Bác Dương thôi đã thôi rồi?!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by chich_bong_oi, 27/1/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Theo em biết thì bác audio5_06 (nghê danh là Dương QN) có những đặc điểm nhận dạng như bác Dương trong bài báo này: tên-tuổi-nguyên quán. Điện thoại lại không liên lạc được. Em lo quá. Vả lại theo em được biết, bác DươngQN cũng có nhiều ân oán với giới audio khắp cả nước. Không lẽ lại thành ra thế này ru? Trộm vía nếu bác vẫn... thì vào đây confirm cho em đỡ sợ.

    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/01/3ba25dfd/
     
    Tags:
  2. mesl45

    mesl45 Advanced Member

    Joined:
    20/6/07
    Messages:
    2.574
    Likes Received:
    24
    Location:
    Hà nội - Thành viên Xã đoàn gầm cầu
    Giật gân quá cụ chích bông
     
  3. meodenmatlua

    meodenmatlua Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    832
    Likes Received:
    4
    Location:
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Con trai nguyên GĐ Sở Tư Pháp Quảng Ninh bị bắn chết

    Rạng sáng hôm nay, 26-1, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp nhận một thanh niên được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng do đạn bắn. Kiểm tra trong người nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện 1 khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng.


    Siêu thị ParkSon số 1 phố Thái Hà, Hà Nội.



    Sau đó không lâu kể từ lúc được mang vào viện cấp cứu, bệnh nhân này tử vong do vết thương quá nặng. Cơ quan công an đã có mặt tại bệnh viện tiến hành kiểm tra, phát hiện trong người nạn nhân có một khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng.

    Nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh Dương hay còn gọi là Nguyễn Minh Hoàng (SN 1982, trú tại K4 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Hoàng là con trai ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.

    Ngay trong đêm, nhiều mũi trinh sát thuộc Phòng PC45 và Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Lái xe taxi hãng Thu Hương, người đưa Nguyễn Minh Dương vào cấp cứu cho biết: khoảng 1h ngày 26-1, tại ngã tư Chùa Bộc – Thái Hà, anh gặp hai thanh niên (trong đó 1 người có dấu hiệu bị trọng thương) vẫy xe, yêu cầu chở vào Bệnh viện Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, khi vào đến bệnh viện, người đi cùng nạn nhân bỏ đi mất.

    Một mũi trinh sát khác xác định, từ tháng 11-2010, Nguyễn Minh Dương tạm trú tại Phòng 303 Khách sạn Villa, số 133 Thái Hà. Vào khoảng 1h ngày 26-1, Dương đi bộ cùng một người chưa rõ họ tên đến gần Siêu thị ParkSon số 1 phố Thái Hà thì bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên đi trên một xe máy áp sát. Một trong hai thanh niên dùng súng bắn một phát đạn vào ngực Dương, sau đó bỏ chạy.

    Hiện Phòng PC45 kết hợp cùng Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

    Phúc Hưng

    http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/52655 ... -chet.html
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Phủi phui cái mồm lão Chích kia.

    Em paste tiếp: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

    Bác Dương thôi đã thôi rồi,
    Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
    Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
    Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau.
    Kính yêu từ trước đến sau:
    Trong khi gặp gỡ, khác đâu duyên trời.
    Cũng có lúc chơi nơi dặm khách;
    Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo.
    Có khi từng gác cheo leo,
    Khúc vui con hát lựa chiều cầm xoang.
    Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp:
    Chén quỳnh tương (1) ăm ắp bầu xuân.
    Có khi bàn soạn câu văn,
    Biết bao đông bích điển phần (2) trước sau.
    Buổi dương cửu (3) cùng nhau hoạn nạn,
    Miếng đẩu thăng (4) chẳng dám than trời,
    Tôi già, bác cũng già rồi:
    Biết thôi, thôi thế thời thôi mới là.
    Đường đi lại, tuổi già thêm nhác,
    Trước ba năm , gặp bác một lần,
    Cầm tay, hỏi hết xa gần,
    Mừng rằng bác vẫn tinh thần chưa can.
    Tuổi tôi kể còn hơn tuổi bác,
    Tôi lại đau trước bác mấy ngày,
    Làm sao bác vội về ngay,
    Chợt nghe tôi những chân tay rụng rời!
    Ai chả biết chán đời là phải,
    Vội vàng chi đã mải lên tiên.
    Rượu ngon, không có bạn hiền,
    Không mua, không phải không tiền không mua.
    Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
    Viết đưa ai, ai biết mà đưa.
    Giường kia treo những hững hờ, (5)
    Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn !
    Bác chẳng ở, dẫu van chẳng ở;
    Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương,
    Tuổi già, hạt lệ như sương,
    Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan?
     
  5. tran_cuong_pc1

    tran_cuong_pc1 Advanced Member

    Joined:
    25/12/06
    Messages:
    2.948
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Yên tâm đê, lão ý đang ở HN và đang đi xả đen cuối năm roài :lol:
     
  6. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Thế mà em cứ tưởng .... đang định chia buồn thì .... :roll: :D
     
  7. BeHe

    BeHe Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    3.983
    Likes Received:
    1.683
    Súng của bác Dương nhà mình chỉ có 2 viên đạn thôi,tên ni tới 7 viên...kg phải rồi!
     
  8. THN

    THN Advanced Member

    Joined:
    21/9/07
    Messages:
    230
    Likes Received:
    3
    Location:
    Trên mây
    Nghe bác chích mà bàng hết cả hoàng :D
    Mừng là không phải bác Dương nhà mình :)
     
  9. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Ch­ưa thấy bác Dương vào xác nhận nên .... em cứ lo lo :roll: :wink: :D
     
  10. quytoan

    quytoan Advanced Member

    Joined:
    21/5/08
    Messages:
    193
    Likes Received:
    11
    Yên tâm đi,bác ấy thì hiền lành tốt phúc lắm, không có gây sự với ai đâu. :lol:
     
  11. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    135
    Ghớm cái nhà cụ chích giật cái tít phát khiếp.

    Bác audio5-06 vào xác nhận đi ạ.
     
  12. tran_cuong_pc1

    tran_cuong_pc1 Advanced Member

    Joined:
    25/12/06
    Messages:
    2.948
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Hắn đang ngồi trên xế hộp từ HN về QN rồi các bác:)
     
  13. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Em vẫn không liên hệ được với bác í, mà nghe đồn là con ông cháu cha thật. Cứ bùi ngùi mãi, ngóng hoài từ sáng mà không thấy confirm. Thương quá! :lol:
     
  14. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Bác cồn phơm lại tư thế của bác Dương trên xế hộp về nguyên quán giúp em. Nếu đúng là ngồi thì em nhẹ cả người! :mrgreen:
     
  15. Baoanh_Hue

    Baoanh_Hue Advanced Member

    Joined:
    6/3/07
    Messages:
    8.888
    Likes Received:
    7
    Location:
    phá Tam Giang
    May quá :D em thấy cha audio_05 này hiền khô à
     
  16. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Em vừa gặp bác 5-06 cách đây 20p, xác nhận bác ấy đúng là tên Dương bị bắn ngỏm đêm hôm đó, cũng vì tranh nhau đặt gạch 1 món audio 2end sắp về.
     
  17. tran_cuong_pc1

    tran_cuong_pc1 Advanced Member

    Joined:
    25/12/06
    Messages:
    2.948
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Em xác nhận là ngồi nhưng đầu ngẹo sang 1 bên :).... để ngủ
     
  18. tran_cuong_pc1

    tran_cuong_pc1 Advanced Member

    Joined:
    25/12/06
    Messages:
    2.948
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Thảo nào tay lăm lăm súng :lol:
     
  19. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Thôi thế em thanh thản :mrgreen:
     
  20. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Đang lái xe thì lão điện lực PC1 call, mà E vừa ngồi với lão và caithang đến tận 4h tại C3 - Phương Liệt, HN mà.
    Về tới nhà phải lao lên điểm danh liền.

    Quê E dạo này cũng ghê lắm.
    Thân, :D
     
  21. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Khổ cho ông vừa bị bắn. Chết rồi mà vẫn ko yên thân, bị gán cho cái bệnh say mê loa đài... :mrgreen:
     
  22. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Thôi, thấy bác vào xác nhận làm em yên tâm rồi. Em cứ tưởng có vài món audio mà bắn nhau thế thì em bỏ chơi audio luôn :roll: :twisted: :lol:
     
  23. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    @audio5_06: Bác thật quá đáng! Ăn chơi điên cuồng không thèm để ý đến anh em đang mòn mỏi lo cho bác từng phút. :evil:
     
  24. pdluan

    pdluan Advanced Member

    Joined:
    18/12/07
    Messages:
    744
    Likes Received:
    106
    Ê lão chích đáng tội chết nhé làm e giật cả mình :twisted: :twisted:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...