- Bác chọn loại bóng NOS loại phải có hộp đàng hoàng hoặc nhờ người bán đóng hộp đúng tên bóng. - Khai báo đúng tên của bóng đèn, đặc điểm, trong đó tình trạng bóng đèn phải là NOS. Hi Bác Softcore Vấn đề của em nằm ở chổ bóng đèn NOS hay không NOS đó Bác. Họ lấy 1 bóng trong Bưu kiện của em ra. Trúng ngay cái bóng sản xuất từ năm 1930, nằm kho bên Mỹ 80 năm nay, nên nhìn hình thức mốc meo chẳng ra người ngợm gì cả. Từ hình thức đó, suy ra là bóng cũ, đã qua sử dụng. thế mới chết dở cho em. Nếu em mà gân cổ lên cải " NOS, NOS...." Rồi dùng kiến thức về "đèn học" để giải thích, thì nguy cơ mất cảm tình với cán bộ là cao, dẫn đến yêu cầu giám định Hàng hóa, thì quả là rách việc. Còn nếu xúi quẩy, cải chày cải cối không xong, bị lập biên bản tịch thu hàng tại chổ--> đóng phạt-->lưu hồ sơ tên tuổi+công trạng vào sổ bìa đen-có nối mạng toàn quốc, thì càng buồn hơn nữa. Đúng là buồn như con chuồn chuồn!!!
Sau vụ này mấy Bác phải đầu độc cho mấy ông Hải quan tham gia VNAV để còn thông cảm Em nghĩ vụ của Bác chắc sẽ êm xuôi thôi, chúc Bác may mắn
em nhớ mãi 1 lần order 1 lô tụ, trở, diode từ Mouser về, chắc cũng gần 1000 con trở. em nhìn cái invoice mà khai hàng nhưng bị mấy bác HQ không chịu, kêu lên khui thùng ra, ngồi đếm hết cho đúng số lượng từng con trở + miêu tả công dụng. em bị hỏi "cái này là cái gì?", em bảo "dạ nó là opamp", bị hỏi ngược lại "opamp là gì?", rối quá em phán đại "dạ nó là con chip đó ạ" :lol: ngồi đếm + phân loại gần 1h đồng hồ, 1 tuần sau em nhận đc, và phải đóng thuế .. 25,000 VND :lol: nhớ lại em thật thất kinh hồn vía, phải chi từ đầu đc "gợi ý" đóng vài trăm k mà yên thân em cũng chịu rồi :lol: em mong bác chủ topic cố gắng "chiến đấu tới giây phút cuối cùng", đừng buông súng sớm
Đang có 1 vụ lùm xùm, liên quan đến chuyện nhập khẩu bóng đèn điện tử cũ. link ở dây: viewtopic.php?f=100&t=80308 nhưng mà em đang nhức đầu cái gọi là VAT 10% ??? rồi thêm " PHÍ BÔI TRƠN " nữa, đọc xong tối cả mắt, hổng hiểu luôn.
Bác cứ lựa lúc vắng người, nói với bác bên HQ: Em mang cái này về dùng và chơi, lô hàng này chi phí bao nhiêu để em gửi bác, nếu không bác cứ mạnh dạn đưa một đôi tờ vnđ mệnh giá cao nhất là qua thôi ah. Khỏi trình bầy nhiều, trình bầy về phường!
Khác gì hồi 9 mấy em cắp nách một con Xô Ly màn hình phẳng về tới NB các cụ ấy cứ khăng khăng là TV cũ mặc dù em trình đủ hóa đơn mua hàng, may mà hồi đấy hay có thói quen để tiền trong quyển HC cho nó "phẳng" nên mới qua cửa được ợ :lol:
Các bác đi nhận hàng cũng nên rút kinh nghiệm như trong việc này, vì nó rất phổ biến. Khi rõ ràng hàng bị kiểm hóa bỏ ra là hàng cũ thuộc diện cấm nhập, thì đừng cố gắng thuyết phục hay chứng minh nó là mới 100%. Cứ cười thân thiện và nói cho cán bộ hq đủ nghe: Nó có cũ hay mới cũng do anh (chị) quyết định giúp em mà! Cùng lắm làm tờ khai báo là hàng mới, giảm giá trị khai xuống và nộp thuế theo qui định, vậy là lấy được hàng về thôi mà.