Em đang chơi loa ProAc Studio 110 ngày trước xách tay từ nước ngoài về. * gần đây em có đấu vào Pre+Pow( 400W) để nge . Nhà có cháu nhỏ, em vừa chạy ra ngoài mua điếu thuốc >>> đi về đã thấy mấy nhóc nghịch vặn volum to quá lớn hơn mưc 12h. Em hoảng quá, vào tắt nguồn điện đi luôn, 10p sau bật lại nghe nhỏ thấy bình thường. hú vía: * Gần đây khi mở ProAc Studio 110 nhíc volum 1 chút thì tiếng bass nghe rất lạ, thấy nghẹt nghẹt, hơi rè rè 1 chút nghe tinh, hay mở to mới thấy. Em ngại mang ra hàng quá. Các cao thủ cho em ý kiến, xem nó bị làm sao? và sửa ở đâu thì uy tín ạ. Thanks nhà em ở HN Cảm ơn các bác đã nge em trình bày hoàn cảnh
EM proac đó ra đi rồi bác ơi,loa mà hư rồi thì không sửa được đâu,kiểu gì cũng mất chất âm thôi,bác thử đem ra Hùng ở Nhật Tảo xem,nhưng chắc chắn là sẽ không còn như lúc zin dâu,"rách màng rồi là thua".
Bác này thấy topic nào cũng vào tư vấn. Nhà người ta ở HN bác kêu đem ra Nhật Tảo. Nói nhỏ với bác nhé, mod hay đọc những topic tư vấn lắm đấy.
Cái này thì chỉ có thợ xem mới chắc bác ơi. Em thì em chỉ đoán thôi. Thường trong những trường hợp như vậy loa treble thường đi trước sau đó mới đến loa bass. loa nào cháy thì quấn lại nghe thôi có điều cóhay bằng loa original khộng thì không biết. còn không thì order củ loa mới về thay. chúc bác sớm sửa được loa.
Thanks các bác em Proac hiện tại đã bệnh nặng hơn và đang xếp hàng trong kho. Bao giờ tìm được cao thủ thì em sửa
khi mở to ko đáng ngại , nhưng bác bị mở to đột ngột nên có thể bị sát cốt việc này khá đơn giản , nhưng khi sửa xong sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng âm nhạc, nếu nặng quá thì bác có thể thay củ , trong tường hợp này thì hơi tốn kém vì thay củ thì phải thay cả đôi chia buồn cùng bác chủ
Thanks các bác đã góp ý. có lẽ em đang tính đặt hàng ở nước ngoài để thay củ thôi. Vì em muốn để nge chưa muốn bán. Mà có bán chắc em phải thay củ xịn của hãng thì em mới bán. Thanks các bác đã commnad
báo các các bác em đã mua được củ mới để thay thế, thay cả 2 củ Zin luôn ^ ^ nay còn thừa 2 củ hỏng, bác nào muốn giao lưu liên hệ em nhé,