em cảm ơn bác crystal01 đã nhường lại em 10 đĩa cổ điển. Ôm chồng đĩa về nhà cứ nơm nớp sợ...vợ (vợ em chỉ khuyến khích mua 2-5 đĩa là cùng). Nhưng đến khi mở đĩa ra nghe, vợ lại bảo: "Anh mua...ít thế! Nhìn vỏ đĩa này em thấy đĩa xịn lắm mà. Lần sau anh lân la làm quen với anh ấy, đến nhà...gạ tiếp nhé". Sướng. đĩa của Đức có những cd từ 1988 mà mới cứng cựa, chất lượng ngon, nhiều chương trình hay như con certo của Mozart, symphony của Beeth...nghe hay thật, nhất là về đêm. em ôm chồng đĩa về, chưa kịp thay quần áo đã mở ra nghe, nghe từ 7h tối đến suýt 11h giờ, tóc dựng đứng hết lên. Sướng. cảm ơn bác lần nữa (à hôm nào thấy bản symphony số 5 và 9 của beth, bác nháy em nhá). Cảm ơn những bác...tiềm năng khác, những bác sẽ...nhượng lại đĩa cho em. Hế hế :lol: :lol:
Chào các bác, vào topic thấy chủ đề này cũng hay em thì muốn chao đổi, hiên em có gần như chọn bộ những tác phẩm hay nhất do itzhak perlman, một trong những cao thủ chơi violon hay nhất còn sống, biểu diễn cùng những giàn nhạc giao hưởng nổi tiếng nhất ,bác nào thích gọi cho em theo số 0904557171.
Em cũng tiềm năng nè :- ))) Bao giờ bác có xiền dành cho CD thì bác lại thành... tiềm năng của em, he he! CD của em chương trình còn gấu hơn của bác Crystal_01 nhiều. Bác mà nghe thì còn dựng nhiều thứ khác chứ không chỉ dựng mỗi tóc không đâu :- ))) Cheers
Ui giời ôi! Nhà cháu đội ơn bác, bác cho nhà cháu thư thư vài bữa, vừa thu xếp công việc, vừa thu xếp..., cho nhà cháu qua mượn bác đôi chân của Dũng về xơi;- )
các bác ơi, Tết rồi, chuyển giao đĩa cổ điển nghe xuân đi! Em tin nhiều bác đang có nhu cầu này lắm để tỏa mãn cơn nghiền :cry:
Bác cho em hỏi hệ thống nghe giao hưởng cổ điển của bác thế nào với. Em cũng đang lọ mọ cái lĩnh vực này nhưng là newbie nên rất muốn học hỏi kinh nghiệm. @chick-bong: Bác soạn những đĩa cổ điển riêng ra một góc đi hôm nào em qua mượn về copi cái. Xem giúp luôn cho em The Doors với Pink Floyd nữa nhé. Thanks.
úi, bác làm em xấu hổ chết, em vẫn nghe cổ điển bằng đầu cd philip cdi 210, ampli marantz 44se, loa pionner cs 801 trung, tép kèn, cảm nhận cũng tạm ạ, chủ yếu tập trung ở phần mềm nên phải lùng cd hơi vất thôi :cry:
Em thấy bác hạnh phúc với những gì mình có là em cũng vui lây rồi. Hôm nào bác rảnh cho em giao lưu tí, chứ cái món cổ điển này em kém lắm. Bác Crystal làm quả tổ chức giao lưu đê.
chào năm mới và chào những khách hàng tiềm năng, bạn bè tiềm năng yêu thích cổ điển và trao đổi đĩa cổ điển :lol:
Bận suốt, với lại chẳng có RFT, AR nào ngon, bổ, rẻ mà có lý do về xứ than cả thăm cậu cả , giờ mình chỉ thích loa dưới 1,5 triệu thôi, ném hết tiền vào trứng rồi :lol:
Hiện tại ở HN đang có loại đĩa cổ điển lòng trắng của hãng DG có nguồn gốc từ Trung Hoa anh hùng chất lượng rất okie . Chỉ kém đĩa xịn tí ti, dùng chắc chắc là bền hơn loại vỏ giấy rất nhiều . Giá thị trường hiện tại là 50,000 vnd . Qua Shop Tự lập thì giá rẻ hơn. Chỉ đĩa cổ điển thôi ko có loại nhạc khác, chương trình anh Ba làm nhái toàn chương trình mơ ước để sưu tập của các Fan cổ điển .
các bác thích đĩa LP classical sao không lùng trên ebay nhỉ, rẻ, nhiều đĩa hay, hàng chất, em khoe tí mấy cái auction em vừa bid được: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0215832848 http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0218040316 http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0195038853 http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0019875857 http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0019875966 http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0019876160 http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0019876329 http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0196341681 tiếc là không copy được LP2LP cho các bác nhỉ
Bác ttanh: Ebay em vẫn cứ đều đặn xả súng . Mua LP bình thường chọn được cái hay đã khó bid trên ebay lại càng khổ dân tây thì khôn như chấy, cái nào hay cũng phải oánh nhau bể đầu với chúng nó , đúng là tự nhiên đi mò vào cái thế giới hỗn mang Analog hết cả đường chui ra . LP hay nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể ngồi ôm LP hết được, nhiều chương trình vẫn cứ phải lựa chọn CD là số một
Bác ttanh ơi, Bác đã ship về VN thành công lô LP nào chưa? Nếu có bác chia sẻ kinh nghiệm với anh em trên diễn đàn với nhé. Trước nay em cũng bid, nhưng ko dám ship về VN mà toàn phải nhờ người quen mang về hộ nên khá phiền phức và chậm.
Hôm 28 tết, em chạy qua Victory Hàng Bạc làm mấy cái về nghe tết khoái quá. Có một đĩa rất đáng mua là đĩa trio của chị Mutter oánh nhạc Mozart. Chị này nhân dịp kỉ niệm 30 năm sự nghiệp và 600 năm ngày sinh Mozart có phát hành 3 đĩa thu và master bởi Duetch Gramophone, trong đó cái đĩa trio là duy nhất. Công nhận mấy anh chị này oánh tài thật, 3 người mà oánh bè như giàn giao hưởng ấy. Nghe rất phê! Nhưng theo bộ giàn của em thì chị Mutter này oánh vẫn chưa phê bằng cái cụ Sacha Heijezt hồi xưa những năm 60. Em có mấy đĩa của ông này, oánh giằng xé lắm. Ngoài ra có cái đĩa em cũng rất thích là của Bartok, nhạc bác này cũng rất "giật tóc móc mắt". Bác nào có loa kèn thì cũng nên mua thử cái đĩa Concerto cho Horn / Orbone và giàn nhạc của Mozart. Nghe mênh mang lắm. Mấy hôm nay em đang tập trung nghe cái bác Sergei Profokiev, nhạc bác này em thấy rất đặc biệt, có cái gì đó mang âm hưởng cuộc sống hiện đại. Không còn là những cánh đồng với dòng sông kiểu Mozart mà là đường phố, xe ngựa, còi tầu hỏa, tiếng búa đinh... Nghe lạ lạ. Thực sự những tác phẩm này em thấy nó có thể được dùng như là một cách thể hiện khả năng của nhạc công vì nét nhạc rất phức tạp và nhiều mầu sắc cảm xúc để diễn tả. Thật ra nhạc giao hưởng em cũng chẳng hiểu lắm, nghe thấy thích thôi chứ còn hình dung hay tưởng tượng thì em chẳng biết thế nào. Đọc cái hướng dẫn đi theo đĩa cũng ra được một số thứ nhưng không phải là tất cả. Ngoài ra có một số đĩa không có tiếng anh mà toàn tiếng nhật hoặc tiếng đức tùy theo nơi phát hành, còn bác hai thì cứ thế in lại thôi. Thật ra, nhiều khi ta cũng phải cám ơn bác hai, không có bác thì anh em làm sao được thưởng thức nhiều tác phẩm bất hủ để nâng tầm văn hóa lên được nếu lúc nào cũng phải bỏ khoảng 300-500K một đĩa CD, chắc teo quá. Đằng này một buổi mua đĩa được khoảng độ 5 cái thì về nghe vài tháng.
dạ ship về nhiều rồi chứ, không vấn đề gì đâu ạ, nếu mấy anh chị hải quan bưu điện làm khó dễ quá thì bôi trơn một vài lít, trơn ngay í mà