Tình hình là em ở đất Thâm Quyến - Trung Quốc đã hơn 10 ngày nay rồi. Còn 1 tháng nữa em mới về nước. Vậy bên này có đồ loa đài điện tử nào ngon mà nhỏ gọn thì các bác tư vấn cho em, để em xách về chơi cho vui cửa vui nhà ạ. Em thanks các bác.
Bác đi dạo qua các cửa hàng, siêu thị thấy cái gì nghe hay mà rẻ thì bác mua chứ ai biết bên đó bán những gì đâu mà mách nước cho bác.
E thấy ampli đèn của anh Ba này cũng được đó giá rất mềm. 300b hay 845 gì đó mà chưa đến 10tr, bác thử ngâm cứu xem, tên e nó e ko nhớ hình như "Angle ..." gì đó. Chúc bác sớm mua được đồ ưng ý
Hàng ngon thì giá mắc hơn ở Vn bác ạ . Bác còn thời gian dài thì đến chợ điện tử Hoa Cường , gần đó có 1 khu bán đồ Hi-fi cũ , nhưng đi để tham khảo thôi chứ em e là khó mua vì giá cao. Ở Đông Quản thì em thấy loa đôi nhiều lắm , âm thanh lại Hifi nữa bác lượn qua đấy thử xem thế nào :lol: :lol:
Visa AB hoặc working permit.. Sẽ được ở lâu hơn.. Bác ở lâu thì 1. Ra Huaqiangbei ( 华强北). Xem đồ linh kiện và mấy đồ chơi điện tử be bé. 2. Đi tàu lên quảng châu thì có nhiều chợ đồ bán đồ audio hơn. Ở SZ thì đi ra Luohu đi tàu express mất khoảng 1 tiếng là đến quảng châu.
Đi Thâm Quyến và Dongguan mà muốn mua loa đài thì trật chổ rồi. Đến đó, nhất là Dongguan thì phải mua đồ nhái hoặc làm chuyện khác. Bác không có thù gì để trả sao?
Visa nhiều lần anh vừa hết rồi , bây h nó chỉ cho đóng 1 lần , đang chết tiền Visa đây. Xem thử có đóng được nhiều lần thì Pm cho anh.
Dạo này cụ viết tiếng Trung như tiếng Việt ấy nhỉ . Có ở TQ không , ngày kia em qua đi làm tí beer. :mrgreen:
Em không biết là có trả thù được không , chứ lần nào cũng thấy quân ta chết trước quân địch . :mrgreen:
Em trích lại lịch sử năm 1979... cho đến giờ vẫn đúng Ta thì ít, địch thì đông... chúng nó chơi chiến thuật "biển người" . AK bắn một lúc ..đỏ nòng, đạn rơi ngay dưới chân :mrgreen:
hì, em đi theo diện ... ko cần visa các bác à. (đến cái cổng kiểm tra ở sân bay của bọn tàu, nó nhìn cái hộ chiếu xong hỏi visa mày đâu mà em buồn cười, em bảo nó, mày nhìn lại cái hộ chiếu của anh xem nó có cần visa ko?..... thế là nó à à, mời anh qua. em ở Thâm Quyến hơn nữa tháng rồi, còn tháng nữa về, tụi tàu nó cho đi chợ điện tử mà toàn hàng nhái, hãi quá em chưa mua, em chỉ mới mua áo quần thôi ợ. 2 tuần nữa tụi nó lại cho lên Quảng Châu chơi 3 ngày, nó dẫn đi, chắc là lại được đưa đến mấy chổ mua sắm. Em thì khoái loa đài mà xách về hàng nặng em lại ngại quá trọng lượng cho phép, nên định lấy cái nào nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ. Các cụ tư vấn cho em với ạ
Bác cũng là Fan của Lossless nữa mà, sang đó tranh thủ kiếm mấy con Sound card SQ210A đi, nếu kiếm được SQ210W nữa thì "ngon", nếu có, giá êm thì cho em đặt hàng 1 con luôn nhé!
Tớ định mua card cắm usb dùng lap thôi bạn, mình ngại máy case lắm. Mà mình quên mất chưa hỏi vụ cái card, hic
Hàng nặng thì bác gửi về, sau vài ngày là ở nhà nhận được hàng thôi, nếu bác chưa có số của người vận chuyển thì bác có thể hỏi các bác ở đây. Nói chung chẳng có gì để mua đâu bác ạ, em cũng lượn GZ, SZ khá nhiều nhưng phần vì trình còi, phần vì giá quá cao...nên chỉ có thể là dây loa, jack cắm, đèn đóm... Túm lại cái gì của China thì mới rẻ, còn hàng hãng có khi đắt hơn ở VN. Đồ vi tính cũng không phải là dễ mua, ví như bác ở SZ chợ điện thoại thì rất nhiều nhưng nếu bác mua 1 cái và không biết chọn thì...
ok, cảm ơn bác, để em xem lại lịch em lên Quảng Châu ngày nào đã, nếu trùng ngày với bác thì tốt quá, em lên đó 3 ngày rồi lại về Thẫm Quyến.