Các Bác cho em hỏi tí , quả thật em không hiểu cái Radio và tuner khác nhau cái gì ,Cứ lỗn lận 2 từ này với nhau
Tuner ONKYO. Kính các Bác. Mình hiện đang sử dụng em này : http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k48597782 Mỗi khi rút điện ra là mất sạch bộ nhớ đã cài đặt trước đó . Có cách nào khắc phục kô các Bác ? Cám ơn các Bác trước . Thân.
Tuner ONKYO. Kính các Bác . Mình xin lổi các Bác vì đã quên ghi Model . Nó tên là : Onkyo FM/AM STEREO TUNER T-411M.
Theo em đc biết thì có một loại tuner luôn cắm điện thường trực vì nó có thêm chức năng hiển thị đồng hồ thời gian nữa , nên nhà SX ko...muốn bác rút ra đâu.
Chào các bác loa với đài ! Tuner người ta bán đầy mà các bác ! loại mặt đen quart tầm trên 1 tr, còn mặt vàng đời mới khoảng 200usd. Mình làm 1 em tuner Technics quart chỉ 900 ngàn nghe rất chuẩn, hàng Nhật xuất qua Mỹ điện 120V, tần số trên 100MHz, còn thòm thèm quất thêm 1 em đài bán dẫn transistor của National sản xuất trước năm 75 còn nguyên bao da, bên trong óng ánh 7 màu chỉ 500 ngàn. Hôm trước chậm chân không thôi quất thêm 1 em đài bán dẫn có FM của Đan Mạch, mặt vàng, mà lần đầu tiên mới thấy đài bán dẫn ở tận Sài Gòn mà nó thu được cả đài FM của Hà Nội mới ác, giá thì cực kỳ dễ thương chỉ 1 tr. Thân !
Tuner Onkyo. Chào Bác Khivang. Đúng là nó có chức năng hiển thị đồng hồ đấy Bác ạ ! ( Quatz synthesized )Như vậy là mình chịu thua luôn hở Bác ?Thôi kệ , có gì mai mốt mình kiếm cái khác vậy . Mình thích kiểu cổ điển như các Receiver Marantz đầu 22...Các Bác thấy ai có chỉ mình với... Thân.
Không biết có thể mởi rộng dải tần FM từ 90Mhz lên >100Mhz không các bác nhỉ, ở dâu làm được các bác chỉ giúp em nhé. Tks
Bác ơi, tầm đấy tiền thì đúng là nhiều rồi. Nhưng nếu chỉ muốn bỏ ra 2-300k cho cái tuner thì mới rắc rối. Đài FM của HN có phát ở SG đó bác
Hôm nọ ở đức em thấy có loại rất hay. Nó to cỡ cái đầu CDP thông thường nhưng đủ cả CD, MD, Tuner, xong rồi lại có cả 4 cầu loa ra nữa. Em thèm cái đấy quá vì nó rất tiện mà đẹp. Cái này của ONKYO thì phải, các bác có nhìn thấy bao giờ chưa?
Về nguyên tắc thì nới đc bác ạ ( chỉ có một loại ko nới đc là loại giao tiếp I2C ).Với loại tuner cổ thì thường người ta can thiệp vào mạch dao động nội , nới rộng dải thông của mạch trộn tần...( chỉnh lõi cuộn dây , cắt bớt vòng dây , thay tụ...).Với loại đời mới(dùng quatz lock ) thì đơn giản hơn , thường thì người ta nâng điện áp dò đài lên vài vôn nữa là bắt đc ở dải tần >100MHz ( VD : áp dò đài tử 0 - 9 v thì ta nâng lên 3 - 12 v ).Nhưng nói chung kéo ra thường chất lượng thu sóng sẽ giảm vì ta ko có các máy móc đo đạc để đồng chỉnh cho chính xác như của hãng bác ạ.
Đế quốc ta còn thắng đc nhằm nhò gì mấy cái vụ lẻ tẻ này phải ko bác .Đùa chút cho vui , nhưng nếu bác có nghề thì bác kiếm cục pin điện thoại cỡ 3v6- 5v , mở máy ra tìm đến mấy con IC RAM rồi câu vào chân nguồn là nó nhớ đc thôi bác ạ ( chắc cũng đc vài ngày tùy dung lượng pin và loại RAM ).
tuner onkyo. kính Bác Khivang. Mình khôn.g có nghề Bác ạ ! Bác có thể giúp cho mình chổ nào sữa được kô ạ . Mình ở TP HCM .Thân
Chào bác tridung , em lại ở HN nên ko giúp đc bác rồi , TPHCM cao thủ nhiều như sao trên trời nên em nghĩ vụ của bác chắc cũng dễ giải quyết thôi. Thân.
Cảm ơn bác khivang, con tuner của em là loại nội địa Nhật đời mới có quatz lock. Hiện ở 89.9mhz cũng bắt được FM nhưng không nét, để em làm cái giàn anten cao lên, nếu không được thì mang ra thợ xem họ có chỉnh được không.
Marantz ST 54. Kính các Bác. Trước Tết mình có thấy ở NTao có tuner ST 54 hình thức cũng trung bình . chủ tiệm kêu giá 1t1 vnd .Các Bác thấy thế nào ?
em tò mò xin mạo muội hỏi, chơi tuner ngoài về vấn đề trưng và kỷ niệm còn lại thực sự chất lượng âm thanh thế nào,có chất âm gì riêng ko
Em cần mua 1 Tuner Hiệu AKAIđể bổ sung cho bộ dàn analog. khi không nghe nhạc, nghe đọc truyện đêm khuya cũng thấy thú vị. Em nhớ mãi giọng đọc truyện của cô Phi Điểu trên đài tiếng Nói ND Tp HCM. Bác nào biết ở đâu có bán chỉ giúp em với nhé! Em xin cảm ơn các Bác trước!
Cảm ơn lão đại, để em kiểm tra lại xem ạ. Cơ bản là trông ruột gan của một em radio nó lằng nhằng hơn của amply đèn nhà ta nhiều quá nên em hơi ngại