Bác ấy chơi chiêu đó, hehe, giống mình thôi anh em XH người ta cho mình cái này, thì mình cũng cho người ta cái nọ. CHứ ai cho ko nhau hoài.
Theo dõi các bác trao đổi sôi nổi thích quá. Bác chủ pm giúp em giá siêu rẻ để em về xin phép vợ được hem
Em cũng không úp mở gì ạ. em xin giảm còn 11 triệu để cho đi nhanh, em cũng không nhận gạch, cứ bác nào xuống tiền là giao lưu trước thôi ạ, hy vọng sẽ giao lưu nhanh với một bác, bác nào ở Sài Gòn em mời đến nhà xem và nghe thử để tiện quyết định hơn. Trân trọng !
Những người chơi audio hay có cảnh ngộ giống nhau. Trước có lần em mua cái ampli 30tr về phải để trong gầm cầu thang mấy ngày, vợ hỏi bảo đồ cũ hàng cỏ nên chưa buồn dùng đến...
Người xưa thường nói: Bánh ít đi, thì bánh quy lại muh, nhưng tâm lý chung chỉ muốn nhận bánh ít, vì nhà không biết làm bánh quy.. hehe
là giúp nhau lời khai thôi. Anh A bảo vợ Anh B là cho Anh B cái amply (vì lên đời). Anh B giúp lại, nói với chị A là có tặng anh A cái TV.
Chủ đề này hay, vợ em được cái tin chồng. Đồ 30tr mua về em chỉ bảo: "anh mua 3 triệu, mấy hôm nữa thằng nào thích anh lại bán cho nó 5tr"; lúc thì: "đồ bạn anh không dùng gửi cho nghe thử, hôm nào chán thì gửi trả" Mà vợ em cũng chả bao giờ hỏi thêm, có hôm vợ vắng nhà mua cái Hegel H200 về, giấu cái Cambridge 851A lên tầng, tối về vợ mở chỉ bảo, sao hôm nay amply bật lên khó thế.
Hi Bác, cục nhận sub không dây (wireless sub receiver) hãng nó thiết kế nhằm kết nối với không dây với loa sounbar mẹ. Nó nhận tín hiệu sub từ sounbar mẹ, xuất ra jack RCA của nó, bác kết nối loa sub vào đây (bằng dây RCA), cho nên bác có thể dùng bất cứ loa sub nào cũng được, thân !! LOA EM BÁN XONG RỒI, CÁM ƠN CÁC BÁC QUAN TÂM RẤT NHIỆT TÌNH
Bên group tai nghe mình chơi có bác chơi con tai nghe 40tr về khai có 2tr. Thằng emvợ lên chơi nghe thử thấy thấy hay quá xin về, vợ nghỉ có 2tr thì tiếc gì. Ông chồng về nghe tiếc đứt ruột, mình mới bày cho chiêu, mua ngay cái tai BEAT mới cóng (đóng hộp full) màu đỏ cực MODE chạy theo đổi lại với thằng bé , bảo mày còn trẻ chơi cái này đeo ra ngoài đường gái mới nể, chơi cái của ông già làm gì. Thằng nhỏ thấy đẹp, lại hiệu BEAT (trẻ em đâu biết mấy hiệu tai nghe HIEND) biết BEAT thôi. GÂT liền, cứu được bàn thua trông thấy đấy ạ. Một kinh nghiệm xương máu cho các bác.
đồng nát thì khi nào chọc cho "cơn tam bành" nổi lên quăng hết cho bỏ ghét mới thế. Nên đừng chọc nhá. Chứ món đồ dẫu vài triệu phụ nữ cũng ko đem cho người dưng đâu.
Nhắc chuyện đồng nát lại nhớ ngày em mua cặp Ditton 15XR về, vợ hỏi em bảo: "anh mua ở đồng nát 500k về nghe thử". Đến lúc rao mấy tháng trời, giảm xuống 6tr5 mới bay. Vợ em lại khen: "anh cứ chịu khó mua hàng đồng nát về xong đăng bán thế là kiếm được tiền."
Bởi vậy đàn ông không sống thọ bằng đàn bà là lý do này, bao nhiêu bí mật, bao nhiêu oan khiên, bao nhiêu nghịch cảnh đều chất chứa nén chặt vào trong lòng, tổn thọ......hahaha !!!
Các bác hoàn toàn nhầm hết, các bà ấy giả ngơ thôi, chỉ cần gõ tên loa amp của các bác, enter 1 phát là ra ngay. Nhiều thứ kinh hơn các bà ấy còn mò ra. Chẳng qua cứ đưa đủ tiền đi, hết tiền xem, các bà ấy gọi thợ vào bán còn được giá hơn AE mình bán ấy chứ, đừng đùa. Đừng thấy nhà vua giản dị mà coi thường. Em đổi đồ luôn xoành xoạch, được cái là chả bao giờ vợ em hỏi bao nhiêu, hay sao mua lắm thế, chỉ hay bắt vứt thùng đi, điên à, vứt thùng có khi mất mấy triệu. Có hôm bx em nói chắc đắt đây, chứ rẻ anh đã chả chơi, proac à, naim à, nghe tên là thấy đắt rồi. kkk. Em tranh luận làm gì, chỉ nói đắt rẻ gì thì cũng ko được động vào. kkk, ông ở nhà nghe nhạc cho còn là may, chứ ông ra đường nhá, bay luôn. Em đùa chút rồi trốn đây, sợ lắm. kkk
Kaka...tính ra em may mắn hơn các bác. Bà xã em dân nhạc viện, chỉ thích nghe hay, không bao giờ quan tâm chi phí. Cứ mua món gì, nếu có điều kiện là em chở bả theo, bả thẩm âm.
À, được cái bx em cũng thích nghe nhạc, hắn nói may em lấy anh nên biết nghe nhạc, chứ trước mù tịt. Đấy, ông chơi lành mạnh, hiệu quả thế còn giề. Khỏi thắc mắc.
Nhiều chị em không thạo về đồ audio nhưng thẩm âm tốt lắm, hôm em đưa vợ đi xem Như Quỳnh hát ở TT hội nghị QG, vợ cứ thắc mắc dạo này chắc Như Quỳnh già nên hát nghe không hay bằng nghe đĩa ở nhà mình, mình chẳng dám giải thích gì...
Bx em kinh đến độ phân biệt sự thay đổi của biến áp. Đánh giá bộ dây, bộ gõ, cao độ, ...khi em thay 1 cái biến áp khác vào, em chả nói gì là bả đã nói sao hnay nghe bài này nó tự nhiên và đúng cao độ hơn hôm qua (hoặc ngược lại). Bởi vậy, em chơi audio cũng thoải mái mà không lo việt vị.
Thế là em và ta không có duyên thật rồi. Có chút việc riêng không thì em đã ở nhà ta rồi. Mừng cho bác nào sở hữu được em này. Đã hát hay như ca sỹ lại đẹp như hoa hậu.