giới nói một thành phố đông dân lại mất hết nét cổ kính, lãng mạn. 1000 năm mới có một lần, tất nhiên người dân hoàn toàn có quyền tự do đi ra đường, tự do đến nơi nào mình thích mà chính quyền cho phép để cảm nhận được không khí lễ hội này. Rất nhiều bác trên vnav này không ở HN, không ở VN nên lấy làm tiếc vì đã không được trực tiếp cảm nhận không khí lễ hội của cả dân tộc đấy bác.
Hihi em lại động vào một công yêu hà nội rồi. Nhưng em hỏi bác nhé bác thích đi thong thả trên đường ngắm thành phố lung linh trong đêm hay thích chen lấn nhìn lưng ngừoi trên đường phố. cảnh nào lãng mạn hơn hả bác?
Sáng nay em cảm nhận không khí lễ hội qua cửa sổ nhà là đường phố vắng teo, không gian tĩnh lặng, âm hình lùi đi đâu mất tiêu cả :lol: :lol: :lol: :lol:
Dòng chữ bôi đỏ ở trên bác viết thiếu ít nhất là 1 từ, thành ra câu của bác chả có nghĩ gì cả. Chắc hồi nhỏ học viết chính tả kém? :lol: Nếu bác dùng từ "đêm" ở trên và phải hiểu đúng nghĩ là từ "đêm" ở Hà Nội thì chắc chắn trong thời gian từ 01-10-2010 đến 10-10-2010 bác hoàn toàn có thể: "đi thong thả trên đường ngắm thành phố lung linh trong đêm" nhé. Bác càng nói càng lòi cái đuôi chả hiểu gì về Hà Nội cả. Còn đương nhiên trong thời gian diễn ra Đại lễ mừng thành phố 1000 năm tuổi thì mọi người đều muốn đổ về các con phố chính, phố cổ của Hà Nội để cùng hòa vào không khí của Lễ Hội 1000 năm (nhất là vào buổi chiều, tối), còn đêm Hà Nội vẫn lãng mạn, vẫn thơ mộng và càng đẹp lung linh hơn trong những ngày này như cái vốn có của Hà Nội.
bác thích bác bẻ chữ nhỉ, ok đoạn bôi đỏ em đảnh hơi ẩu đoạn không bỏ ngoặc cũng o đúng lắm. Còn những ngày này em thấy 12g khuya cũng chẳng thong thả lắm đâu ạ, rác ở đường cũng không ít đâu. bác nói HN vẫn lãng mạn, thơ mộng, em nghĩ không biết bác nói có thật tâm không, hay cốt để tranh luận thôi nhỉ? Cứ phải nửa đêm mới được cảm HN lãng mạn hả bác, thế thì khổ nhỉ? Bác đã mấy lần cảm được nó rồi.
Hà Nội nhiều rác, bẩn vì có những con người còn vô ý thức, cái này phải giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân qua nhiều năm và vài thế hệ mới có kết quả khả quan được, bác thử xem lại chính mình có vứt rác ra đường phố ở Hà Nội không, có để xe dưới lòng, lề đường không, có chửi bậy, nói tục khi ra đường phố Hà Nội không.........?? Đấy cũng là "rác" cả đấy ạ. Không phải là bắt bẻ chữ nghĩa, đàn ông con trai đã nói là nói cho đầy đủ, cho đoàng hoàng. Những ngày này Hà Nội đẹp và sạch hơn bao giờ hết. Còn để cảm được cái đẹp, và cái lãng mạn của Hà Nội thì không phải ai cũng có được. Việc em cảm được nó mấy lần thiết nghĩ em không cần chia sẻ với một người ghét Hà Nội như bác. Dẫn chứng ở Topic này và Topic theo link: viewtopic.php?f=25&t=44067&start=125
Nói về ý thức, bác đã đạt được như bác đề cập chưa rồi hỏi người khác? khi em đã đặt ra vấn đề thì ít nhất ý thức được về điều đó. Phần yêu hay ghét không có nghĩa phê phán là ghét, bác chiều con bác ngay cả khi nó hư thì e e có vấn đề. mà người thường phê phán là người tâm huyết và có tri thức. Bác chắc rằng mình tinh tế hơn ngừoi khác? Bác cảm được ngay cả khi nhìn thấy rác rưởi, đi đứng chen chúc ngửi mùi mồ hôi quyện lẫn mùi khói xe, e phục quá
Không phải là bắt bẻ chữ nghĩa, đàn ông con trai đã nói là nói cho đầy đủ, cho đoàng hoàng. Những ngày này Hà Nội đẹp và sạch hơn bao giờ hết. Còn để cảm được cái đẹp, và cái lãng mạn của Hà Nội thì không phải ai cũng có được. Việc em cảm được nó mấy lần thiết nghĩ em không cần chia sẻ với một người ghét Hà Nội như bác. Dẫn chứng ở Topic này và Topic theo link: viewtopic.php?f=25&t=44067&start=125[/quote] Cẩn thận bác nhé đi đêm ở HN không cẩn thận gặp trộm cướp, con nghiện thì thiệt thân chứ chưa chắc cảm nhận được gì đâu. Mà lớ ngớ gặp phải mấy chú CSCĐ thì có khi chưa kịp ho he gì mấy chú đó đã quát đêm hôm đi đâu không may gặp mấy thằng ba má nó cuối tháng chưa kịp gửi tiền chi tiêu lên nó đang bực là ăn mấy quả thoi vào alô. Mấy vụ này dân tình kêu ca nhiều rồi đấy :shock:
Đêm Hà Nội nếu chỉ có mùi như bác nói thì quả thật quá nhiều con người phải lấy làm xấu hổ rồi. Thủ đô "Ngàn năm văn hiến" mà toàn mùi mồ hôi quyện lẫn khói xe thì bác quả là có tri thức và tâm huyết nhất Việt Nam rồi. Chúc mừng bác! Chắc bác Ngô Bảo Châu cũng phải nghiêng mình nể bác vài phần. Bác tuổi gì mà định so sánh Hà Nội như là con của bác? Thật là vớ vẩn :lol: Còn chuyện con cái và gia đình em đề nghị bác không lôi ra đây để bàn. Đó là góc riêng của mỗi con người, đó là của để dành, là máu thịt của gia đình và dòng họ, tôi dạy con tôi thế nào khi sau này nó lớn lên, có trưởng thành được không đó là câu trả lời chính xác nhất, tôi đề nghị bác một lần cuối cùng edit ngay lập tức bài post trên.
Hai bác hạ hỏa, mỗi bác chuyển sang 1 TOPIC khác giao lưu đi ạ. Hà Nội đang vui trong không khí Đại lễ, tránh vì chuyện không đáng gì để anh em mất lòng nhau và nếu sa đà quá vào việc tranh luận này có khéo lại giống vụ 2 bác Lancer và trandangminhminh hom qua. Các Mod bận lắm, nhiều lúc ko kịp rảnh để nhắc nhở các bác đâu. Thân ! @@@ bác NIA : qua Khách Sạn em ăn cơm đê, đảm bảo không ngon lần sau không mời, về nhanh còn kịp.
Em đã từng đi đêm về hôm nhiều do đặc thù công việc. Ngay từ hồi đi bộ đội (năm 1992) ở Phùng Khoang gần Trường ĐH Hà Nội bây giờ, đêm đến nhiều lúc phải hành quân đêm mới thấy một Hà Nội ở một góc nhìn rất khác, đến khi ra quân học Đại học ở Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, có nhà nhưng toàn đi cùng đám bạn ở ký túc xá mò đi xem đá bóng, lang thang có khi hết đêm, cả hội đều thừa nhận Hà Nội đêm đẹp thật, yên bình, lãng mạn, vừa cổ kính vừa hiện đại. Sau này đi làm, phục vụ các sự kiện lớn của Quốc Gia: Từ Sea Game, APEC, ASEM....nhiều khi trên đường về nhà đã 2-3h sáng, gặp cướp hay không thì em chả biết vì nó đã cướp giật gì em đâu, gặp cơ động với em chả có gì là lạ, nhiều khi anh em còn mời nhau điếu thuốc, chia sẻ sự vất vả công việc đêm hôm. Nói chung là: "Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người".
Các bác tranh luận thế có hay ho gì? Viết cảm nhận đi. Hà Nội đêm à? Mát mẻ - Có. Khói xe - Có. Mồ hôi - Có. Cái này ngửi được mỗi mùi của cái Xì Tin. Lung linh - Có. Khi xỉn thì nhìn cái gì nó chả lung linh. Cướp à - Chưa thấy - Mà thấy dáng em là cướp cũng lắc đầu bỏ đi. Cơ động à - Có: lục hết ba lô cho các anh kiểm tra thôi. Cái này đi với cụ Chuối là yên sờ tâm. ... :lol: :mrgreen: Các bác muốn gì nữa nào? @Lần nào ra cũng xỉn. :mrgreen: Đôi lần được hút đôi ba điếu thuốc ngoài đường HN khuya khi khó ngủ. Nhưng HN đêm lang thang một mình thì chán chết (À! Mà ở đâu chả thế.).
sry, em cũng không muốn gây căng thẳng đâu ạ. trên e chỉ lấy VD thôi (không phải so sánh) còn con ai chăng có lúc hư, ngoan. Bắt bẻ thì e nhìn thấy nhiều chỗ lắm ạ. Em nói trên cũng chỉ muốn tìm lại cảm giác mà cách đây trên 10 năm, mỗi lần buổi sáng tầm 10h đi qua hồ gươm đựoc thây sương trắng phủ trên mặt hồ, thấy dòng người chạy xe sao mà thong thả thư thái đến thế. Ân tượng mạnh trong e. như bác Tomcat nói trên thì sao mà thanh thản được. E xin nghe lời bác ADN
Em thấy cụ nói mỗi câu này là đúng nhất ạ Hà nội về đêm, đêm cuối Thu chớm đầu Đông, cái se lạnh bắt đầu ùa về, thi thoảng có 1 cái rùng mình rét run vì cơn gió thổi qua... mùi ngô nướng, ôi sao thơm quá.... Bác nào văn hay cho ít cảm nhận đi ạ.
lý do : - tay này nhìn mặt quen lắm, hình như nó ở khu B và mới ra tháng trước... - nhìn sơ qua... chả thấy có cái giề đáng giá. - lắm khi đụng vào... hắn lăn quay ra... thì.... thành vụ án hình sự à. :lol: :lol:
Với bác thanhchi "bi giờ" phải có "tay vịn" cơ, phải có bạn rượu, bạn thuốc cơ....cái này thời SV, sau khi đi làm và chưa lấy vợ em ngấm lắm rồi, ngày ấy còn thức đêm hết xem đá bóng lại xem đua xe nữa mới..... Em nghĩ TP nào cũng có mặt phải và mặt trái của nó. SG em cũng ở, Đường Điện Biên Phủ và Ngã Tư Hàng Xanh hồi còn làm xe trung chuyển em vào nhiều, Đà Nẵng em cũng sinh sống ở đó vài năm, đừng vì một chút bức xúc mà phỉ báng cả một TP. Em cũng xin chấm dứt ở đây.
Nếu bác nói trước thế này thì ai bắt bẻ bác chi. Cái gì cũng có 2 mặt của nó mà. Bác qua bên Tản mạn HN đi.
Khổ quá....không phải là nói xấu, em thề, em hứa, em đảm bảo....không thể gọi là nói xấu được mà là: "BÊU RẾU" Thôi em chạy đây, phắn nhanh, phắn nhanh :arrow: ..... nhìn vào cái chữ ký của bác, không đến khi bác ý mà ra HN thì chít nhà em. :wink: