Các bác mà lang thang ở bờ hồ sau 12h đêm rất dễ bị mấy ẻm có vóc dang hao hao bác Tai nhà ta đi theo gạ gẫm :mrgreen:
Thôi em chả nói đâu, nhạy cảm lắm :mrgreen: . Nếu muốn thì bác đích thân đi "khám điền thổ" là biết liền. Nhất là khu vực quanh đền Ngọc Sơn với cuối quảng trường đông kinh nghĩa thục...
Lão này đi bộ đội từ xưa mà giờ mới sắm ATC, coi bộ chắc lão phải bức rứt lắm mới không bán đi đồ quân sự, hị :lol: HN á? Khói, bụi, ô nhiễm, kẹt xe, văn hóa càng ngày càng pha tạp, v...v... Những điều mà lão Nia nói, có chăng chỉ là kỷ niệm đẹp 1 thời mà HN vốn từng có.
xe máy với tốc độ tầm 120 km/ giờ, không mũ bảo hiểm. các cụ thấy giao thông nước nhà bây giờ ngon chưa ? http://vnexpress.net/GL/Oto-Xe-may/2010/10/3BA216EE/
Ngày nào em cũng thấy bác sĩ ơi . hầu như đêm nào cũng có đua xe không ít thì nhiều và cuối cùng đích đến là khoa cấp cứu trước cửa nhà em. Đến độ là bệnh viện phải làm hẳn một lồng kính trưng bày các thể loại ảnh tai nạn nhìn kinh hoàng luôn ngay ở đầu đường vậy mà đâu có giảm :shock:
thời của cụ toàn là Cup cánh én, khá hơn là Honda 67 đôn dên... tốc độ giỏi lắm là 70-80 là maximum rùi. tay này lái 1 tay, 1 tay kia cầm cái phuộc xe..., không mũ bảo hiểm, chẳng có kính hạn chế tốc... thế mới kinh. mấy tay đua moto thế giới chắc cũng lắc đầu. theo kinh nghiệm cho thấy, khi xe chạy không đeo kính lên hơn 70 km/h thì nước mắt đã rơm rớm, lên đến 90 thì dàn dụa rồi... ra răng mà thấy đường chạy. :mrgreen: em thề là chiếc dream ngày xưa em đua thử chưa khi nào lên đến 100 km/ h cả :lol:
Hồi xưa em đua xe đâu có ghé qua BV để coi trước đâu. :lol: :lol:[/quote] Bác ơi nhưng mà đồng đội đưa nhau vào đó không thể không nhìn mà. Hôm sau vẫn những đồng chí đó bám đường đến cùng. Em đã từng chứng kiến đua xe ở Bờ hồ, có xe bị đổ, tay đua văng ra đập đầu vào vỉa hè nứt sọ óc chảy cả ra đường :shock: chết tại chỗ, cháu gái ngồi sau thì chuyển đến viện bị chấn thương nặng và vỡ xương chậu nhưng đồng đội đi qua chỉ ngó cái rồi lại lướt đi :shock: . Kinh hãi hơn là nhiều cháu gái ngồi bám càng đằng sau mà không hề nghĩ đến hậu quả
Cup 81-50cc em còn chạy kịch kim 75km/h mừ :mrgreen: Dream nghe lái lụa bẩu chạy kịch 110km/h tất nhiên vs đk như là xe ngon + xuôi gió + đổ dốc cầu ...
Xem lai quả chạy xe 120kmh khiếp phết các bác nhể. Mà em băn khoăn mấy điểm sau: 1. Xe gì? Nhìn máy với cả khung xe trông như cá xanh ngày xưa? 2. Đường nào? Đường này có dốc không nhể? Oto có đc đi 120kmh ko nhể?
Em thấy các cụ bàn chuyện chạy xe ở Sài Gòn có vẻ là quá xưa rồi thì phải. Bây chừ, dân Sài Gòn đang chuẩn bị phải sắm xuồng ba lá để lưu thông trên đường mới là mốt nhất. Chuyện đua xe ở Sài Gòn chắc kể từ hôm nay là xóa sổ rồi vì chẳng thể chạy được trên đường thì nói chi đua Mời các cụ xem thêm thông tin ở đây http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21711/ Cũng vào giờ này hum đó, em cũng đang bơi xuồng để tham dự đám cưới một người bạn :twisted: :mrgreen:
chắc tại em nhát :lol: dream mà muốn lên 100km/h phải tháo bửng, nằm mọp yên xe. lưu ý các cụ là đồng hồ đo tốc xe máy không chính xác nhé, thường cao giả tạo. :wink: