Bác cứ mua về tặng vợ, xong qua Va-lung-tung lại mang lên đây thanh lý giống bác chủ. Em cũng đùa tý nhé!
Hoa em vừa lấy tối qua nhưng nhà không có chỗ nên phải đem bán. Tấm chân tình v em nhận rồi các bác ạ.
Thay vì mua bó hoa 3 triệu thì bác mua bó hoa 300k thôi rồi gài vào đấy cái phong bì 2 triệu đảm bảo vợ bác nhận ngay. Chứ mua bó hoa 3 triệu thể này thì phí quá
Bác cũng ở chung nhà mà sao ko biết nhà ko có chỗ để bó hoa khổng lồ này nhỉ. Để bây giờ phải đem rao ở chợ vỉa hè. Dù là vỉa hè "số". Thay vì mua hoa, bác bỏ bao đỏ lì xì hẳn 3tr, bảo đảm mặt vợ còn tươi hơn bó hoa. Kaka... Đùa thôi. Chứ bác thương vợ nhất diễn đàn.
Nhà em thì để chỉ có để trên tủ quần áo mới có chỗ nhưng như thế lại tạo thêm cảm hứng cho mấy nhóc nhà em leo trèo