Re: Các Kụ số 5; 6; 7 vẫn có phong độ tốt giữ được cúp vàng. :lol: Siêu HOT của năm 2008 đã nhường lại ngôi vị cho : Honey 79 Gương mặt bùn nhất, phê nhất và ... là Bang chủ HLG Mời các kụ :arrow:
Lâu lắm em mới nhớ ra Topic này, thôi thì năm 2009 qua rồi nhưng bác Dần chưa đến, em xin đề cử một số mâm xôi như sau: 1 - Hoạt động contest đáng nhớ nhất: Sumo 2009 2- Bang hội om xòm nhất: HLG. Chuối Bang cũng so kè không kém 3- Nhà nông của năm: Vẫn tay DungAudio. Rõ chán. :mrgreen: 4- Bang hội có nhiều tay dỗi hơi nhất: Lại Chuối Bang vì toàn tay thất nghiệp: Vesna, Caithang, tai_trau; Ga VN 5- Nick ngọt nhất: Honey79, (tay này có nick Quân vương và Thiếp quản lý, các bác tránh bình luận gợi cảm quá...". 6- Nick gây nhiều sóng gió nhất: Ultraline 7- Nick phản cảm nhất: Cháu Bà Thông. Tay này già chat rồi mà còn xưng "cháu"!!! 8- Nick điêu toa nhất: Viagraless. Tay này hôm nào chả vài viên.... 9- Nick có bộ giàn được quan tâm nhất: Black_Jack. Không tin các bác dòm số trang thì biết. 10.... Mời các bác tiếp đi ạ... :mrgreen:
Em cố gắng phấn đấu bình bầu cuối năm 2010 1.Nick có nhiều dự án DIY nhất : Ultraline :wink: 2.Nick chia sẽ kỹ thuật với anh em nhiều nhất: Ultraline :wink: 3.... Hix,mơ vậy thôi :lol:
Thế giới đang phẳng lì đối với ông taitrau hè hè ... ông này đang post bài trên tại khách sạn Grand ở Mỹ đây :lol: Thế đã được cụ lamdoi dẫn đi off chưa taitrau??? :idea: :roll: :twisted:
Tay lamdoi thấy em mò sang hắn trốn rồi. Chắc đang lo rào dậu mấy vườn rau kẻo trâu nó vào phá :mrgreen: :mrgreen: Chuối Bang mấy hôm nay có vụ gì không bác? Em thấy om xòm chuẩn bị ọp kinh thế.
-"Chiều mời các bác qua nhà em nghe nhạc,khi đến alo cho em trước 15 phút nhé bác" Căn phòng 6m vuông,nào giá sách,kệ đĩa,giường ngủ,bộ dàn và cái cửa sổ con con... Khách và chủ nhà nghe nhạc ngay trên giường,ấm trà và mấy cái chén thì kê lên tờ báo cũ... -"Hòa tấu nhé...Cổ điển nhé..Giao hưởng nhé...nào nhạc Vàng này..." -"Thôi 3h rồi,chúng em xin phép..." -"Ờ đợi mình chút" Rút dây loa ra,bọc lại,nhét vào hộc tủ. Hai cái loa chồng lên nhau,dúi vào góc nhà,che bụi bằng cái khăn Valize. -"Dạ thế lúc nào nghe nhạc bác lặp đi lặp lại quy trình này sao? " -"Vâng,em phải để thế,nhà thì chật,và sợ thằng cu nó va vào" Híc..đạp bằng mọi chông gai,yêu âm nhạc không giới hạn và sự kiên nhẫn hiếm thấy. Em xin bầu cho bác domdomdem. :lol:
E chỉ là vịt què chạy theo đàn Hí-èn thôi. Phòng nhỏ nhưng cũng biết chiều người trong cảnh ngộ, cho âm thanh khá chuẩn ạ