Tên mặt hàng: kef ls50w Tình trạng, mô tả: đã qua sử dụng Giá bán: 31,5tr Khu vực: Hà nội Điện thoại: Không 9 bảy 5 năm 3 không 0 chín 7 Giao hàng: Ảnh chụp thực tế Thông tin thêm: Do không có thời gian nghe nên em muốn nhượng lại cặp kef ls50w cho bác nào cần, cặp này em mới mua chưa đc tháng, còn nguyên hộp sách Cảm ơn các bác đã quan tâm
Xin lỗi cho mình ké con KEF R3 full box màu đen piano, bác nào quan tâm inbox cho mình được giá tốt, mình ở Saigon
Dear Bác chủ, tôi cũng đã U40 rồi. Sau khi thỏa thuận giá mua/bán, đúng như cam kết tôi chuyển cọc cho bác trong sáng nay rồi. Chừ bác đòi trả lại cọc....để bán cho người khác....là sao !!! Thà bác nói không bán ngay từ đầu cho khỏe đôi bên. Hay bác thấy người khác mua giá cao hơn rồi bác làm vậy. Làm người hơn nhau chữ Tín đừng có làm vậy....vài điều chia sẽ! . ...
Em thấy bùng cọc mồm còn được, chứ bùng cọc tiền thì phải đền ạ. Vì đặt cọc tiền mà không lấy còn bị mất.
ca này căng à nha. Chênh lệch bao nhiêu ko biết mà làm vậy. Thà rằng đừng nhận cọc, cứ giao dịch tận nhà, ai đến trước lấy trước còn đỡ mang tiếng hơn.
Coi nhẹ vấn đề đi các bác, mua nhà mua cửa cả tỷ còn bùng cọc... cặp loa cũng chỉ là thứ đồ chơi thôi mà, món đồ mua được hay không còn do cái duyên.
Đồng ý là thế, nhưng làm thế này là ko hay rồi, mất uy tín quá. Âu cũng chỉ vì chênh lệch tiền thôi Thôi nick này sau giao bán gì chắc cũng thôi tránh giao dịch cho đỡ mệt...
Mình thấy vấn đề ở đây là giữ lời hứa. Cọc khơi khơi thì không nói, đằng này đã nhận tiền cọc thì xem như đã tiến hành giao dịch một phần rồi.
Bác nói vậy không hợp lý,mua nhà bùng cọc là do có hợp đồng.Nếu đến hẹn mà khg đưa đủ tiền thì coi như mất cọc,chứ tự nhiên khơi khơi bùng cọc của ng ta mà kg chiếu theo hợp đồng nó chém cho nát người chứ ở đó mà nói là"xem như món đồ chơi đi". Chính bản thân em đây đi mua nhà,đặt cọc 200 triệu cho chủ nhà,sau đó e bị trục trặc khg chồng đủ tiền như trong hợp đồng nhưng gặp chị chỉ nhà tốt bụng không lấy mất tiền cọc của em còn cho em thời hạn 3 tháng để xoay đủ tiền.
Người mua cọc mà huỷ thì "có thể" bị mất tiền nếu người bán áp dụng như thế. Người bán nhận cọc rồi mà không bán nữa thì phải trả lại gấp đôi số tiền cọc. Trường hợp này mọi người có thể hiểu là do người khác bid giá cao hơn nên người bán bỏ qua uy tín...
Các bác cứ từ từ phán xét chỉ qua một phía ạ, sự việc là như thế này, bác hieuvo có bảo em là muốn mua cặp loa, em và bác ấy thoả thuận giá 30tr, bác ấy nói là chưa có tài chính hẹn 7 ngày sau ck cho em. Em báo lại là ok cọc thì 5 ngày ck nốt thôi, 2 bên đồng ý và thống nhất sáng hôm sau để bác ấy ck cọc. Nói thật là rất nhiều bác hỏi và bảo là cọc và qua lấy luôn nhưng em đều báo là có bác đó đã thoả thuận mặc dù trong ngày hôm đó chưa cọc em vẫn đợi tới buổi sáng hôm sau. Em đợi tới hơn 11h30 buổi trưa ko thấy ck đã nhắn cho 1 bác hỏi sau là ok cọc. Em cũng báo luôn là em bán 30tr ko chênh lên 1 xu. Bác hieuvo ạ, lúc đó là buổi trưa rồi, nhận đc bác ck em đã nhắn lại ngay là do bác ck muộn em đồng ý bán cho bác kia và mong bác thông cảm để em nhắn cho báv kia 1 câu xem có đc ko thì mới nhận cọc của bác. Bác nhắn lại "ok bạn", em hỏi ngta ko nhường vì cũng đợi để mua thì em báo bác, xin lỗi bác và mong bác thông cảm, em ck trả cọc ngay lúc đó. Nói thật với bác, em hiểu là bác ko hài lòng tuy nhiên bác nên nói cho đầy đủ ko người ta nghĩ em ăn thêm được mấy trăm 1tr của người khác tội em. Bác lại còn gọi điện bảo với em là sẽ port lên diễn đàn, nói cho công tâm, em cho hẳn bác 1 ngày + buổi sáng ngày hôm sau rồi. Bác đừng port kiểu như thế này rồi người ta hiểu ngta đánh giá bác ấy chứ ko phải em. Dù sao thì bác vẫn hơn tuổi em, em cũng chỉ nói đến vậy, mong bác vui vẻ
Số này chắc của bác, lúc em nhắn cho bác là buổi tối hôm qua, lúc này em còn chưa nhận được tiền cọc của bác hieuvo nhưng vì đã thoả thuận em vẫn nhắn là đã nhận cọc tới 9/9
Với em, đắt rẻ vài đồng cứ mua luôn hàng mới cho nhanh! Trừ khi rẻ hơn mới 20,30% trở lên thì còn cân nhắc, chứ cái này mua mới đắt hơn khoảng 3 triệu thì sao phải khổ?